1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố...
    thế là bão giông lại về,nằm trong đêm nghe gió quất vào cửa sổ đến rát buốt hồn mình và thấy mình đang chìm dưới cơn mưa...
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    anh làm mùa thu cho em mơ màng...
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa lại làm mình ốm rồi, ghét mưa bão thế ko biết,tự nhiên đang khoẻ lại ốm nằm ở nhà.Thuốc cảm cúm làm mình buồn ngủ triền miên.lại còn fải ăn cháo,món mình ghét nhất.
    Một ngày ko lên truờng cũng thấy nhớ nhớ mấy đứa nhỏ nghịch ngợm.Cầu mong mai sẽ đỡ hơn!
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 22/09/2005
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua lại là quá khứ,vẫn có anh ở bên,nhưng sao e thấy sợ ngày mai.Cả đêm em thức cùng với mùa,mùa đã lạnh rồi,tấm chăn mỏng ko làm em ấm. Mơ màng,em lại nhớ ánh mắt của anh,nụ cười của anh,nụ hôn của anh...và em mơ về những điều ko tưởng.Em lúc nào cũng thế,lúc nào cũng trăn trở trong hạnh phúc,cảm thấy ko sao níu giữ nổi.Những dự cảm của em làm em lo sợ.Đã có lúc em muốn ra đi,bỏ lại tất cả sau lưng,lại một lần nữa điềm nhiên bước qua những cơn mơ quá khứ.
    Mùa vẫn thế,"nắng hanh hao làm đỏ má những cô gái đi qua mùa thu".Ngày hôm nay lại đến,em bừng tỉnh sau giấc mơ và những mộng mị của ngày hôm qua.Phải cố gắng thôi,mùa ko đợi em...rồi mùa cũng sẽ đi qua...Em mỉm cười và bước ra cửa,đón chào những tia nắng đầu tiên của 1 ngày thu mới.
    Vẫn yêu anh và vẫn có anh bên đời...
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    E ầp mọc trên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vướng vào hồn em
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    Mang yếu đuối của một thời con gái
    Anh đi qua những dấu chân để lại
    Lòng chợt buồn vu vơ
    Từ bao giờ em đã biết làm thơ
    Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
    Cơn gió lạnh thoảng xe về chân tóc
    Em hoá vàng khi đông ghé chân sang...
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 22/09/2005
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm và đau họng,chẳng nói được gì ,mà khổ thế cơ,một đứa thích nói như mình mà lại fải ngậm hột thị thât là 1 điều bất hạnh.Anh trêu mình: "em ko nói được thì tốt quá! ".Híc,quá đáng!Anh ơi em mà ko nói được thì mất nghề và chết đói thôi.Mấy hôm ốm mình ko bị mắng mỏ và doạ dẫm nữa,anh dịu dàng hẳn đi.Thế thì thích ốm mãi thôi
    Đã hết những ngày bão bùng rồi đấy thương yêu của em ạ!
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 22/09/2005
  7. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ÊM ĐỀM MÙA THU

    (Thảo Vi)
    Em đi trong ngày gió
    Thấy mùa Thu bềnh bồng
    Lá nghiêng mình, cánh nhỏ
    Rơi giữa trời mênh mông
    Gởi về anh phương ấy
    Xanh mùa Thu phương này
    Không gian như gần lại
    Nụ môi kề ngất ngây
    Em đi trong huyền thoại
    Gọi tình yêu nồng nàn
    Bên kia cầu anh đợi
    Nỗi nhớ làm hành trang
    Đừng suy tư nhé nắng
    Kẻo không mưa lại về
    Mưa ướt con đường vắng
    Có người buồn, tội ghê!
    Dòng sông êm đềm quá
    Chiếc xuồng ngang đợi chờ
    Bâng khuâng người khách lạ
    Đặt bút đề câu thơ
    Mùa Thu êm đềm quá
    Em yêu anh Thu này
    Mùa Thu rớt trên lá
    Rung tơ lòng, đắm say...
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    trích:
    Để em kể cho anh nghe về mùa Thu, mùa mà em thích nhất !
    Khi mà sáng ngủ dậy, cái không khí oi nồng của mùa hè dường như biến mất, thay vào đó là một chút gì thật trong trẻo . Em bỗng thấy trời như xanh hơn, nắng như nhạt hơn, cả không gian bừng lên không sáng gắt như mùa Hè, không u ám như mùa Đông, không ẩm ướt như mùa Xuân . Vâng, đó là mùa Thu của em, tuyệt lắm !
    Từ ban công phòng em ở tầng 2 nhìn ra ngoài tuy tầm mắt bị giới hạn bởi những ngôi nhà xây cao nhưng có một khoảng không gian nho nhỏ để em thỏa sức cảm nhận . Mỗi sáng, em đều dành ra vài phút đứng nhắm mắt, để cho những làn gió nhẹ chạy mơn man trên mặt, để nghe tiếng chim lích rích phía giàn gấc xanh rờn, để thả hồn mình theo những tia nắng nhạt và sống lại với bao nhiêu kỷ niệm ùa về .
    Mùa thu là mùa trẻ con nô nức đến trường nên cái không khí rất đặc trưng này khiến em hay có cảm giác nao nao của ngày khai trường . Khi còn bé, cứ đến dịp khai trường là hầu như tất cả trẻ con đều được mặc quần áo mới, cặp sách mới nên đứa nào cũng thích . Được gặp lại bạn bè sau 3 tháng hè, cảm thấy thật bỡ ngỡ vì đứa nào dường như cũng lớn lên rất nhiều . Được gặp cô giáo mới toanh cho năm học tới, được tung tăng cùng bạn bè chạy giữa những ruộng lúa đã gần vào mùa gặt .
    Mùa thu Hà Nội đặc biệt lắm anh ạ, em tuy chưa bao giờ để ý thật kỹ đến những cây bàng lá đỏ, cây cơm nguội vàng, mái ngói nâu xô nhau theo thời gian nhưng em vẫn luôn có một cảm nhận rất rõ rệt, rất đặc biệt về Hà Nội của em vào mùa thu . Em đi dọc theo những con phố, nhìn những đôi uyên ương rạng ngời HP trong mùa Cưới thấy lòng mình cũng thật lạ lùng một cảm giác vui cùng với họ .
    Mùa thu, anh cùng em đi qua Hàng Mã sẽ cảm thấy rợp mắt với đủ loại thiếp cưới . Mình qua Hàng Đường để cồn cào trong mùi hương bánh cốm dành cho đám hỏi, loại cốm đặc biệt của làng Vòng ấy . Dọc theo những con phố cổ, anh sẽ thấy vô số những hàng quán mở ra bán các món ăn đặc trưng của mùa thu . Qua đường Thanh Niên để cảm nhận mùa thu từ "mặt nước vàng lay", từ những đàn sâm cầm đã đi vào dĩ vãng, mùa thu nơi đó mới thật tuyệt, gió từ phía Hồ Tây thổi vào, từ phía hồ Trúc Bạch thổi tới . Phía cuối đường là ngôi chùa cổ nhất của Hà Nội, chùa Trấn Quốc với lối vào có 2 hàng cau cảnh đẹp mê hồn .
    Và với Hà Nội khi vào thu, đi đâu anh cũng được nghe thật nhiều những bài hát về mùa Thu . Dường như sự ưu ái của thiên nhiên khiến cho các nhạc sĩ có một nguồn cảm xúc sáng tác đến vô tận .
    Những ngày đầu thu mới tuyệt làm sao !
  9. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vô tình.
    .....Có những lần mặt trời ở trên cao
    Vô tình đốt thiêu bằng ngày nắng gắt
    Khiến mái tóc em vốn nhung huyền một dạo
    Nay chỉ còn là màu nắng xác xơ
    Từng có những khi gió heo may thẫn thờ
    Thổi vào hồn em nỗi cô đơn giá lạnh
    Mà biết đâu chẳng còn ai bên cạnh
    Để lúc hoang mang em khẽ nép thân mình
    Hẳn đã có lần...
    Em ngồi khóc một mình
    Vòng tay ôm tấm lòng đang nức nở
    Nước mắt cạn rồi, mà đời còn dang dở
    Bởi có mấy khi biển lặng sóng bình yên ?
    Và cũng bởi vì em đâu phải con thuyền
    Sinh ra để hoà mình vào sóng cả
    Trách làm gì bao nhiêu điều nghiệt ngã
    Giữa buồn vui, cố nhắm mắt thở dài.
    -----------
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu.
    (Cây ngô đồng một chiếc lá rơi, thiên hạ đều biết mùa thu tới).

Chia sẻ trang này