1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này thích hát : "Nhìn những mùa thu đi" thế.
    Thích nhất câu "nghe tháng ngày chết trong thu vàng".
    24 mùa thu đã đi qua,nhìn lại mình vẫn chưa làm được việc gì tới nơi tới chốn,vẫn luôn ở cái thế chông chênh:
    Chông chênh nắng
    Chông chênh mưa
    Chông chênh cả một thời con gái...
    Giờ đây chông chênh cả những nỗi nhớ...
    24 mùa thu ,thấy tên mình cũng dần vào quên lãng.Sợ lắm nếu một ngày ko còn mùa thu dịu dàng nữa,chỉ còn gió đông hoang vắng và lạnh lẽo và sợ lắm cảm giác fải trở về những cảm giác cô độc trong mùa đông...
    sao những nỗi đa đoan làm khổ mình đến thế,thèm được vô tư và hồn nhiên như anh để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn,nhưng biết làm sao được.Ngay từ khi đi theo con đường văn chương này đã biết nó sẽ ám vào cả cuộc đời mình những đa đoan và chông chênh...
    Sắp hết thu rồi,chiều cuối thu nắng dát vàng trên mảng tường trắng trước sân,sao mình yêu cái nắng vàng của mùa thu đến lạ...THU VÀNG ƠI, đừng làm em tha thiết và mộng mơ nữa!
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 17/09/2005
  2. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thu cũng đã đến rồi!Nhớ mấy hôm mới sang,trời còn nắng nóng,bọn Tây vẫn mặc 2D tung tăng ra đường,vậy mà chỉ 2 tuần sau,trời đã trở lạnh......Mình co ro trong cái áo bông,vậy mà bọn nó vẫn áo fông quần đùi,công nhận bọn này khoẻ kinh dị!
    Mai là Trung thu rồi nhỉ!Phải tự nhắc mình là như vậy thôi,chứ ở đây Trung thu hay ko thì cũng chả khác gì!Con bạn nt bảo mày về đây đi chơi cùng tao,ừ nhỉ ước gì có Đôrêmon ở đây,cho mình bay về VN đi chơi Trung thu rồi lại sang đây đi học tiếp thì hay.Đúng là mơ mộng hão huyền!
    Chiều hôm qua học xong thì gặp mưa to,ko mang theo ô.Đứng một mình ở bến xe giữa trời mưa to,bỗng dưng thấy tủi thân vô cùng!Nhớ lại hôm ở nhà,cũng trời mưa to,con bạn thân lặn lội khoác áo mưa ra tận bến xe đón mình về quê ra.....Cũng hôm trời mưa to,đi chơi về đến nhà,mọi người dồn dập gọi hỏi có bị dính mưa ko......Mình đứng đấy,nước mưa chảy dài trên mặt,mọi người đều có ô,riêng mình ướt....Lúc nào cũng cái cảm giác đấy,một mình lẻ loi giữa cuộc đời!
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu mang âm hưởng của lòng người quá...
    Hik...Ngày trước em chỉ biết nhìn ,chỉ cảm nhận mùa thu một cách thông thường mà chẳng có chút rung cảm zì cả...
    Nhưng khi xa hà nội,xa cái mùa thu buồn buồn nhưng đầy cảm xúc đoá...người ta lại nhớ ,người ta lại cảm thấy bùi ngùi như thiếu đi cái zì đoá thân thuộc...
    Mai là trung thu...Trăng tròn vành vạch...Mà ở nơi đất khách quê người....Buồn thê lương wá...
    Chỉ muốn được trở về HN,lại được cảm nhận cái đẹp dịu dàng lắng đọng của mùa thu......
    " Hà Nội ơi,hẹn ngày trở về!"
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Không thể dấu nỗi buồn vào đêm,Vì tiếng cười sẽ không còn điểm tựa.Đêm lá rơi không nhiều như nỗi nhớ.Ấy là lúc mùa thu không yêu ai
    Chẳng phải bắt đầu từ hoa sữa.Hay ly kem lạnh đi ít nhiều.Chỉ nhớ là giờ này năm ngoái.Ai dở hơi mới thèm nhớ ai !
    Mới chớm mùa thôi mà đã cong cớn.Thật chẳng giống ai ,đi xoả tóc dài.Mùa này cái gì chẳng bám bụi.Nói thì không nghe , tóc bết cả vào
    Nhẹ nhàng một câu thì chảnh một câu.Thế là thôi cũng xin hết ý kiến.Thành thử mình quên béng khái niệm.Đòi hỏi người ta vài cái gật đầu
    Mà sao cái gì mình nói cũng thành sai ?Mùa thu đẹp ,chắc gì áo vàng đã đẹp.Cứ cố biến mình thành hoa cúc.Để làm gì vậy ta ?
    Chờ đấy cho mùa thu đi qua.Mùa đông ...
    Ta trù ẻo cho môi nẻ toác.Xem xem có còn ương như trước.Đừng có mà xin thuốc chữa -một nụ hôn
    Nói thế thôi chứ đừng có buồn,ghét lắm đấy mà cũng thương lắm đấy !
    ---------------
    xem chửi nhau và ngồi nhảm nhí cũng là điều hay vào tối mùa thu
  5. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hay thế!Ước jì em được là nhân vật trong bài này thì hayLâu lắm mới thấy anh Nem phát ngôn hay và đúng chỗ như vậy
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Trung thu,mưa,và những tin nhắn ơ hờ của ai đó...Buồn,1 ngày Hà Nội trời ko buông nắng...
    Vậy là tối nay chẳng đi đâu được,mấy đứa gọi điện rủ đi uống rượu,chịu thôi,bây giờ kiêng ruợu rồi.Nhưng mà vẫn thích đi chơi,được lang thang Hàng Mã mua những món quà xinh xinh và xem rước đèn.Thế mà trời vẫn cứ mưa mãi thôi...
  7. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu trả về phố, ngập đường đêm hội hoa đăng.
    Mùa thu trả về kinh thành, rộn ràng cười nói trẻ măng
    Mùa thu trả về trăng, nét rằm lại như mười sáu
    Mùa thu trả về áo, trắng mùa hội trường mắt thanh xuân
    Mùa thu trả về gió, màu nắng vàng trong đoá cúc xinh
    Mùa thu trả về tay mình, mấy lần mùa thu vắng
    Mùa thu trả về xanh thẫm, bánh cốm giữa những tráp hồng
    Mùa thu trả về gót trần, đi qua dưới nồng hoa sữa
    Mùa thu trả về đây đó, lãng quên cùng gió heo may
    Mùa thu trả về hàng cây, chuyến xe qua, người đứng đợi
    Mùa thu trả về cỏ dại, tóc người hoang hoải tự do
    Mùa thu trả về thơ, trong veo sầu lữ thứ
    Mùa thu trả về nỗi nhớ, như là thu của riêng thu
    Mùa thu trả về đâu ngờ, bốn mùa hoa thay lá
    Mùa thu trả về tất cả, những điều chưa trọn vẹn thu
    Mùa thu trả về vô bờ, lặng im bằng lời... thu... cuối
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Men theo hương mùa thu, ta tìm về với nắng và gió. Nắng mùa thu mang sắc màu mơ huyền như cô nàng say ngủ, một chút hanh hanh hoà quyện với cái mát xanh dịu dàng của gió khiến ta cứ ngỡ thu dễ thương lắm lắm!
    Có gì đâu mà sao tim nhói đau ...
  9. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được xem trực tiếp "Thu quyến rũ" lên mạng hôm nay lại gặp được topic này. Duyên chăng...? tìm câu trả lời làm chi nhỉ. Ngoài trời đang mưa, mọi thứ cộng hưởng thấy buồn buồn. Một căn bệnh kinh niên của mùa thu...
    To jenny_barbi: em có phải là hanhjenny không?
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem Thu quyến rũ hay thật,may là trời mưa ko đi chơi Trung thu nên mới ở nhà và đc xem một chương trình như thế!

Chia sẻ trang này