1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ khi em đến ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Somewhere, 16/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đến ...

    Ngồi nghe November rain và gặm nhấm nỗi buồn đang âm ỉ cháy ... mình cũng không thể hiểu tại sao nó không bộc phát vào ngay lúc này .. nó đã qua rồi hay là chưa đến ? Đầu óc quay cuồng với những ký ức đen tối trong quá khứ ... không.. không hề thấy một tia sáng nào trong tương lai... mình chưa thể nghĩ tới tương lai đuợc... tất cả những gì hiện lên bây giờ là quá khứ .. là những sai lầm ... là tất cả những gì khủng khiếp nhất mà mình đã phải trải qua... november rain hay ... nhưng bây giờ sao chẳng thấy gì cả .... ôi ... vô cảm .... điên rồi...
    Lật lại một chút quá khứ... vào cái giờ này năm ngoái.... cái lúc mà mình vừa trải qua đợt stress nặng nề và cũng là lần đầu tiên trong đời .... tình cảm ... bạn bè ... gia đình ... học hành.... chẳng thể hiểu và nhớ được mình đã vượt qua nó như thế nào nữa.... nhưng rốt cục thì cũng vượt qua đấy chứ .... có gì đâu... mình là 1 thằng con trai cơ mà ... nhỏ nhặt quá .... và tháng tư năm ngoái .... lao đầu vào chơi .... chơi chơi và chơi... chơi cho đã .... chơi cho quên hết những bực dọc ... sẽ trở lại như mình bình thường... luôn vui vẻ .. yêu đời .... lại lên chat....thỉnh thoảng có những ảo tưởng huyễn hoặc ... chưa chắc đã thực hiện được... nhưng nó làm mình vui... thế mới là mình chứ .....
    Mình có nhiều bạn phết .. ngoài mấy thằng chí cốt học cùng lớp ra thì có thằng babyson .... chẳng phải thân nhất nhưng nó luôn là thằng hiểu mình nhất... hehe nó lúc đấy cũng vừa stress .... hợp nhau quá ... đồng cảm quá..... và bắt đầu 1 khoảng thời gian chơi bời kéo dài tưởng chừng như vô tận của 2 thằng dở hơi ngốc nghếch .... ngày qua ngày .... chat ... bowling... đi ăn uống..... điện tử...họp chatters... và đã có lúc cái đầu óc ngu si của mình nghĩ rằng đó là những khoảnh khắc tuyệt vời .... 1 cuộc sống hưởng thụ và chỉ hưởng thụ mà thôi .... con gái cũng là 1 niềm đam mê của 2 đứa .... tất cả những gì mình muốn là phải được ..... những ý tưởng tham vọng... ngông cuồng và điên rồ ... cứ như thế.....thời gian trôi đi ... phải đến 2 3 tháng .....
    Cuộc vui lâu thì cũng đến lúc tàn .... và mình ko hẳn là 1 thằng không biết suy nghĩ.... cả 2 thằng tự cảm thấy xấu hổ với bản thân ..... 1 năm qua đã làm được gì.... đã học được gì .... phải chấm dứt thôi ......
    Thế nhưng thói quen tốt lập lại không dễ... và thói quen .... mà có thể gọi là nếp sống cũng được .... thì bỏ lại càng không dễ tí nào cả ..... không chơi bời nữa ..... nhưng cũng có làm được gì đâu cơ chứ ... một mùa hè với bao dự định lại trôi qua ..... cuộc sống vô nghĩa ngày qua ngày .... vật vờ như thế tưởng chửng không thể chấm dứt được ..... cho đến 1 ngày... hay chính xác hơn là 1 thời điểm.... 1 bước ngoặt ......
    Đó là khi em đến với anh ........
  2. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng ... cũng giống như những đêm khác thôi mà ... lên net một chút .. nghe nhạc một chút.. tập đàn một chút ....nhưng dường như tất cả chỉ là do thói quen... không 1 việc gì tập trung cả....bởi vì tâm trí đang rối bời ...
    Đúng thế... một đêm thức trắng.... một đêm suy nghĩ và hồi tưởng về những gì mình đã có và đã mất ...
    Em đã xuất hiện trong cuộc đời anh ... tự nhiên và lạ lùng .... nó không giống với bất cứ 1 lần nào trước đây mà anh đã từng trài qua cả ..... và đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác tuyệt vời ấy ... hình như mới đây thôi chứ không phải từ năm ngoái ...Không !!!.. Thực sự thì nó đã trôi qua rồi ..... chỉ còn lại những ký ức không thể nào quên .... hạnh phúc và đau khổ .....anh sẽ không thể quên... mãi mãi ko thể quên ...
    Anh hay chat trong #ams.... em cũng thế..... nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ... bởi vì em thì đã có quá nhiều bạn còn anh thì chẳng có thói quen click vào nick lạ bao giờ..... Anh vẫn còn nhớ sau này khi đã quen nhau.... em nói rằng em tưởng nick anh la con gái.....
    Có những lúc chẳng có hứng chat .... anh chỉ ngồi và đọc ngoài public mọi người nói gì.... đến một hôm.... những cuộc đối thoại ấy đã khơi dậy trí tò mò của anh ....
    Khi cái nick em vào.... có nhiều người... hỏi han và săn đón..... khi em out lại có người tỏ ra nuối tiếc ....anh hỏi thì mọi người trêu anh là ko update chút nào cả.....anh thấy buồn cười khi có 1 em như thế mà mình chẳng hề hay biết ..... puzzle quiz vào pri và giới thiệu về em cho anh .... thế rồi ... trong 1 buổi chiều ngồi rỗi rãi ... anh click vào nick em ........
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi...giờ đọc lại mới thấy những buổi ngồi như thế này được như hồi trước cũng không còn nhiều nữa ...mình cũng bị xoay theo cái dòng chạy đi đâu ko biết nữa rồi...chỉ biết chạy chạy và chạy thôi....không biết bao giờ tớ mới thấy được cái hạnh phúc từ khi em đến nhỉ...GM ơi....giúp lại tớ đê
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  4. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đang dần nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ hồi năm ngoái trong tiếng đàn guitar réo rắt ....
    Anh click vào nick em .....
    Những điều đầu tiên mà anh có thể cảm nhận về em ... 1 cô bé thật dễ thương và có giọng chat đầy hấp dẫn .... em làm cho anh vui với những câu trả lời thông minh ... và cũng nhiều khi làm anh thật là khó chịu khi phải ngồi chờ reply ..... em nhiều bạn mà ...
    Nhanh thật nhanh .. không biết từ bao giờ anh đã quen với việc lên net 1 phần là để gặp em .... chỉ cần nhìn thấy 1 cái icon nháy mắt hay cưòi của em là đủ để anh bớt mệt mỏi và suy nghĩ .... anh dần thấy em quan trọng vơi anh hơn.... cho dù chỉ là một người bạn trên net .....tò mò... dò hỏi ... anh muốn biết thêm về em....
    Trái đất thật là tròn .... dù sao anh và em cũng đều học trường ams..... anh nhận ra em ngay khi nhìn pix .......
    Cái khuôn mặt quá đỗi quen thuộc .... anh rất hay nhìn thấy em.. ngay từ lớp 6.... lúc đó anh học lớp 7 ..... em hay đi lại trong trường ..... nhưng chẳng ấn tượng chút nào cả .... chỉ đơn thuần là anh rất hay thấy em.. thế thôi !!!
    Sau này khi đã quen nhau... em cũng nói rằng em nhìn thấy anh rất nhiều rồi.... đúng thế... em hay đi lại trong trường.. giống anh .... và anh phát ngấy cái gương mặt của em ... suốt ngày cúi gầm xuống....lầm lì .... nhiều khi lại câng câng .. chẳng biết là đúng thế hay anh tưởng tượng phong phú quá ..... một khuôn mặt đáng ghét ... không có cảm tình ....
    Nhưng trên net thì cảm nhận của anh khác hoàn toàn.... em dễ thương và nhạy cảm ..... em thông minh và vui tính ... không hề giống 1 chút nào những gì anh nhớ về em khi còn học trong trường ..... lạ thật .... và hàng ngày anh vẫn lên để chat với em.....
    Vẫn thế .... em luôn làm anh tò mò ... luôn làm anh cảm thấy thoải mái sau những lần chat ....mặc dù đó cũng chỉ là những câu chuyện tầm phào ....những câu đùa linh tinh không có chủ đề và nội dung cụ thể nào cả.... gần như vô nghĩa như bao lần chat khác với những người mới quen ... anh xin số điện thoại của em ...
    Gọi điện với một lý do ngớ ngẩn là mượn sách tiếng anh ..... anh đã nghe thấy giọng em .... anh không ngờ là lại hay đến thế .. hay ít nhất là qua điện thoại ....êm ái... mượt mà và hiến lành đáng yêu !!! Bất ngờ và choáng ngợp ..... anh ngồi nói chuyện điện thoại với em mà quên cả cái lý do mượn sách anh bịa ra khi gọi đến ..... chắc em buồn cười lắm nhỉ ....
    Em hay thế.... em dễ thương thế.... nhưng anh chẳng nghĩ đên chuyện sẽ gặp em.... bởi vì những gì anh muốn biết về em thì đều đã được giải đáp rồi .... và nhất là cái khuôn mặt "đáng ghét" của em hồi xưa anh vẫn còn nhớ như in....
    1 ngày bình thường .... anh gặp em trên chat ... vẫn những câu chuyện lung tung .... rồi anh với em nổi hứng đố vui ... ai thua sẽ phải mời người kia 1 bữa ăn .... chẳng hiểu tại sao anh lại nghĩ ra cái trò cá độ ấy... anh không muốn gặp em cơ mà ? ? ?
    Anh thua ..... vời những câu đố cực chuối của anh thì mới có em là người đầu tiên giải được .... em rùa quá.. em nhỉ ....chỉ có em thắng anh thôi ....
    Thế là anh "phải" gặp em ..... anh cũng chẳng thích lắm .... hơi ngại ... gặp lại 1 khuôn mặt mà hồi xưa mình chẳng ưa gì .... cho dù anh ko hề ghét em....
    Trước ngày hẹn em 3 hôm ... thằng babyson gọi điện cho anh và "động viên" : " mày yên tâm đi .... tao đã gặp em ý ở ngoài rồi ... không đáng ghét đâu ... dễ thương lắm " ..... và nó ngồi tuôn 1 tràng nhận xét về em ..... anh vẫn biết nó là cái thằng luôn yêu tất cả con gái trên đời này ... và trong mắt nó em nào chẳng xinh ...nhưng anh vẫn tin và bắt đầu hồi hộp tưởng tượng ....3 ngày nữa thôi mà ........
    12h trưa là cái giờ anh ghét kinh khủng... nắng chang chang .... em hẹn anh vào lúc đó ....
    Đã đến lúc anh gặp được em .....đúng thế ....anh luôn nhớ .... mãi mãi nhớ cái giờ phút làm xoay chuyển 1 phần cuộc đời anh .......
    12h trưa .....
    .........
    ............
    ................
    12h trưa ngày 21 tháng tám năm 2001 !!!!!!
  5. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    The end , Stairway to heaven và Fade to black ..... hay thật .... và bây giờ nghe lại anh cảm thấy còn hay hơn .... nó gợi nhớ cho anh cái cảm giác về sự khởi đầu của hạnh phúc .... bởi vì vào cái hôm anh gặp em .... trước khi đi anh đã nghe 3 bài này...
    Em hẹn anh ở trường ams... 12h trưa ...
    Anh đến sớm 15 phút, còn em đến muộn 15 phút.... nắng kinh khủng ... thời tiết oi bức vô cùng khó chịu .... anh ghét phải hẹn gặp vào cái giờ oái oăm đấy .. nhưng biết sao được .... em hẹn mà ...
    Đứng trước cổng trường nhấp nha nhấp nhổm .. anh không quen đợi lâu ... đảo mắt nhìn về hai phía .... thỉnh thoảng lại có 1 em đi qua .... nhưng không phải là em !
    Thế rồi em cũng tới ... em đi bộ chứ không đi xe ...em cũng liếc mắt tìm xem ai là anh ... nhưng em không biết mặt anh .... hình như em không thấy gì cả.. em dừng lại và quay mặt đi chờ đợi .....anh có cơ hội để được ngắm em thật kỹ...
    Ôi .... thật rồi ... đúng là cái con bé ấy .... con bé với khuôn mặt thật đáng ghét... trúng phóc.... vẫn như thế thôi .... vẫn như xưa ... khi còn học trong trường .... ngay cả cách ăn mặc .... áo phông trắng ... quần cũng trắng ... chỉ nhìn qua đã toát lên vẻ ngoan ngoãn và hiền lành ... nhưng anh không thích vẻ mặt hay cúi gầm và lạnh nhạt của em.... hơi miễn cưỡng anh phóng xe lại gần em ......
    Gượng cười .. anh nói vài câu xã giao ... đại loại như là " em đấy à ... trông em quen lắm ... em đến muộn đấy nhé " ...em cũng nói rằng đã nhìn thấy anh rất nhiều ở trường rồi ... anh trêu em vài câu... em cười .....rồi em leo lên xe anh ...
    Có 1 cái gì đó rất lạ ... mơ hồ ... và sau thoáng chốc anh đã chợt nhận ra... đó là nụ cười của em... đang đèo em anh ngoái cổ lại để nhìn .... lại cười..... không... anh đã nhầm rồi .... em không còn là "con bé" đáng ghét ngày xưa nữa .... em đã thay đổi quá nhiều hay là khi xưa anh chẳng để ý nhỉ .... nụ cười của em thật đáng yêu .... còn ánh mắt ngây thơ và trong sáng ......hoá ra thằng babyson không lừa mình.... anh nghĩ thế và cảm thấy vui vui ... anh tăng ga .....
    Quán bún bò hàng điếu là nơi dừng chân đầu tiên.... lúc đó anh không biết là em thích ăn miến lươn hơn nhiều ... em cho anh chọn mà .... và anh nhớ cho đến sau này.... mỗi khi đi ăn ... nếu anh có hỏi em thì câu trả lời luôn luôn là " em không biết" .... Em lạ thật đấy ...
    Em và anh trò chuyện vui vẻ .... chuyện chat chit là chính ... cai room ams quen thuộc....hanoichatters và ttvn yêu quí của em ... hoá ra em hay cười ... tới giờ anh mới biết ... Thỉnh thoảng em cúi xuống ăn... anh lại tranh thủ ngắm em 1 chút .... anh muốn tìm những điểm giống và khác của em bây giờ và em của ngày xưa ... bởi vì anh không thể tin được 1 khuôn mặt với nụ cười đáng yêu thế này lại làm cho anh khó chịu suốt 6 năm trung học...
    Nhưng anh không lý giải được ...
    Anh không tìm ra được câu trả lời tại sao ....
    Chỉ đơn giản là trong đầu óc anh lúc đấy ... cái gương mặt câng câng đáng ghét của em ngày xưa đã dần dần biến mất.... anh dần quên đi mà không hề nhận ra .... chỉ còn lại cái nét ngây thơ ... hồn nhiên và dễ thương ................. Em ăn chậm quá.... anh ngồi lặng đi .. tay chống cằm nhìn em ăn .... anh vô duyên quá ... em nhi?
  6. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn cuộc đi chơi lần đầu của anh và em kết thúc mau chóng ... đã lâu lắm anh mới cảm thấy vui vui như thế... những suy nghĩ bức xúc , những vệt mây u ám trong đầu óc anh suốt thời gian qua dường như tan biến rất nhanh trong cái ngày đầu anh gặp em ... nhường chỗ lại cho bầu trời trong lành, quang đãng cùng tâm hồn yêu đời của anh ngày xưa .....
    Anh yêu âm nhạc... em cũng thế ... anh và em đều thích hát ... thật rồi .... quán karaoke là địa điểm thứ 2 anh và em dừng chân .....
    Anh phát hiện thêm được 1 đặc điểm của em.. đó là em hát hay ... suốt gần 2 tiếng liền anh và em gân cổ lên hát .. chỉ có 2 đứa trong 1 căn phòng rộng điều hoà.... trời oi bức nhưng anh cảm thấy ấm áp ... anh như tìm lại được 1 phần nào đó đã mất trong thời gian qua .... thay phiên nhau mỗi người 1 bài ... và những lùc nghỉ anh ngồi tựa ra phía sau để vừa được ngắm em lại vừa để em tự nhiên hơn .... em hát say sưa ... đôi lúc quay sang nói với anh vài câu ....và tất nhiên là cười nữa ... em đáng yêu quá ...
    Không như một số lần hẹn gặp mặt nào đó.... hôm nay thời gian trôi qua nhanh thật ... 2 tiếng karaoke vèo vèo ... anh không muốn nghĩ đến chuyện ra ngoài vào cái lúc nóng bức thế này... càng không muốn nghĩ đến chuyện đưa em về nhà ......
    ..................
    Anh và em ngồi uống nước ở gần hồ Gươm bên cạnh tiếng trống ầm ầm của 1 lũ trẻ con bé xíu... chắc là mấy em cấp 1 tập trống đội .... những mẩu chuyện nhỏ khi còn là học sinh phổ thông ... hoá ra anh và em cùng học Trưng Vương .... lẽ nào anh nhìn thấy em từ hồi đó ?
    Chiều xuống và trời có vẻ mát hơn 1 chút , anh ít nói hơn , nhiều lúc ngồi im và lại chống cằm liếc em ... chắc em không thích như thế và cũng không hiểu cái cảm giác của anh lúc bấy giờ... bởi vì chính anh cũng không rõ tâm trạng của mình .... nhưng có lẽ anh muốn tận hưởng không khí dễ chịu, thoải mái bên cạnh em .... đã lâu anh không thế này mà....
    5h 30 ... giờ học thêm tiếng anh của anh.... đưa em vế trường ams trong cài giờ tan tầm đông kinh khủng ... tiếc quá ..... anh muốn nói với em rằng em làm anh vui lắm.... anh chẳng muốn về tí nào cả... em đi chơi với anh nữa nhé .... nhưng anh lại chẳng muốn cho em biết anh là 1 thằng hay bùng học .... trên đường về anh chỉ nghĩ 1 điều ... đến khi nào lại được gặp em nữa đây ? ? ?
    Tối anh đi uống cafe với mây thằng bạn cùng lớp ... về nhà .... mệt phết.... cả ngày ở ngoài đường rồi .... ngủ thôi ....
    Lạ quá ... có 1 cái gì đò thật mơ hồ và khó giải thích.... anh không ngủ được.... trong anh bây giờ xuất hiện một cảm giác lâng lâng khó tả .... những gì tốt đẹp của ngày xưa đang dần hiện lại .... rõ mồn một trước mắt anh .... đúng thế ... gần giống như những cái mà anh đã có và đã mất của 2 năm về trước.... nó đang quay trở về..... và anh chợt nhận ra như 1 đứa trẻ ngây ngô . Thật nồng nàn và ấm áp ..... dễ chịu quá ....
    Đã tìm được lời giải đáp ..... tại sao có thể nhanh thế được ? ? ? ?
    Một giấc mơ tuyệt vời.... chắc chắn thế .....
    ............
    ......................
    ............................
    .....Yêu em rồi........
  7. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau đối với anh dài như cả thế kỷ, gọi điện cho em nhưng không gặp, anh cố gắng làm những công việc đã đặt ra 1 cách hờ hững và suy nghĩ về cái cảm giác của đêm hôm trước .. có thể nhanh đến thế thật sao? Chưa bao giờ anh trải qua thứ tình cảm lạ lùng, mau chóng và mãnh liệt đến như thế .... nó có thật không hay chỉ là thoáng chốc ? Nhưng mỗi lúc nhớ đến em, anh lại thấy thật buồn cười bản thân , tại sao phải băn khoăn chứ ... anh đã từng yêu ... và bây giờ cũng vậy .... đúng rồi.. anh không hề ngộ nhận chút nào ... phải chăng em đến với anh ... em mang lại cho anh sức sống mới.... qua bao sai lầm , mất mát và mệt mỏi suốt thời gian qua ... Anh hồi hộp , anh muốn reo lên khi nghĩ tới tối nay... đêm nay.. anh lại được gặp em trên net ..
    Nhưng anh đã thất vọng ... 12h đêm.. 1h sáng ... 2 h sáng.. 4h sáng ... ngồi load mp3 ... đọc vài mẩu chuyện vớ vẩn... nghe nhạc nữa.... nhưng chẳng thấy em đâu ..
    Nhớ em...
    Dậy muộn. Cả buổi chiều lang thang và đi uống cafe cùng mấy thằng bạn thân lớp T2 cũ.. trong khi anh nhớ em da diết và tâm sự với bọn nó rằng anh đang yêu .. thì cả hội cười hô hố trêu tức anh.. bực cả mình ...ngồi với chúng nó thấy thời gian trôi qua nhanh hơn ... thế là sắp đến tối .. lại hi vọng được gặp em trên net..... anh tin như thế.... chắc em cũng không bận bịu việc gì quá đến nỗi không lên 2 ngày liền.... em còn các bạn và ttvnonline yêu quí cơ mà... em nhỉ?
    Anh không phải thất vọng thêm 1 hôm.. đêm em online. Anh chat với em... nhưng khác với hồi trước.... dường như những gì anh nói với em hôm nay thật trau truốt và mang đầy ngụ ý... anh biết rằng làm thế là không nên, bởi vì nếu em biết được những gì anh đang nghĩ, biết được tình cảm của anh dành cho em, chắc em sẽ chẳng tin.....
    Em cũng đùa với anh ... hơn lúc nào hết anh mong những điều em đang đùa thật hồn nhiên và dễ thương kia trở thành sự thật .. Nhưng làm sao mọi chuyện có thể dễ dàng và suôn sẻ thế được chứ ...
    Em và anh ngồi chat với nhau lâu phết , càng ngồi lâu anh càng thấm thía anh nhớ em đến mức nào, càng chắc chắn hơn tình cảm của mình . Chắc em cũng thấy lạ trong cách chat của anh hôm nay,và không hiểu từ khi nào, cuộc nói chuyện của anh và em đã khác đi, tính đùa cợt không còn nữa .. thay vào đó là sự nghiêm túc ... Anh không hề muồn nói cho em biết tình cảm của anh vào lúc này, bởi vì như thế là quá vội vàng ... thế nhưng , hình như trước tình yêu thật sự , anh không thể kìm nén được ...Trước em, anh chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ và khờ khạo. Em đã lay động nơi anh những xúc cảm chân thành và bí mật... không thể che giấu được hơn nữa..... anh nói rằng anh yêu em ...
    Em không tin.. hay ít nhất thì cũng nói rằng em không tin ... Em cũng "thích" anh, nhưng em sợ thứ tình cảm ấy chỉ là ngộ nhận... em cần thời gian.....
    Một đêm trằn trọc suy nghĩ ....
    ............
    Anh đã có quyết định dứt khoát ......
  8. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Bài hát về năm chiếc lá - Dạ Thảo Phương
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    vỡ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    mà làm thành một cơn giông.​
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kiểu " tình yêu sét đánh" như anh đang gặp phải thế này không nhiều ... nhưng cũng không phải là không có ... bạn của anh và bạn của em là 1 ví dụ ...
    Bạn thân của thằng babyson.... tên là B, anh cũng quen nó, sang Nga học và hè về nước chơi , ngay khi về và quen được NA .. bạn thân của em... thì 2 đứa đã yêu nhau... nhanh thật..
    24 tháng 8 .. tức là sau cái đêm chat anh nói yêu em ...anh và em đến chia tay B ...
    B cùng 1 lũ bạn hẹn hò nhau đi uống bia trước khi đi hát , còn anh thì không đi cùng... mà anh cũng chẳng có hứng thú bia bọt gì , vì anh còn có công việc khác "nặng nề" nhưng hấp dẫn hơn nhiều ... NA và B giao cho anh trách nhiệm đón em đến quán karaoke ...
    Trùng hợp thật, chính là cái quán hôm trước anh và em vừa ngồi hát với nhau , anh và em đến sớm nhất... ngồi nói chuyện lung tung và chờ chúng nó... lâu thế... anh luôn mồm trách chúng nó giờ cao su nhưng trong thâm tâm thì chỉ muốn thời gian kéo dài thêm càng nhiều càng tốt... để anh được ở gần bên em lâu hơn ... chắc em cũng biết thế, em nhỉ?
    Chờ 1 tiếng thì B, NA với mấy thằng bạn trời đánh đến... bọn nó ăn nói lung tung.. lảm nhảm toàn những cái củ chuối chưa ai nghe thấy bao giờ.... cũng dễ hiểu và thông cảm thôi.. bia nói chứ có phải chúng nó nói đâu .... càng tốt... anh và em càng dễ nói chuyện ...
    Bọn nó hút thuốc... em nói rằng em ghét mùi thuốc .. em và anh chuyển sang chỗ khác... ngồi ở 1 góc với nhau ... tuyệt thật!!! Chúng mày cứ hút tiếp đi.. hút nhiều nữa vào.... để anh được ngồi đây với em..
    Em và anh nói chuyện với nhau, những câu chuyện tình cảm và thân mật hơn hay ít nhất là anh tưởng tượng ra thế .. lại được nghe em hát, em với Na hát bè spice G hay ơi là hay, thế mà hồi xưa em hát ở trên trường anh lại chẳng thèm nghe... buồn cười thật !
    Hình như em không ngại anh, hoặc là em không hề tin những lời anh đã nói với em hôm trước, hoặc là em cũng có cảm tình với anh .... em và anh vẫn ngồi cạnh nhau....
    em đùa với anh, cười với anh, em cười thật là xinh ... và trong thoáng chốc anh chợt nhận ra em không hồn nhiên như anh tưởng ... anh yêu em ... anh đã bày tỏ tình cảm của mình rồi, nhưng đó chỉ là trên net, không có gì đảm bảo và chắc chắn cả... anh phải làm một cái gì đó, anh muốn em thực sự tin anh và quan trọng hơn nữa.. anh muốn biết tình cảm của em đối với anh ....
    Sau khi hát hò chán chê .. chia tay thằng bạn B xong, anh và em đi xem phim, anh vẫn nhờ hôm đấy xem công viên khủng long.. dở hơi thật, chả hợp với tâm trạng đang yêu của anh tí nào, mà anh lại còn xem đĩa ở nhà rồi chứ, quanh đi quẩn lại mấy con thú cắn xé nhau và săn đuổi nhóm người ngu ngốc... Tất nhiên anh vẫn bình luận sôi nổi và trò chuyện với em vui vẻ, cái phim chết tiệt kia anh chẳng thèm xem, đôi khi anh quay sang... ngắm em... những lúc như thế anh cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều ... Cầu mong phim kết thúc nhanh nhanh ....
    8h tối ... anh và em lên city view .... đã đến lúc ...
    Anh cần phải nói hết với em ....



  10. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    8h tối ngày 24 tháng 8 năm 2001 ...
    Anh và em dạo quanh hồ Gươm. Hồ Gươm đẹp về đêm... những ánh đèn đường toả ra một thứ ánh sáng rực rỡ nhưng lại khá dễ chịu trong cái không khí mát mẻ, khác hẳn cái thời tiết oi bức ban ngày... Anh cố tận hưởng 1 chút không khí mát mẻ ấy , bởi vì trong lòng anh đang vô cùng hồi hộp , anh nghĩ đây là thời điểm tốt để nói hết với em ... anh tưởng tượng ra viễn cảnh sáng lạng và tươi đẹp khi em nhận lời yêu của anh , nhưng cũng chợt rùng mình hụt hẫng khi nghĩ rằng em sẽ từ chối .. những câu hỏi , những thắc mắc chưa được giải đáp , những tình huống cả tốt lẫn xấu len lỏi trong ý nghĩ của anh....anh im lặng mà quên cả sự có mặt của em ....
    Nhưng anh định tưởng tượng và suy nghĩ đến bao giờ ?? Trong thoáng chốc định thần lại, anh phóng xe đến city view...
    Anh và em leo lên trên cùng ngồi ... gió ***g lộng làm lá cờ treo ở bên cạnh bay phần phật , thỉnh thoảng lại quấn cả vào mặt anh... Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ cả hồ, người đi lại nườm nượp, đông đúc và ồn ào, nhưng ở trên này... anh và em... thật tĩnh lặng, dường như em cũng biết được anh sắp nói những gì, sắp bày tỏ những gì với em. Em không nói gì cả, có lẽ em đang chờ đợi ....
    Bắt đầu bằng vài mẩu chuyện vui vẻ và thoải mái, anh muốn dẫn dắt một cách tự nhiên để em nghe được những tâm sự , tình cảm bí mật của anh đối với em.....
    .... Em có vẻ vui.. cưới suốt... anh chỉ mong rằng nụ cười đáng yêu kia sẽ thuộc về anh.. ngay trong tối nay... và đột nhiên, anh nhắc lại những gì anh đã nói với em đêm hôm qua trên net.... anh nói với em rằng anh biết như thế là quá nhanh, bản thân anh cũng chưa như thế bao giờ, nhưng anh muốn em tin rằng đó hoàn toàn là tình cảm thật sự, nồng nàn, chân thành và cũng mãnh liệt như hàng tỉ người trên thế giới này đã yêu và đang yêu ...
    Em im lặng ....
    Anh cũng không biết nói gì hơn... anh chống cằm nhìn em.. thỉnh thoảng nhấp một chút nước ... anh đang chờ đợi .....
    Em vẫn im lặng.. em tin anh... anh biết mà... và anh muốn biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào .. anh muốn em chắc chắn tinh cảm của mình, nếu em cũng yêu anh, thì anh mong em chấp nhận ...
    Anh hỏi em...
    Em có vẻ bối rối, em cúi mặt xuống .. giá mà anh biết được em đang nghĩ gì... 30 phút trôi qua mà anh vẫn chưa nhận được câu trả lời ... thỉnh thoảng em lại nói vài câu khó hiểu và đầy ngụ ý.... anh nhắc lại 1 lần nữa ....
    8h 45 .... cái gì cần đến đã đến...
    Mặc dù luôn mong ước được như thế nhưng anh vẫn sững sờ và choáng ngợp .... anh đang chìm đắm trong thiên đường của hạnh phúc và tình yêu mà chỉ có em có thể mang đến cho anh, anh sẽ không còn những cảm giác mệt mỏi chán chường suốt thời gian trước... tâm hồn yêu đời cùng niềm tin vào cuộc sống đã trở lại với anh .. ngay sau khi em nói rằng em yêu anh....Anh vui muốn phát điên và chỉ muốn ôm chầm lấy em ngay trước mặt mọi người , nhưng không hiểu sao lúc ấy anh chỉ cười với em rồi đứng dậy xuống phía dưới lấy xe .....Đúng thế.. 8h 45 tối ngày 24 tháng 8 năm 2001... cái khoảnh khắc tuyệt vời nhất ... anh sẽ nhớ mãi ...
    Em và anh đi dạo 1 lúc trước khi đưa em về nhà ... vẫn mấy con phố quen thuộc mà anh và em đã đi qua trong ngày hôm nay .. xung quanh vẳng lại tiếng thì thầm của vài cặp trò chuyện ,anh thấy thật ấm áp , giờ đây, ngay lúc này , em và anh không còn là đôi bạn mới gặp gỡ nữa mà đã chính thức trở thành người yêu của nhau, em không còn phải ngồi sau xe anh cách xa đến cả gang tay, và anh cũng có thể ngả đầu ra sau nói chuyện với em.... gần gũi và tình cảm ... Em còn nhớ không em??
    10h .... đưa em về rồi .... anh phóng xe về nhà...
    Gió mát.... Anh vươn vai cố hít 1 chút không khí đầy bụi bặm nhưng đối với anh bây giờ lại trong lành hơn lúc nào hết .... 1 ngày tuyệt vời ...
    Trời tối. Đường vắng. Hình như chẳng còn mấy ai trên đường... Anh cười một mình ...

Chia sẻ trang này