1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc Bốn Mùa

    Thu sang,ai cũng có đôi chút xốn xang trong lòng,cái nắng trong veo của mùa thu đẹp đến lạ.
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng toả ngát hương đồng
    ....
    mùa thu đến nhẹ nhàng trong trong rất trong...
    Đúng là mùa thu đến thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để ta cảm nhận thấy.Tối mùa thu ra đường thấy hơi lành lạnh,gió mùa thu mơn man trên má ,lại thấy nhớ 1 vòng tay.
    Viết cho mùa thu,sẽ viết cho mùa thu ,về những ngày mùa thu dịu dàng sắp tới....
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    mình cũng yêu mùa thu giống bạn,bởi mùa thu có hoa sữa,có hương cốm xanh non gói trong lá sen trên những gánh hàng rong.
    mỗi khi thu về lại nhớ về cảm giác ngày khai trường, giờ đã xa lắm rồi.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thu về rắc gió heo may
    Có ai tơ tưởng vòng tay một người
    Thu về nhuộm cúc vàng tươi
    Có ai ngắt cánh hoa cười với ai
    Yêu. Ứ yêu. Yêu. Ứ yêu. Yêu. Ứ yêu..... ​
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 29/08/2005
  4. con_nhoc_lazy

    con_nhoc_lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời dìu dịu . Thu thật rồi . Mấy hôm nữa là khai giảng . Ko còn thời gian đi lượn lờ như bây giờ nữa . Mùa thu ... mùa kỉ niệm ... nhớ ....sao mà nhớ thế này .......
    Tối tối đi xe vòng quanh các phố ( tốn xăng ! ) . Thấy mọi người tấp nập .... vui thì vui thật nhưng tự nhiên thấy lạc lõng , nhất là trong lúc trời thu lành lạnh thế này ... giá mà ...
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ta yêu anh
    Ta sợ nắng tan
    Ta sợ trăng tàn
    Yêu anh
    Ta sợ cả chính ta...
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tôi như con kiến xanh trên giậu bìm leo một hôm hỏi giếng sâu bầu trời như thế nào.
    Tôi như giấc mơ riêng lạc vào cơn gió hỏi đường về trên nếp mắt.
    Thế nào là một ngày thức dậy?...
    Bây giờ là mùa đông rồi nên thu sau đứng đợi trong lớp vỏ rêu khô.
    Bây giờ là mùa thu rồi...
    Mùa thu đã vắt kiệt trong tôi bằng tiếng ve cuối.
    Bằng những cơn gió mà tôi ko hiểu từ đau thổi.
    Bằng cái nắm tay vội vã trong từng ngón tay.
    Và bằng cái nhìn sau lưng ấm áp...
    Để cụ thể bầu trời,những đám mây mọc ra từ fía cuối
    Để cụ thể con đường những hàng cây xanh ngắt mới chen
    Để cụ thể yêu anh,ta ko cần fải làm gì nhọc sức hơn 1 vì sao.
    Thở dài và chớp tắt.
    Để cụ thể hôm nay,tôi đạp xe suốt những ngày dài cùng mơ mộng thầm kín.
    Tôi tạm hiểu một ngày như nhứng vòm cây vừa chia đôi
    Nửa cho tôi và nửa cho những niềm hy vọng..."
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những mùa thu đi
    Em nghe sầu lên trong nắng...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 29/08/2005
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Trời đã sang Thu
    Người đà đã khác ngày xưa rất nhiều
    (thơ chôm)
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    ...không hẹn mà đến
    không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá thay hoa
    Thay mãi đời ta
    ...... Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây...
    Chờ mãi rồi mùa thu cũng về, về cùng với nắng và gió,về cùng với những yêu thương trong đời ta.
    ngày hôm qua, lang thang cùng nắng và gió.
    Đêm ,uống vài chén cay mà thấy lòng cũng chẳng vơi đi hết nỗi buồn vui.mà chẳng hiểu sao bây giờ ta lại dễ say đến thế.Mà đáng lẽ ra ta fải khác đi chứ,đáng lẽ ta fải là một con bé ngoan hiền,ở nhà và chờ anh đến cùng với những niềm vui bất ngờ nho nhỏ mà anh hay dành cho ta.Vậy mà ta lại làm hỏng cả những niềm Hạnh phúc ta có thể có trong tầm tay.
    Ta yêu anh, không thể nói hết được tình yêu ta dành cho anh,nhưng ta sợ lắm,sợ một ngày ta ko thể giữ được anh cho riêng mình.Ôi,ta sợ thời gian,ta cứ quay cuồng với nỗi ám ảnh thời gian,dù ta biết tình yêu anh dành cho ta là thật.Nhưng rồi 1 ngày ta sẽ già nua đi,một ngày rồi cũng sẽ fải chia xa bởi ta biết chỗ đứng của mình,ta hiểu ta là ai.
    tự nhiên nhớ về 1 bài hát:
    Vẫn biết yêu người luôn trái ngang
    nhưng em vẫn yêu người thật lòng...
    Vẫn biết yêu người ko lối thoát...
    ta mệt mỏi vì fải luôn cố gắng,mà cũng chẳng biết cố gắng cho điều gì nữa.Lúc nào trong cuộc đời ta cũng là 2 chữ cố gắng.Những tin nhắn của anh cũng là: "em hãy cố gắng lên"
    cảm ơn anh nhiều lắm,em biết mình sẽ fải cố gắng thật nhiều ,mà ko biết em có còn sức để mà cố gắng ko nữa.
    Mệt quá đôi chân này,tìm đến chiếc ghế nghỉ nghơi
    Mệt quá thân ta này...
    Đôi khi ta mệt mỏi quá chỉ muốn dừng lại, ko muốn yêu thương,ko muốn cố gắng,thậm chí ko muốn cả tồn tại nữa,nhưng lời mẹ ta nói còn vang đâu đây: " cuối con đường kia là quả chín dành cho mỗi người"
    Ta đang mệt mỏi dừng lại ở đây,nhưng rồi ta se fải đứng lên đi tiếp, VÌ CUỐI CON ĐƯỜNG KIA LÀ QUẢ CHÍN CHO MỖI NGƯỜI.
    Để cụ thể yêu anh ta ko fải làm gì nhọc sức hơn 1 vì sao
    Để cụ thể hôm nay hãy cất đi những ưu tư thầm kín
    Hãy nhìn về fía trước,
    ta vẫn còn những lời anh yêu thương ta
    ta vẫn còn những niềm hy vọng
    Ta yêu anh, ta rất yêu anh...
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sao người lại cứ mệt rã rời ra thế này,thèm có 1 cái giường,ngã lăn ra,và ngủ một giấc thật dài, thật sâu,rồi mở mắt ra là ai đó bên cạnh.
    Vào trường,lại họp,mình cứ như người trên mây,mọi người bảo cho mình về nghỉ.lại online,lại muốn viết cái gì đó.
    Vừa nhận được 1 PM: mùa thu em sẽ khoẻ hơn.
    chả biết có khoẻ hơn ko? chỉ thấy càng ngày càng ốm đi.
    Lại chát với đứa em bên Nga,nó bảo thích đc như mình,mình cười bảo tất cả chỉ là vỏ bọc thôi em ạ.Nó bảo nó biết thế nhưng vẫn thích giống mình,ôi em tôi,giống chị làm gì cho nó khổ.
    chị thì lại thèm đc như em,ước gì bây giờ chị được ngắm mùa thu ở Nga nhỉ,chị mê mệt những bức tranh mùa thu của Levitan,những hàng bạch dương,những tiếng chuông chiều tan vào mặt hồ gợn sóng...
    Rồi chị lại bắt em kể về mùa đông ở Nga,chị nhắm mắt lại tuỏng tượng về những gì em kể,em bảo "lạnh lắm,grừ grừ..."chị bật cười,em thật dễ thương,mà chả biết bao giờ mới gặp lại em nhỉ?Em xa quá...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 31/08/2005
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 31/08/2005

Chia sẻ trang này