1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ khi nào em đã trở thành người thứ 3 trong chuyện tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi trongdiepvp226, 28/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongdiepvp226

    trongdiepvp226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em chưa bao giờ nghĩ là mình lại làm người thứ 3 trong cuộc tình này, là em đến trước nhưng không được anh cho một danh phận nên em sai dù biện minh thế nào.

    Yêu anh, em chưa bao giờ hối hận

    [​IMG]
    Yêu anh, em chưa bao giờ hối hận

    Tình yêu đến với tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Đó là một ngày cuối thu, Việt đến nhà mượn sách để học:

    “Chào em, anh là sinh viên trường Trung cấp Y ở gần đây. Anh đang có ý định kế nghiệp của bố nên sẽ thi lại trường quân đội vào năm sau

    Hỏi dò mấy người xung quanh xem có ai đang học lớp 12 không, người ta chỉ anh qua đây.”

    Nói rồi anh cười dịu nhẹ:

    “Em có thể cho anh mượn vài cuốn sách ôn toán, lý, hóa được không.”

    Mặc dù không phải là mẫu bạn trai tôi thích nhưng không hiểu vì lý do nào, từ ngày hôm đó hình bóng Việt lại khiến tôi nhung nhớ không thôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện làm quen, những tin nhắn hẹn hò thâu đêm, những lần trốn ra vườn để nghe giọng anh nói.

    Rồi ngày chia tay mỗi người một nơi, Việt vào Nam còn tôi ra Bắc, tình cảm chúng tôi không vì thế mà phai nhạt. Nhưng chỉ có một điều khiến tôi luôn canh cánh trong lòng chính là mối quan hệ của tôi và Việt khi đó không được gọi bằng 1 cái tên chính thức. Trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu và hôn nhân, Việt cũng chưa bao giờ cho tôi một danh phận người yêu hay bạn bè khi đi bên cạnh anh. Còn tôi vẫn vậy, vẫn ngốc nghếch cờ đợi anh.

    Một năm đầu xa cách, chúng tôi có rất ít thời gian và cơ hội nói chuyện với nhau, anh học trong môi trường quân đội nên những tin nhắn hẹn hò, những cuộc gọi về đêm không còn được thực hiện như trước nữa.

    Em chưa bao giờ nghĩ mình lại là kẻ thứ 3 trong cuộc tình này

    [​IMG]
    Em chưa bao giờ nghĩ mình lại là kẻ thứ 3 trong cuộc tình này
    Mặc dù không có lời hứa hẹn từ Việt nhưng bốn năm ngồi ở giảng đường đại học tôi không dám cho một người con trai nào bước vào cuộc đời mình. Một phần tôi sợ trái tim mình rung động, một phần lại sợ làm tổn thương người khác.

    Cũng vào một buổi chiều cuối thu, khi vừa đưa mẹ đi phẫu thuật căng da mặt nội soi thì tôi gặp lại Việt trước cổng nhà mình, anh đứng đó đợi tôi đã lâu. Biết bao kỷ niệm ùa về trong chốc lát, nước mắt tôi trực trào khỏi bờ mi, không kìm được lòng mình tôi chạy lại ôm anh. Chúng tôi bắt đầu dính vào nhau như sam, anh thường xuyên đưa đón tôi đi làm.

    Nhưng hạnh phúc đó không tày gang khi tôi phát hiện mình là kẻ thứ 3 trong cuộc tình của anh, tôi gặp đúng người nhưng không đúng thời điểm lại khiến bản thân rơi vào một hoàn cảnh trớ trêu. Chính mắt tôi và mẹ là người chứng kiến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi đau đến nghẹn lòng.

    Khi đưa mẹ quay lại viện thẩm mỹ căng da mặt để được bác sĩ tái khám, tôi thấy Việt nắm tay một cô gái xinh đẹp bước ra, họ đi bên nhau đến khi Việt nhìn thấy tôi mặt anh không giấu nỗi sự ngạc nhiên.

    Chiều hôm đó tôi nhận được điện thoại của một cô gái tự nhận là vợ sắp cưới của Việt, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ. Một cô gái nói giọng miền nam nhẹ nhàng:

    “Chị là vợ sắp cưới của Việt, chắc em không biết đâu, chị mới theo anh ấy ra ngoài này được hơn tháng.

    Chị em và Việt từng có thời gian yêu nhau, thậm chí bây giờ anh ấy vẫn yêu em. Gặp em hôm nay chị thật sự có phần khó xử. Sang tháng chị và anh ấy tổ chức lễ cưới.”

    Giọng chị bắt đầu nhỏ dần với những giọt nước mắt lăn dần trên má:

    “Chuyện hôn nhân và gia đình này không xuất phát từ tình yêu, là chị ép anh ấy sau chuyện tình một đêm.

    Gặp em hôm nay chị chỉ xin em tha thứ và cũng mong em đừng liên lạc với anh ấy nữa, con chị đang lớn dần, chị không muốn nó mất cha.”

    Tôi ngồi đó như một pho tượng, không thể đứng dậy bước đi, chua xót và đớn đau. Đến cuối cùng, người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất vẫn lừa dối mình và biến tôi thành kẻ thứ 3. Dù tôi yêu Việt trước nhưng bây giờ bên anh đã có một người phụ nữ khác, còn tôi làm người thứ 3 dù biện minh thế nào vẫn là người sai.

Chia sẻ trang này