1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ khi tui xa Truong Thai Phien!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi anhkhongyeu311, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhkhongyeu311

    anhkhongyeu311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tui xa Truong Thai Phien!!!!!!

    That buon va nho!
    Làm sao mà quên duoc co chu?cac ban Trai ThaiPhien thi luon thong minh nghich ngom (nhu tui day ne?)con gai thi ao dai thuot tha trong ngay be giang! Nho biet bao nhung thay co da day chung ta thanh nguoi!!!!!!!!!!
    Khi xa roi rat mong gap lai cac ban !! BBB
    [r2)CHIA XA Thai Phien!
  2. cao_gia_gian_ac_new

    cao_gia_gian_ac_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thái phiên trong tôi là gì nhỉ?
    là cái ngày đầu tiên trường có áo đồng phục , mấy đứa con gái nhìn cái nơ xinh xinh màu xanh trên cổ áo mà cười đầy tự hào .
    là những ngày còn mặc áo dài vào ngày thứ 2, và hình như thầy cô cũng ít gọi nữ sinh lên bảng vì ngại chúng nó đi lại vướng víu, mà nào có biết đâu giờ ra chơi chúng nó vẫn buộc tà áo lên đuổi nhau như thường .
    là những buổi chiều đi học thêm giờ ra chơi rủ nhau ra căng tin ăn sắn luộc bốc hơi nghi ngút, ăn ô mai cay , ngòn ngọt đầu môi .
    là cái ngày cuối năm lớp 12 mà trường mình xây lại cổng trường , cả lũ cười thì thầm bảo sao giổng cổng chùa thê'.
    rồi xúm quanh tượng Thái Phiên chụp ảnh để nhớ mãi về trường .
    là cả những buổi trưa hè nắng gay gắt đạp 4 cây số đến trường mà thầm ước giá mọc thêm nhiều cây trên đường đà nẵng.
    là cái nhà xe mà mỗi khi ra về lại chen chúc để tìm con ngựa sắt của mình..........
    là tất cả , tất cả, thươnng lắm .Thái Phiên ơi...............
    [red]
    phuong thanh
  3. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Các anh chị ơi,với đề mục tên bài như thế này thì có đất để dành cho bọn HS đang học trong trường như chúng em không dzậy?
    Dù sao thì em vẫn cứ viết đó:
    trường Thái Phiên trong con mắt của em ư?
    Đó la` con mắt ngưỡng mộ của đứa hs vừa hoàn tất chương trình lớp 9 khi nhìn tất cả các anh chị hs đang học trong trường,sao ma` các anh chị học giỏi thế?Đó là cái nhìn đầy ao ước khi mình đuợc"tu" sau cái cổng chùa ấy.
    Khi đã là hs trong trường rui`thì lại càng thấy mình yêu trường hơn.Yêu cái ghế đá mà mấy lần cả bọn dẫm chân lên nhảy bình bịch ,mắt thì vẫn không ngừng để ý xem lỡ cô hiệu trưởng trông thấy...Yêu cái "vườn thượng uyển" cạnh sân bóng rổ,là nơi che chắn rất tốt cho lũ hs nghịch ngợm mỗi lần nổi hứng muốn trốn tiết.Hihi,yêu luôn cả cái cống thoát nước...mỗi lần trời mưa,không biết có fải do nó hoạt động quá tải hay là móc nối với bon hs để cho nước ngập đầy sân trường-->cô giáo thì ngại lội nước tới các lớp,hs thì ngại học bài...thôi thì để cho chúng nó quậy vậy...

    Hãy dựa vào bản thân và hãy luôn luôn tự tin để mãi là chính mình!
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    hay quá.Em bây giờ cũng nhớ trường nhớ bạn bè lắm. Khi còn đi học thì đánh nhau, chửi nhau, giận nhau, bây giờ có muốn giận nhau cũng chăngr đc nữa rồi.Thế mới biết tuổi học trò vui biết bao...
    Handsome is that handsome does
  5. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    I.O.U nói đúng đấy, thật sự là có đi xa,có rời khỏi mái truong thân yeu thì mới thấy sao mà nhớ đến thế nhũng ngày còn học ở đó_nơi mà có nhũng lúc vui ,luc buồn cùng bạn bè thân thương.....
    Mai là...một ngày mới...​
    DON'T WORRY+BE HAPPY
  6. anhkhongyeu311

    anhkhongyeu311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có kẹo mút mà anh mới nhớ đuoc cái vuòn Thuọng uyển của truòng mình đây!!sao mà có nguòi lai khéo thế ko biét?xếp liền mấy cái ghế đá ở chỗ đó chứ?ko biết mọi nguòi có biết ko?chứ mấy cái ghế đó mà ngồi với mấy bạn gái xinh xinh Trường Thái Phiên thì ko còn gì = đâu nhé!!!!!!!!!!anhkoyeu đã ...nhiều rồi !!!!!!!!!!! yên tâm là vôtư 100% nha!
    Lai còn 2 cái ghế đá o trong sân truòng nũa chứ.Có mỗi 2 cái ,ai cung tranh nhau ngồi ,buồn cười thật đấy................nhất là vào các giờ ra chơi tòan là buôn dưa lê ở đó thôi a?mọi ngưòi có công nhận với tui ko??????????????????Nhất là mấy chị em.....................hiihihihihih
  7. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Thế các anh chị có tin trường mình có ma không?
    Lớp 11a2 (năm nay lên 12a2) cạnh lớp em có truyền thống:cứ tới ngày rằm hoặc đầu tháng là thắp hương trong phòng học đó.Hình như là phòng 42 thì phải,bởi vì nó có hẳn 1 câu chuyện về điều này mà.
    Khi nao` em xa trường thì chắc chắn em sẽ nhớ tới nhiều điều lắm trong đó có chuyện:năm nào bọn hs cũng yêu cầu mở lại căng tin trường tha thiết ...vậy mà hổng được...hức,các thày cô sắt đá wá mà không nghĩ tới cái dạ dày của hs....
    Các anh chị đi trước sướng ghê nhỉ,đến đúng năm tụi em vào thì tắt ngóm màn ăn uống

    Hãy dựa vào bản thân và hãy luôn luôn tự tin để mãi là chính mình!
  8. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
  9. KEANBK

    KEANBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xa trường thì các bác nhớ gì mà nhiều thế hay chỉ là nhớ người yêu hay cùng lắm là mấy cô em kết nghĩa hả.Nào là vườn cây ghế đá,...v..v...,rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi thôi,cũng giống như lòng người ấy mà,chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.Tại sao người ta cứ phải nuôi những hoài niệm cũ để làm gì nhỉ trong khi cuộc sống còn bao nhiêu việc cần làm trước mắt.Ấn tượng nhất trong tôi là buổi lễ kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường,có mấy bác cựu học sinh làm to to ấy về có vẻ oai lắm.Thế đấy,cuộc sống cần thành công như thế rồi hãy nhắc tới những kỉ niệm ngày xưa đó.

    Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới.
  10. baduy

    baduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhơ mới ngày nào thôi đay tôi còn là một cậu bé,ngây ngô đạt chân bước vào cánh cổng trường THÁI PHIÊN thân yêu vây mà giờ đây tôi đã phải xa trường xa bạn thân xa ký ức tuổi thơ xa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    duyanh

Chia sẻ trang này