1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhận ra hương ổi
    Thoảng vào trong gió se
    Sương chùng chình qua ngõ
    Hình như thu đã về...
    Khi thu về , nắng không còn cháy bỏng , mưa không còn dữ dội ,gió không còn vần vũ , mây không còn âm u ......Thu là mùa thiên nhiên thương nhau , mặt đất dâng trái ngọt , bầu trời thả trăng vàng . Quanh năm , mùa nào thiên nhiên cũng khoe sức mạnh siêu phàm , chỉ có mùa thu cả đất trời bỗng dưng hiền dịu sâu lắng . Mùa thu gieo vào lòng người những cảm xúc êm đềm thân thương ...
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra bước vào đất trời,đi qua những con đường ngày xưa, bây giờ là mùa thu- mùa làm em nhớ da diết những kỷ niệm về anh.
    Ngày hôm qua bao nhiêu mây trắng bay vẫn còn đây..
    Ngày hôm nay-Biết anh đã cách xa...
    Hoa tigon bên nhà ai nở hồng rực,loài hoa của mùa thu,hoa tim vỡ....Tim em cũng đang vỡ tan theo từng nỗi nhớ.Giá mà anh vẫn còn trên cuộc đời này để em có thể thù ghét anh,ít ra em cũng còn nghe được giọng nói ấm áp của anh.Vậy mà cuộc sống bất công cướp anh đi ...em lại thua rồi,em ko làm được như Mecghi,chiến thắng Chúa trời.Em đã không thể giữ anh lại trên thế gian này.
    Anh! biết bao giờ em mới đi qua mùa thu,rồi đi qua mùa đông lạnh giá,mùa xuân ẩm ướt,mùa hạ khắc khoải.Bốn mùa vẫn thế thôi,em sẽ phải đi qua 4 mùa mưa gió không còn anh .
    Người ta còn có thể chờ đợi nhau,còn em chờ đợi những mùa thu đi qua với nỗi nhớ mệt nhoài...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 23/09/2005
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ví dụ lẫn trong đám lá,rơi thư thả phía đằng kia.ừ... ngày mùa trong ,
    lãng đãng
    em hứng tay đón lá kìa
    anh định ví dụ tiếp tục,để dàn trải niềm muốn ra,có lẽ hết cả thế giới.nên anh đành thôi
    em à !
    vả lại anh ví dụ một,mà em nhìn thấu đằng sau.anh đợi bàn tay nhỏ nhắn,xoè ra mà có xoè đâu ...ví dụ thêm dăm lần nữa
    thôi !
    lại thêm chuỗi lần đau
    chẳng nhẽ thôi dừng suy nghĩ?dọn dẹp lại trái tim mình,tinh yêu ngày nào có lẽ...thôi còn khờ dại , thiêng liêng
    Yêu?là thế nào tình nhỉ.tiếp tục ví dụ hay sao? Yêu? là thế nào mình nhỉ?có kết thúc cho bắt đầu...?
  4. lady_lazy

    lady_lazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chạm tay vào mùa thu
    Có một người khờ dại
    Đôi chân trần chạy mãi
    ngỡ mùa Thu chưa về...

  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tối lang thang gặp mùi hương hoa sữa .
    Chợt nhớ ra 1 tuần trước cũng đã được chiêm ngưỡng cái mùi đó rồi . Không thể online để viết được . Hic...
    Hà Nội vẫn mệnh danh là xanh - bẩn - xấu . Mùi hoa sữa ngào ngạt bao nhiêu thì cái mùi xăng chen đua nhau bấy nhiêu .
    Làm mất hết thi vị .
    Hôm rồi ngồi Hồ tây , một góc thật nhỏ giữa một không gian lớn , không khí mùa thu dìu dịu . Sướng .
    Ngồi bốc phét với con bạn mà thấy sướng , sướng vì không khí thoáng đãng , sướng vì gió mát rì rào , và cũng thích nghe tiếng sóng vỗ mạnh của nước Hồ tây . Chả lo nghĩ gì nhiều . Nói văng đủ kiểu , chả ai kêu gì , đâu có khách sáo gì chứ .
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mùa thu
    Lặng nhìn mặt trời một sớm mùa thu - mới thấy đẹp làm sao
    Lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu - mới thấy dịu dàng làm sao
    Trên cao, nắng ở trên cao
    Trên cao, mây ấm ở trên cao...
    Và bầu trời như có gió mát,
    gió trên trời như cất tiếng hát
    Hát cho mùa thu đến,
    cho quê hương hay cho tình yêu...
    Và lòng người như có gió mát
    Gió trong lòng cũng có tiếng hát
    Hát mãi cho ngày mai....
    Có những lúc tôi ngồi một mình
    Và có gió mát như lời tự tình
    Ðến bên tôi và em, nói rằng:
    "Hãy hát với tâm hồn của mình,
    Hãy đánh thức trái tim ngủ yên,
    Này hỡi trái tim đang ngủ yên..."
    Có gió mát dâng ngập bầu trời,
    và có gió mát dâng tràn lòng người,
    Có hương hoa tình yêu cho mỗi người
    Hãy hát với tâm hồn của mình
    Cất tiếng hát cám ơn mùa thu
    Và hát cám ơn cuộc ... đời......


  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trong các bài của Thanh Tùng bài này rất thích . Sao mấy lần cùng Khủng không thấy mày hát bài này hả Jenny ?
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi trên đường thoảng mùi hoa sữa, thấy mênh mang 1 nỗi buồn, thấy nhớ nhung, thấy tiếc nuối về những mùa thu đã qua, đã xa...
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    em Loaken hay nhể , bỏ [Tự khúc lạ lùng ] làm bao anh chi tâm hồn chảy nước như chạm nọc để [Tự khúc mùa thu ] .Hay dạo này hết lạ lùng rồi em ?
    Thích cái câu :
    [kết thúc một tình yêu
    đấy ...
    gọi là bắt đầu ]
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    thì bao giờ, kết thúc của cái gì mà chả là để khởi đầu 1 cái gì. ví dụ, kết thúc mùa thu để khởi đầu mùa đông. mùa thu chóng chết đi là đẹp nhất ! ta đang mong mùa đông !
    @Jenny: chị Xô xin lỗi em Jen !

Chia sẻ trang này