1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ KHÍ CÔNG ĐẾN TÂM LINH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi HoaThienPhuc, 04/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thầy Hoathienphuc là một người rất tuyệt vời, Kun đã có may mắn được học thầy một thời gian. Đó là những kỉ niệm rất đáng nhớ.
    Kính chúc thầy mạnh khoẻ, tiếp tục làm những việc thầm lặng, những việc mà chỉ có rất ít người có thể biết và hiểu được, nhưng rất quan trọng...
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, sợ quá. Toàn cao thủ Net và cao thủ Google. Người ta tuyên bố đi rồi thì chạy vào: Thầy ơi trò đây, Thầy đừng sợ...., Đây là cao thủ đấy các bác dốt thì dựa cột mà nghe..., ngày xưa chịu ơn nọ ơn kia, được giúp nọ kia ... cao tay lắm, anh thu chú làm đệ tử xong rồi say quá... Khiếp nhỉ!!! Ngày nay chức trưởng môn PR Thế giới đã chuyển về Việt Nam mình mất rồi ! May thay, lành thay.
    Nghe nói chuyện ngày xửa ngày xưa "Lão GiaReBatNgo" có nói: Thánh nhân nghe nói Đạo thì cười khẩy, chuyện sống hợp lẽ tự nhiên để mà về thời ăn lông ở lỗ à. Kẻ Trung sĩ nghe nói Đạo thì nhếch mép, tiền kiếm được nhờ Đạo có lẽ nhiều hơn là nguyên thủ Quốc gia ấy nhỉ. Kẻ Hạ sĩ nghe nói Đạo thì đon đả, các bác vào nhà chơi, nhà em cái gì cũng có: này nước mát, này điều hoà, này nệm êm, này vườn cây xung quanh thoáng mát, này phong thuỷ điều hoà, này dịa khí kết mạch... các bác cứ lại chơi thỉnh thoảng em còn học ké được tí kiến thức, điển quang các bác thừa thãi toả ra em cũng được thơm lây... em sẽ ko thu tiền thuê chỗ mở lớp, em chỉ xin được trông xe kiếm mấy đồng mua sữa cho cháu nhà em uống cho đỡ đói lòng... hic hic
    Mà 1 người đã có bản lĩnh để tung hoành thì việc gì mà phải mượn gió bẻ măng, rung cây doạ khỉ, đem thánh nhân, tiền nhân ra làm ma nhát người. 1 người đã có bản lĩnh thật sự tự họ biết cái gì là cái người khác cần nên chuyện khoe kiến thức đông tay kim cổ là chuyện ... hehe
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    quá đúng !
    nick của bác chủ topic theo mình cảm nhận thì cứ như có nhiều ng tham gia rồi mỗi ng viết theo ý của họ óa
    rồi còn cái j mà thương hiệu đc đính chứng . dẫu nhờ 1 cài thành viên cốt nòng thì đã sao
    cái giống mua hàng theo thương hiệu thì đc cái có vẻ đảm bảo , nhưng giá sẽ đắt hơn thui.
    thương hiệu vốn là cái ảo tưởng lòng tham, lòng đc hưởng lợi
    và nối sợ chẳng may mình gặp khó ko đc cứu, ko đc hưởng cái có lẽ mình sẽ tận dụng đc
    còn kẻ mang thương hiệu thì sao,
    chưa biết có j nhưng ít nhất cũng tự hào, mãn trên cái thương hiệu của mình
    để rồi có khi bỏ quên mình .
    dậm chân mình. càng bám chặt vào cái mình, thả lỏng mình.
    thôi miên mình óa.
    nhưng ng ta càng già thì lại càng bám dựa vào thương hiệu , vì nhiệt huyết, tâm lực thụt giảm theo time thì phải.
    có lẽ ai cũng vậy !
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Quá hạn sử dụng :)
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: khóa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này