1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi HoaThienPhuc, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    _Không biết hội của bác là hội nào vậy ??? có thể nói rõ hơn không ?
    _ Hình ảnh * hành khất xin bố thí* chỉ thích hợp với ngày xưa thôi, còn bây giờ thì....... cứ vào dịp lễ, ngày rằm mà đến các chùa ( Thiền viện, Tu viện ...) thì ta chỉ thấy * cái bang ** là nhiều....
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã chỉ giáo!
    - Nhưng như em nói ở bài trên:
    Em tham gia topic với quan điểm từ đầu là như vậy.
    - Có 1 vấn đề: Đức Thích Ca khi ngộ đạo dưới gốc bồ đề, ngài có thể đã nghĩ tới nhiều hình thức để truyền pháp. Ngay cả việc có thể trở về làm quốc vương và đi thuyết pháp cho dân chúng. Tại sao ngài lại chọn con đường làm người hành khất khó khăn và gian khổ đến vậy?
    Cái tâm con người rất khó nhận ra Đạo lý. Sống trong xã hội, từ bé đến lớn đã thụ nhận những kiến thức nhất định, nay tiếp xúc với một "lý thuyết" hoàn tòan mới, không dễ để hiểu nó có thực sự là chân lý đúng đắn hay không.
    Bằng một cách tiếp cận hết sức "tầm thường", cái tâm từng cá nhân mới hiển lộ rõ nét nhất, và cũng giúp mọi người nhận định khách quan về "Pháp" của ông nhất. Từ đó, họ từ bỏ định kiến sai lầm trước đây và ngộ đạo.
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải cảm ơn bác nhiều hơn về những lời chí tình của bác đã dành cho em.
    Thế gian này còn nhiều tấm lòng lương tri và nghĩa hiệp!
    Có một món quà kỷ niệm nhỏ muốn gửi tặng bác, nếu bác không chê, mong bác gửi địa chỉ vào nick này của em.
    Cảm tạ!
  4. Tatarin

    Tatarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ============================================
    Chào Proxy17!
    Xin lỗi vì sự hồi âm chậm trễ. Weekend bận chút việc riêng tư, hôm nay tôi mới về và vào viếng thăm Box Dưỡng Sinh ?" Khí công.
    Xin đừng khách sáo. Cá nhân tôi đã nghiên cứu ?otương đối? kĩ càng những gì thuộc về pháp môn mà Proxy17 tu tập. Tôi tìm thấy hầu hết những gì mà từ trước tới nay vẫn thắc mắc nhưng chưa tìm được câu trả lời, chính là khi đọc Chuyển Pháp Luân 1 và 2 cùng với một số kinh văn khác. Tôi cũng đã tìm hiểu 5 bài công pháp và thấy sức mạnh năng lượng phi thường. Tôi đã giới thiệu cho một số kha khá người quan tâm (địa chỉ trang web, thậm chí download giúp những người không có kiến thức chút xíu gì về IT), vài người trong số họ luyện tập và có kết quả rất tốt. Tuy nhiên, chỉ những ai có nỗ lực phi thường trong việc rèn luyện tâm tính mới đạt được điều đó.
    Thế nhưng, cá nhân tôi thì không tập theo. Đơn giản một điều, có rất nhiều pháp môn (chính pháp) khác để tu tập. Nếu ai khăng khăng chỉ có môn phái của mình là duy nhất đúng đắn, duy nhất là đáng để theo, thì khá nực cười, hệt như giới võ lâm vẫn ?otỉ thí? với nhau bao đời nay chỉ vì muốn chứng tỏ phái võ của mình là ?ođỉnh? nhất. Biết thế nào mà tranh giành hơn thua đây? Nhiều khi chỉ với 6 quả đấm được rèn luyện tới mức nhuần nhuyễn mà một võ sĩ Quyền Anh đã chứng tỏ mức độ thực chiến của môn phái mình trước các cao thủ quyền Thái, quyền Tàu khi cho họ nếm xem đất có vị mặn hay chát trong vài phút giao đấu. Nhưng cũng không ít lần tôi được chứng kiến một lão võ sư mình hạc xương mai chỉ với vài chiêu thức tinh diệu, nhẹ nhàng như múa cũng đã khiến các ?omáy đấm? vai u thịt bắp nằm bẹp (giả sử có trọng tài thì chắc giơ cả ngón ?othứ 11? lên đếm mà vẫn chưa ngóc đầu lên được.)
    Văn vô đệ nhất, vũ bất đệ nhị. Mệt mỏi vì ba cái chuyện tranh giành đó thực là vô ích, phải vậy không nhỉ?
    Quay trở lại chuyện khí công, dưỡng sinh, tôi trộm nghĩ, pháp môn ABC chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để giúp người ta tu tập hòng đạt được giác ngộ và giải thoát. Có điều, người có duyên với môn này, người với môn kia.
    Cũng xin quay trở lại với những gì mà chủ topic này đã viết. Có lẽ, tác giả HoaThienPhuc mong muốn tìm được những người cùng quan tâm để trao đổi, thảo luận, thậm chí tranh luận về ?ohọc thuật? (tạm gọi là như vậy, vì tôi không biết diễn đạt bằng một từ nào khác). Nhưng chủ topic dường như đã không đạt được mục đích. Vì hầu như không có một reply nào thực sự có sức nặng để ?otrao đổi, tranh luận?.
    Ít ỏi một vài tràng pháo tay ngưỡng mộ (trong đó có tôi). Nhưng thiển nghĩ, đó không phải là điều tác giả tìm kiếm.
    Một vài reply phản đối gay gắt theo kiểu ?otai không nghe, mắt không thấy, tay không sờ? thì không tin. Đương nhiên, đó là quyền của mỗi người. Nhưng giá như những người này dành thời gian để làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ về các môn khoa học thực nghiệm thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cá nhân họ rất nhiều. (Cảm giác của cá nhân tôi thôi, có thể đúng, có thể sai).
    Một vài reply mang nặng tính ?ospam? chẳng nói lên một cái gì cả, hoặc với một thái độ rất mất lịch sự, rất thiếu tôn trọng người khác.
    Một vài reply nhát gừng, lấp lửng, dường như cố tỏ ra ta đây là người thâm thúy, là bậc thông thái với một nụ cười nhếch mép theo kiểu ?oBiết ngay mà, lạ gì trò PR này. Tất cả nằm trong kịch bản đã được viết sẵn. Cứ chờ xem thì biết?.
    Đại loại, đó là tất cả những gì mà chủ Topic nhận được?
    Sở dĩ tôi mạnh dạn ?otuýt còi? Proxy17, vì thấy những gì Proxy17 nhận định về Mr. HoaThienPhuc có vẻ hơi vội vàng, hồ đồ? Không đúng lắm với phẩm chất hết sức tốt đẹp ?oChân - Thiện - Nhẫn? của một ?oĐệ tử Đại Pháp?. Vậy thôi!
    Cảm ơn Proxy17 đã hồi âm với một thái độ lịch sự, có văn hóa. Còn quà thì xin phép được từ chối. Tôi đăng kí thành viên của TTVNOL.COM từ 2003. Tất cả những kiến thức quí giá mà tôi học được từ Box Dưỡng sinh ?" Khí Công qua những bài viết có giá trị của rất nhiều thành viên từ những pháp môn khác nhau đã là món quà quí nhất mà tôi tự thưởng cho mình.
    Chúc Proxy17 tu tập tinh tấn, sớm tới ngày ?obạch nhật phi thăng?!
    Hợp thập!
    Được Tatarin sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 06/09/2009
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Được nghe những lời của bác, quả là đáng quý. Nếu không có gì phiền toái, xin bác cho em nick yahoo để tiện trao đổi khi muốn học hỏi. (xin gửi qua nick này).
    Đức Thích Ca đã từng nói: tu Phật có 84.000 Pháp môn, vậy cũng có thể khẳng định không phải chỉ có 1 môn là chính Pháp. Và em không đi theo quan điểm ấy khi tham gia topic này.
    Em ghi nhận những góp ý chân thành của bác. Có thể em sẽ trình bày thêm về 1 khía cạnh nào đó, và cũng có thể làm người "phản biện".
    Những gì sảy ra tại các thời không khác thực sự không đơn giản và dễ tưởng tượng ... tuy khó khăn, nhưng ngõ hầu giúp người đọc có thể cảm thụ được sâu sắc hơn, em sẽ trình bày cũng như đưa ra ý kiến cụ thể và chi tiết hơn.
    Nhưng quả thực, nhiều chuyện không muốn viết ...
  6. HoaThienPhuc

    HoaThienPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất ca? nhưfng ngươ?i tu luyện chân chính.
    Tôi cufng như tất ca? nhưfng ngươ?i khác, khi mới đi ti?m đươ?ng tu luyện đê?u mong muốn ti?m được Chân Sư. Tôi đaf được đọc hoặc nghe nhưfng câu nói nô?i tiếng :
    - Ta la? ngươ?i thay mặt Thượng đế...Ta chính la? Thượng đế...
    - Ta chi? vê? đây được có nư?a nga?y...Ta chính la? Trâ?n Hưng Đạo, ta chính la? Phật tô? Thích Ca...
    - Ta la? ngươ?i duy nhất có kha? năng đưa mọi ngươ?i lên tâ?ng cao.....
    - Ta không chi? la? trươ?ng môn...Ma? ta la? giáo chu?..
    ......................
    Cufng vi? nhát gan ma? tôi sợ quá không giám theo học các môn phái na?y, hoặc theo dơ? chư?ng rô?i đa?nh pha?i bo? !
    Khi may mắn ti?m được con đươ?ng tu cho mi?nh...va? đến khi bước được va?o không gian thi? không thấy ai nhắc đến nhưfng con ngươ?i có nhưfng câu tuyên bố hu?ng hô?n như trên !
    Đúng la? không có diêfm phúc, mới chi? được nghe ma? chưa được thấy !..............
    Khi mơ? Topic na?y tôi chi? mong đem một chút kiến thức mọn ra đê? trao đô?i học ho?i lâfn nhau...va? có thê? ti?m ra một va?i ngươ?i bạn tâm ti?nh...
    Đến hôm nay cufng chi? mới giúp được cho một va?i ngươ?i bệnh mi?nh chưa biết mặt va? ti?m được một học tro?, thế cufng la? đu? rô?i...
    Chi? tiếc ră?ng đến bây giơ? ma? mơ? Topic na?y ra đọc thi? nó đaf bị Ô nhiêfm quá nặng̣ mất rô?i !.....
    Tôi chính thức đê? nghị ban chu? nhiệm cho đóng cư?a Topic na?y kê? tư? hôm nay.
    Nếu ai có duyên với tôi xin gặp nhau ơ? :
    http://vn.myblog.yahoo.com/tam.nhu88
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    say quá...
    Được cuonphong sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 13/09/2009
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Qua một đêm, sáng hôm sau đã phải sửa lại ngay rồi .
    Cái gì nó tới làm bác say thế?
  9. Tatarin

    Tatarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    kundalini
    Chúng mình giống nhau, Kun nhỉ, đều khao khát tự do!!
    Thành viên mới
    *
    Offline Offline
    Bài viết: 23
    Email


    Re: Chào hỏi, Làm quen, Giao lưu... và xì pam !
    « Trả lời #77 vào lúc: 30 Tháng Một, 2008, 15:56:12 PM »

    Nghe hấp dẫn nhỉ, ở đây em hướng dẫn TKC cho mọi người, cũng hay lắm, có 3 đứa thích học SY hơn, nhưng bọn nó cũng học 1 hôm rồi nghỉ, cô bé Việt thì vẫn tập, hôm trước nhờ em thông lại đường hỏa xà, giờ tập tốt hơn rồi.
    Chân em thì vẫn hôi thôi, nhưng những trải nghiệm trên này cũng khá thú vị, mọi người tập ở đây lên nhanh lắm, vì ở phía dưới lòng đất ngay chỗ ở của bọn em là 1 nguồn âm khí vô tận từ thiên nhiên, các cảm nhận ở đây dễ dàng hơn nhiều so với ở HN, và những người mới tập đều đã có thể phát khí ầm ầm, lập trận cùng luyện với nhau, rất vui. Chuyện bọn em luyện tập thiền trong phòng đã thành 1 cái gì đó mà các bạn khác ở cạnh coi như là việc hàng ngày, nhiều bạn phòng khác cũng đang xin học, ặc..
    Vụ tai nạn lớn nhất cho đến thời điểm này là 1 cô bé mới học điều tức công, tức là thở 4 thì, chưa tập gì thêm đã bị co giật vì khai thông mạnh đường hỏa xà, khổ em quá mức, bọn nó bảo em dạy vớ vẩn, lỗi đâu phải do em, do cái phòng đó khí nó dị quá!!
    Trên này trực tiếp thấy năng lực tâm linh của Dollrex mới thấy cô bé và ông bố đúng là khủng thật, em bị 1 luồng khí đen nhập vào LX4 dùng cách nào cũng không đi, vậy mà về HN gặp ông cụ Nguyệt Quang Tử, cụ đẩy tạch tạch vài nhát là hết, chữa bệnh nhanh, hiệu quả và nhiệt tình như thế, em chưa thấy qua, kể cả các vị trưởng môn khác mà em gặp.
    Gặp Dollrex và cụ Nguyệt Quang Tử rồi, em bắt đầu nhận ra nhiều điều.. Đúng là "thế mới là tâm linh"..
    Logged
    Kun kun!!
    ============================
    Geotimes2005
    Quản trị viên
    Thành viên siêu tích cực
    *****
    Offline Offline
    Giới tính: Nam
    Bài viết: 527
    Geotimes2005
    Email


    Re: Chào hỏi, Làm quen, Giao lưu... và xì pam !
    « Trả lời #78 vào lúc: 30 Tháng Một, 2008, 16:20:45 PM »

    Thật đáng buồn cho những ai đã khai tâm mà bỏ dở, rất nhiều người chỉ thử cho biết, kun bốc ầm ầm, nhưng chỉ thế thôi, không tập trong một khoảng thời gian đủ dài, khiến nó lại "ngủ" trở lại. Giả sử có đánh thức lại thì cũng "gian nan" hơn trước rất nhiều, nhất là giai đoạn vượt ngưỡng ban đầu.
    Tuy nhiên nếu đánh thức mà vẫn thiền, hay tập một pháp khác thì vẫn tốt, có thể không đả động gì đến nó nhưng ít nhiều nó vẫn thức và "tự động" xử lý các vấn đề trong phạm vi có thể. Chất SY vẫn chảy trong người, dù có tập pháp gì thì nó vẫn có ích rất nhiều, nó khác những người chưa khai tâm.
    Vụ cô bé Việt chắc ra tết em phải bàn giao lại cho anh thôi, cả mấy cô mới khai tâm nữa 8, SY thiếu con gái quá
    He he, vụ lx4 của em là do em ở bên cạnh có quá nhiều các em đấy thôi, he he, tán vừa thôi thì lx tim đỡ quay. Nhưng chúc mừng nhé ! tự nhiên lại có thêm bao nhiêu tiểu muội xinh xắn Tongue hi vọng qua tết được diện kiến mấy cô mới nhập môn.
    NL của em dạo này hay nhỉ, toàn sài linh pháp à ? thấy thanh lắm !
    Mà lần sau có làm gì thì nên cải tạo khí vùng đó đi đã nhé, để như cái vụ em gì đấy có vẻ không ổn ! sao lại co giật nhỉ ?
    Thầy trò thầy Nguyệt Quang Tử thì được diện kiến rồi, he he, hay ra tết qua chỗ cụ uống rượu đi ! Bé Dollrex dạo này sao rồi ấy nhỉ ? ngày xưa chưa kịp trao đổi nhiều.
    « Sửa lần cuối: 30 Tháng Một, 2008, 16:29:22 PM gửi bởi Geotimes2005 »
    ================================
    kundalini
    Chúng mình giống nhau, Kun nhỉ, đều khao khát tự do!!
    Thành viên mới
    *
    Offline Offline
    Bài viết: 23
    Email


    Re: Chào hỏi, Làm quen, Giao lưu... và xì pam !
    « Trả lời #79 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2008, 23:08:24 PM »

    Chỗ đó cải tạo cũng không nổi. Cả 1 vùng giống kiểu nút khí thiên la địa võng, các bẫy khí giăng kín trời, dưới đất thì đầy khí xấu, làm được cái đó thì em đã chẳng còn ngồi đây nữa làm gì, chắc lên niết bàn luôn.
    Ngại nhất là những khí xấu đó lại dùng để chống lại 1 cái còn xấu hơn đang bị ẩn đi, kích vào rồi nó lộ ra có mà chạy ko kịp.
    NL của em không thanh, em cực kì tạp trong thời gian vừa qua vì vơ hết đồ xấu vào người mình. Chữa nhiều quá thanh lọc không kịp.
    Em hướng dẫn cho con trai là chính, chỉ hướng dẫn cho khoảng 5 đứa con gái thôi, nhưng toàn là TKC thôi, khổ chưa, 3 đứa em hướng dẫn SY đều là con trai. Hướng dẫn bọn con gái trong cái môi trường nguy hiểm ấy sợ bỏ xừ, thà ko làm gì còn hơn.
    Vụ em bị LX4 là do em bị tai bay vạ gió thôi, chứ nếu tà thường thì em cũng tự đẩy được, cái vụ đó nặng lắm.
    Đôi khi mình hay nghĩ cẩn thận với hình tướng, đừng chấp vào nó, nhưng chính những người cẩn thận với hình tướng lại cũng là những người đang bám chấp vào nó. Bác Nguyệt Quang Tử và đệ tử thì rõ là rất hay dùng hình tượng tâm linh để giải quyết rồi, nhưng nêu mình cứ nghĩ họ đang bám chấp, thì vô tình mình cũng còn bám chấp hơn họ, em cũng không hiểu nếu chọn cách ở giữa 2 cách đó cho khỏi vướng vào bên nào thì mình phải làm thế nào đây. Thực tế em cũng đang bám chấp, hừ hừ..
    Logged
    Kun kun!!
    ============================
    Đây là link để đọc toàn bộ bài trên của "Mod Kun"
    http://sahajayoga-vietnam.org/forum/index.php?topic=22.75
    ==============================
    Thưa các huynh!
    Hôm nay, đệ đã may mắn được diện kiến bác HoaThienPhuc tại nhà riêng.
    Gặp rồi mới biết, những gì Mod Kun đã viết quả không sai. Thậm chí những gì mà đệ được chứng kiến, được cảm nhận còn nhiều hơn thế nữa!
    Và cũng nhờ gặp rồi, mới biết bác HoaThienPhuc chính là "Cụ Nguyệt Quang Tử" mà Mod Kun đã đề cập trong một topic bên sahajayoga.
    Lành thay, may thay!
    Và cũng thật bất ngờ, khi biết hình như có vị huynh đài nào đó tuyên bố một câu xanh rờn: "Nếu chú HoaThienPhuc muốn, anh có thể thu nạp chú làm đệ tử trong vòng 3 ngày..."!!!. Nhưng khi đệ tìm lại thì không thấy lời tuyên bố đó. Hình như nó đã được cắt đi.
    Hóa ra núi Thái Sơn ở ngay trong này mà không biết. Thật tiếc quá!
    Đệ thành thật mừng cho vị Sư phụ nào đó có được một học trò loại thượng thặng về khoản nói phét và vô lễ như huynh đài kia!
    Kính!
    P.S. Ủa, đệ muốn tô vàng cụm từ "Nguyệt Quang Tử" nhưng không được. Phiền các Mod giúp đệ với. Chân thành cảm ơn.
    Được Tatarin sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 13/09/2009
  10. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sao đầu mình bã đậu vậy nhỉ, mình đã nghe tới danh của Dollrex trên trang SY rồi mà không nhớ. Mong bác HoaThienPhuc và Dollrex đại xá cho tôi.
    nguyenthang.
    Được ngthangnb sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 14/09/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này