1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ừ ... vậy tao nên hiểu . Những câu thơ nào có mùa thu mà lại nhắc lá rụng , người yêu ra đi thì buồn hay cảm xúc dâng trào thì đúng là bọn điên
    vì đúng là nó phải thế thì nói làm con khỉ gì nữa nhỉ
    Vậy thì chắc phải viết cái gì không xảy ra theo quy luật nhỉ
    dở hơi vãi cả hàng !
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hì, thời gian cứ trôi qua, mọi thứ thay đổi, con người cũng thay đổi.
    Tự khúc lạ lùng là tự khúc quá khứ thôi anh ạ. Ngẫm lại thấy thật lạ, lạ vì mình có thể viết được như thế.
    Có lẽ đấy là bài thơ được nhiều người thích nhất trong Tự khúc lạ lùng. Tất cả những gì em viết đều là viết bằng tâm trạng, bằng cảm xúc, những nỗi buồn, và nước mắt...vì thế đôi khi sợ phải đọc lại.
    Chẳng nhớ chính xác nó như thế nào nữa , hình như là thế này:
    Khi quá khứ qua đi
    Ngước nhìn lại sẽ thấy mình đã khác
    Đằng trước có đôi mắt đợi
    Mang đến một tình yêu
    Xua đi một tình yêu
    Đấy...
    Gọi là bắt đầu

    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 25/09/2005
  3. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ừ. thế nào mà chả được.
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    biết rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa !
    he he, đã đủ chán để cứ nói mãi những điều cũ kĩ ! thats enough!
    going & coming.....
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay buồn chợt mưa rồi chợt nắng
    Để trời nồng con phố vẫn vắng anh
    Em đã chờ khi mái tóc còn xanh
    Mọng mắt buồn khi xế chiều chớm ngả
    Tìm ở đâu một chốn lòng yên ả
    Khi ngày dài kéo mãi những nhớ nhung
    Tìm ở đâu những thung lũng màu xanh
    Khi cõi lòng đã mòn toản đá sỏi
    Em đi đâu giữa muôn ngàn dẩu hỏi ?
    Em tìm gì giữa hi vọng mong manh ?
    Cho anh và 8 ngày thu xa
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Gấp gáp lá rơi vàng con phố
    Gió ngông cuồng chạy dọc một chiều giông
    Ta mất nhau mà ngỡ tưởng là không
    Ngơ ngác kiếm tìm - trong bụi mù dĩ vãng..
    Mưa dằn vặt suốt những ngày tháng
    Ai quay lưng áo biếc giữa chiều tà
    Ai hững hờ với những cánh thư xa
    Muốn làm bão giữ trọn - điều - đã - mất..
    Em không phải là cô gái hỏng xe đứng chờ anh ở dọc bờ sông, gió lạnh, đôi mắt chong ngóng và hy vọng như chờ đồng xu tình yêu gieo xuống đất mặt sấp - mặt ngửa - đau khổ - hạnh phúc..
    Em không phải cô gái ngồi lạnh lùng, cô độc hút thuốc, nhả khói trong những chiều cùng nhau cà phê ở cafe Giảng..
    Em không phải là cô gái của anh ngày nào đâu.. dù em đã từng run lẩy bẩy, miệng gọi tên anh như một con bé ngớ ngẩn..
    Tb: chút cảm mùa thu của một kẻ cô đơn
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 25/09/2005
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đang tập hát thôi,hôm nào gặp sẽ hát nhé, nhờ anh Glad đánh đàn hộ...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sao lại fải xin lỗi hả chị?Mỗi người 1 sở thích mà.Chị mong mùa đông ,còn em lại ghét mùa đông,cứ thoải mái đi chị.Bao giờ đến mùa đông lại viết cho mùa đông chị nhể
    mà dạo này chị biến đâu thế.ko Chick nữa à,lại chuyển nick này.Hè Hè,chị làm em thấy hơi bị nhơ nhớ đấy.Nhớ những bài spam của chị
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đừng ghét mùa đông, vì trong mùa đông bạn sẽ thấy hết được ý nghĩa của những sự ấm áp.
    Mình cũng mong mùa đông, sao lại thèm được đút bàn tay nhỏ bé lạnh căm vào túi ai và lang thang cùng nhau trên phố

Chia sẻ trang này