1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc bốn mùa: XÚC CẢM MÙA THU

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 10/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẫy chào Mùa Thu trong xanh
    Em về với mùa mưa rét
    Áo Xuân còn lâu mới Tết
    Để em về với ...Vân Trinh
    (mây trong )
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trở lại đi Em mùa Thu của Anh
    Giọt nắng bên thềm mai sớm
    Hoa Nhài ấp iu hương đã lớn
    Toả đến khôn cùng nhè nhẹ gió hương bay !

  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    "...Mùa thu lưng chừng đến
    Lá vàng lưng chừng rơi
    Lưng chừng em và tôi
    tình yêu hay tình bạn..."

    ko bít ai sáng tác
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đi trong làn gió mới buông
    Cớ sao lại trộn nỗi buồn mênh mang
    Em đi ngược gió xốn xang
    Thổi nhàu cả nỗi bàng hoàng Thu Đông !
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hoa mới rắc bước sang hè phượng cháy
    Trong mắt ai thu đã thẳm sâu rồi
    Bờ hai phía có một dòng rất dịu
    Chiếc lá nào thầm nhắc nhẹ qua ta!
    Như giật mình trước tiếng động mùa thu
    Ta vội bước vụt qua luồng lá rụng
    Nghe tiếng gió mà lòng ta thổn thức
    Về cái ngày ta còn ở bên nhau.......
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mỗi độ thu về tôi thường hay có thói quen dạo quanh những con phố nhỏ, yên tĩnh và lắng sâu...Cảm giác vui vui khi gió vui đùa thổi tung làn tóc rối. Ngước mắt nhìn lên các vòm cây, cả không gian như bừng lên với sắc vàng của lá. Một chiếc lá chao nghiêng, xoay tròn,xoay tròn...và khẽ khàng hôn nhẹ vào nền đất....Một sự sống mới lại sẽ bắt đầu....Trong muôn vàn màu sắc, tôi vẫn yêu cái sắc vàng của mùa thu nhất. Nhớ có lần cô bạn thân đùa, hỏi "Tao không hiểu sao mày lại thích cái màu vàng ...viêm gan đến vậy?!".Tôi chỉ cười, nheo nheo ánh mắt....."Đơn giản lắm, bởi sắc thu là màu vàng của nắng, ấm áp và dịu dàng....chẳng giống tao. Tính tao luôn thích những điều mà mình không có mà, con khỉ ạ!" (Sao tự nhiên hôm nay tao lại nhớ mày thế, Hít của tao ạ....)
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 08/12/2006
  7. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu sẽ làm cho kẻ thêm dở hơi rùi đó!

Chia sẻ trang này