1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc bốn mùa: XÚC CẢM MÙA THU

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thu đã qua và đông đang đến . Tôi yêu mùa đông nhưng lại mê cái sắc trời buồn đến dịu dàng của mùa thu....Mẹ vẫn thường bảo mắt tôi buồn, cả trong lúc ngủ gương mặt cũng phảng phất nét buồn, chút buồn của mùa thu?! Phải chăng bởi tôi sinh ra giữa mùa lá đang đổi sắc nắng?Tôi cũng không biết nữa....Nhưng mỗi độ thu về, tôi lại thoáng buồn khi đưa tay , ngập ngừng chạm vào miền ký ức của mối tình đầu chớm nở buổi hoang sơ....Xa lắm rồi hơi ấm một vòng tay.....Biển nhớ....
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian của con người là một (1) "
    Em thấy đấy,thời gian của con người đã đơn vị hoá một cách khoa học.Mọi hoạt động của con người đã được nhốt gọn vào một đơn vị không cưỡng nổi.Lao động học tập.vui chơi giải trí,...đều gói gọn trong đơn vị nhỏ bé mà rộng lớn đến không tưởng.Cô giáo trẻ chỉ chămchăm cho tiết học ...sợ cháy giáo án...thầy giáo già sợ nói quá thời gian mà chưa hết niềm say mê bài giảng....Tâm lý học trò sợ thầy xoá mất thời gian nghỉ giữa giờ...Còn bao nhiêu người sợ không làm được gì khi quĩ thời gian riêng mình mất trắng với cô đơn...Khi nghĩ lại chậm mất rồi hả em !
    Thời gian,từ cái đế vững vàng đến cái kim thu lôi huyền ảo...hướng những phong ba bão táp xuống thời gian xáo động nung đỏ phân huỷ và đốt cháy cả thời gian của nhân loại...Chao ôi,thời gian của con người chỉ là một.!?
    Như một động lực vô song ,câu khảng định làm con người hối hả,sợ chính mình không biết trân trọng thời gian...Rồi cuộc sống sóng động hơn,người người đi vào cuộc sống bằng tấm vé tốc hành,hăng hái đi tắt đón đầu...Bỏ lại phía sau những điều nên đi trước...Hứng lấy sấm sét của thời gian...Không cứu được..em à !Nhân quả cũng là một câu trả lời của thời gian...
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Em đã đặt tay lên trái tim anh
    Em vẫn bảo,tại nơi này tất cả!
    Gió tình yêu thổi vào từng chiếc lá
    Đừng để lá rụng hoài phí những ngày xuân...
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Chia tay mùa thu rồi...giờ chỉ còn lại mùa đông se lạnh...gọi tên em về trong kí ức mỏng manh...
    Hè hè bài này tặng riêng MTV nhé cu, có gì cứ pm cho tớ
    Gọi em về giữa chiều Đông
    Ta đợi em chiều Đông vắng
    Về đi...trôi hết muộn phiền
    Bàng đỏ trao nghiêng mùa giá
    Sân trường một thủa hồn nhiên...
    Hoài mãi chi em - ngày ấy
    Tình yêu đã chết lâu rồi
    Người đi...lòng không buồn mấy
    Chỉ thương chiều xuống chơi vơi...
    Ta tiếc cho em - chuyện cũ
    Rêu phong không đủ xanh lòng
    Ai người yêu em từ đó
    Mà đời đâu chỉ đường cong...
    Em ơi! Đông chiều giá rét
    Về đi mặc kệ buồn thương
    Ép lòng không ra xúc cảm
    Yêu sao một mảnh đơn phương...
    Người đi sao còn vương vấn
    Kẻ ở sao chẳng để tâm...
    Mà biết đâu người ta chỉ
    Tặng cho em kiếp phong trần...
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đừng cho lửa nó tắt đó nghe !
  6. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Quả này cháu quyết tâm đốt bằng Gas đoàng hoàng.Không còn là đèn dầu như ngày nào...Vì 1 tương lai cho Box
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    cho tui góp chút công sức nhỏ béo ấy nhầm ... nhỏ bé này với
    [​IMG]
    "Trái tim E giống như chiếc lá
    Một ngày kia rơi xuống mặt đường
    Gió sẽ thổi về phương nào xa lắc
    Ai tình cờ nhặt được giấu trong rương ..."​
  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đêm cứ dài lê thê,không một vì sao gắn lên bầu trời cho duyên lên một thoáng.Ngỡ ngàng...Như một ngày cuối xuân em tự đâu quay về cuốn theo cả làn gió mát đang đậm hương xuân tràn vào khoảng trống vắng mà anh đang khư khư giữ trong lòng..Gió cứ thổi vô tư,như chẳng quan tâm gì sao, chẳng phải đêm nay em đi đâu.Trống vắng...đã san khoả lấp nỗi cô đơn.Em đã về,em sà vào anh như cơn gió vô tư.Miên man buồn như thế,một đêm trắng phủ kín nỗi cô đơn...Đâu có giận hờn đong đưa...Ngoài rừng xa:Con nai, con hoảng,con chim rừng xao xác những âm thanh xao xuyến lòng ai.Thác vẫn đổ... Lòng anh đang đổ những tự sự đầy trách cứ..Anh nỡ đi xa...Sao anh về muộn ...
    Đêm cứ vắng,
    Mà lòng em trống vắng.
    Gió ào về không mát nổi lòng nhau!
    Visaobinhyen thấy đêm Thu tràn vào Đông không cưỡng nổi !
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu mong manh như chiếc lá
    Như rơi trong hương thoảng heo may
    Phía trời xa là màu mây trắng...
    Đang ửng hồng e ấp Én liệng bay...

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Anh đi trong gió của nỗi buồn
    Không vô vọng mà mông lung khó tả
    Chỉ buồn cho Thu qua mùa heo may vất vả
    Vẫn phải đợi chờ trong gió,,,bâng khuâng !​

Chia sẻ trang này