1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông .. em có thể cảm nhận bàn tay anh ấm áp đến lạ kì .... cảm nhận được hơi thở của em .. nhìn thấy hơi thở của an .....
    Mùa đông .. em được tung tăng tả tóc dài ngang vai để anh âu yếm ngắm nhìn khi em lơ đãng ,,.,, đển anh vuốt tóc em và khen em dịu dàng
    Mùa đông .. em có thể cùng anh ngồi bên bếp lò vỉa hè .. nhâm nhi ngô nướng nóng hổi .. nghe anh hát tặng em những tình khúc ngọt ngào ... nghe anh nói yêu em trong những cơn gió mùa rin rít từng cơn
    ....
    Nếu một mai anh xa em ...
    Mùa đông cho em can đảm để quên anh .. để đóng băng những kỉ niệm về anh ở một góc nào đó trong tim ...
    Mùa đông .. sẽ có một bàn tay khác ... ấm áp hơn anh .. nắm lấy tay em .. xua đi lạnh giá trong em ...
    Mùa đông ... em sẽ không phải ngồi vỉa hè với giá rét .. em sẽ nhâm nhi li cà phê ấm áp .. nhìn ngoài trời gió thôỉ .. nhớ anh .. rồi thôi ..
    Mùa đông .... không có anh ...em sẽ tìm những niềm vui bên lũ bạn mà em đã vô tình lãng quên trước đó ... đú đởn với chúng nó .. và quên ..
    Em không thể ghét mùa đông được .. phải không nhỉ
    Được Bupbebang sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 27/09/2005
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hết Thu lại đến Đông,kẻ ghét ,người yêu,còn ta thì 4 mùa vẫn thế,,vẫn ngồi đây lặng nghe sự cô độc gặm nhấm bản thể....
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 kẻ buồn trong cái trời thu ảm đạm này,Đừng như thế nữa chứ...Sau cơn mưa trời lại sáng mà
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    KÝ ỨC
    1.Cho đến buổi chiều dầy hoa cúc và gió may
    khi chờ anh giữa phố phường Hà Nội
    Em mới hiểu rằng em đã chờ anh tự thủa xa nào...
    ...
    Thủa qua cửa ô chiều đông cây vừa trút lá
    Sương fủ kín mặt hồ
    Nắng hoe lòng phố
    Nghe hồn rêu phong
    Thủa em mở trang sách như mở từng cánh cửa
    Về miền tuyết
    Về miền hoa Bách hợp
    Miền thảo nghuyên ,miền núi mịt mù hoang mạc
    Miền gặp gỡ lớn lao
    Chia cách lớn lao
    Thủa em đi hết con đường về đến biển
    Gấp một con thuyền
    Có cánh buồm đỏ thắm
    Rồi thả trôi vào chồn không cùng

    Thủa em đi một mình
    Trên chuyến tàu đêm
    Qua nhưng nhà ga Hoang lạnh
    Không ai tiễn đưa
    Không ai chờ đón
    Lòng vỡ oà...
    Gặp ngôi sao sáng xanh ngoài ô cửa
    Thủa em khóc cho một mối tình tan vỡ
    Rồi lại khóc khi hiểu rằng
    Mọi mối tình rồi sẽ đến ngày khô tạnh
    Khoác cho đến khi
    Nước mắt chan hoà trong mạch đập
    Ôi tự thủa nào,tự thủa nào
    Em đã mơ thấy buổi chiều nay
    Mơ thấy anh về
    2.Bấy giờ
    Em băng qua ngã tư đèn đỏ
    Để kịp đến nơi anh
    bấy giờ
    Cây cối
    Nhà cửa
    Xe cộ
    Cuồn cuộn chảy một dòng ngũ sắc
    bấy giờ
    Những khuôn mặt người
    Thảy đều thơ dại
    Bấy giờ
    Cỏ xanh
    Trời xanh
    Áo người rực rỡ
    Bấy giờ
    Em hao gầy,đầy đặn
    Hân hoan ,buồn khổ
    Dưới một ánh nhìn.
    3. Sao em nhớ buổi chiều đứng chờ anh
    Dưới vòm cây lớn
    Tim thắt lại
    Trước mỗi chuyến xe
    Truớc mỗi bóng người
    Sao em nhớ căn fòng đầy tranh
    Đầy áo quần
    Đầy sách
    Tưởng như không còn chỗ cho con người
    Mà may sao
    Vẫn còn chỗ cho chúng ta
    Cho Hạnh phúc
    Cho đớn đau
    ....
    Sao em nhớ những đêm Hồ gươm
    Hơi Thu len lỏi trong cỏ cây trong sóng nước
    Len trong ánh đèn mờ sương Tháp rùa
    Len trong làn nước trong tiếng cười
    trong tấm áo nhũng người thiếu nữ
    Len trong nỗi ngậm ngùi 2 ta

    Sao em nhớ buổi sáng chạy từ phố đông trở về để kịp nghe anh
    tiếng tắt lặng qua hàng ngàn cây số
    Sao em nhớ quán cà fê
    Dưới giàn hoa giấy
    Cô chủ quán thờ ơ bỏ mặc chúng ta
    Bỏ mặc fút chia tay
    Bỏ mặc lời hẹn gặp
    Sao em nhớ anh
    Ngày tháng
    Âm thầm.
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 28/09/2005
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Những ngôi sao chỉ đường trong đêm tối
    Những bông tuyết rơi lất phất quanh em, đó mới là chiếc áo của riêng em
    Những suy nghĩ phần ngày mai hôm nay hãy đi hết
    Khóc mãi, khóc mãi, em cứ khóc mãi
    Như tặng riêng cho em giải ngân hà
    Hẳn là lời hát
    Những giọt nước mắt cho ngày mai hôm nay hãy chảy hết
    Như anh luôn tìm kiếm
    Những suy nghĩ phần ngày mai hôm nay hãy đi hết
    Khóc mãi, khóc mãi, em cứ khóc mãi
    Đến khi anh tìm được em...
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,lang thang cùng những người bạn mới hết cả ngày, gặp được thêm bao nhiêu điều thú vị.Đó là được cùng bạn thân ngắm 1 buổi chiều mùa thu tuyệt đẹp bên bờ sông Hồng,nắng trải vàng mênh mang theo từng con sóng.Đó là những cảm giác yên bình khi nghe tiếng chuông chiều của Chùa Tảo Sách,1 ngôi chùa thật đẹp bên Hồ tây.Đó là được nâng những chén rượu bên ghế đá trong sân chùa.Đó là được hát cho bạn bè nghe về mùa thu Hà Nội...
    Tối,đi dancing lại gặp cô bạn dễ thương cùng box Làm quen,chẳng hiểu sao 2 đứa ôm chầm lấy nhau mà không nhớ rằng đã có những hiểu lầm đáng tiếc.Và thế là 2 đứa tranh nhau nói...cô ấy say nên mình tin nhưng tình cảm cô ấy dành cho mình là thật.Thật sự cảm thấy vui nhiều khi có thêm một người bạn,mà nhất là mình và người ấy có quá nhiều điểm chung. Chúng mình cùng nhau nhảy và quên hết những fiền muộn của cuộc sống,những gì đã qua...Chỉ nhắm mắt,chìm trong âm thanh ,chìm trong sự cuồng nhiệt vốn có của hai đứa.Khi gặp nhau cứ như là được châm thêm những nhiệt lượng...Hai đứa bắt tay: sẽ là bạn tốt...
    Bạn thân mến ạ!Thực sự không ngờ sự gặp gỡ tình cờ đã giúp chúng mình giải toả đc những nghĩ suy và hướng đến những điều tốt đẹp hơn.Mình là người thiếu thốn tình cảm từ bé nên với mình có thêm một người bạn tốt là điều thật hạnh fúc.Đôi khi mình cần tình bạn thật sự hơn cả tình yêu đấy bạn biết không?
    Hôm nay mình biết bạn có chuyện buồn,và có nhiều tâm sự.Mình cũng vậy thôi,khi buồn mình hay cố gắng tạo ra những niềm vui,dù chỉ là tạm thời xoá đi những nỗi buồn.Hôm nay thực sự mình cũng rất buồn,vậy là lại 1 lần nữa chúng mình tình cờ giống nhau đến thế.Nhưng mình tin rằng cả 2 chúng mình đều đủ mạnh mẽ để vuợt qua những nỗi buồn trong cuộc sống fải không nào?không bao giờ cho fép mình gục ngã nhé! Chúng mình giống nhau màvà hãy luôn tự hào về điều đó nhé!
    Còn một điều nữa bạn nhớ không? đó là chúng mình đã cùng hát vang bài PROMISE ME và lại bất ngờ vì cả 2 đứa cùng thích bài hát đó.Vậy mình chỉ muốn nói 1 điều đó là : promise me you''''re my true and best friend. friendship forever...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 02/10/2005
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Trong niềm vui luôn có một nỗi buồn thầm lặng mà kkhông thể chia sẻ cùng ai.
    Hôm nay một ngày vui mà sao lòng vẫn trống vắng,sao lại như thế?sao lại cư xử với mình như thế?
    Buồn vì người không hiểu ta hay ta không hiểu người?
    rồi sẽ lại ra đi...
    Ta đang ở đâu? và sẽ trượt đi tới đâu?
    Không trả lời được
    Hãy cứ vui chơi để quên hết những nỗi muộn fiền.
    Ngày mai sẽ tung hết nỗi buồn lên trời,
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ]
    ăn gì mà viết truyền cảm thế cô bé ?
    viết tiếp đi
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Rất truyền cảm. Chân thành và dịu dàng. Em cũng thích.
    Ko phải ăn gì, mà có lẽ là...gặp phải tiết trời thu.Hì
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Jenny xinh đẹp, đáng yêu! Đến bây giờ mới mò vào ttvn và dọc được bài của bà, vui lắm. Hôm qua Su chỉ phê thôi, chứ chưa say đâu hi hi...Uống cả ngày mà k có hạt cơm nào vào bụng cả nên sáng dậy cái dạ dày nó bị ảnh hưởng... hic...Đã thế cả đêm k ngủ được, chẳng hiểu vì sao? Cứ ngỡ rượu vào thì ngủ phê lắm, ai ngờ thấy người mệt mỏi kinh khủng. Chắc trên đấy toàn bán rượu đểu.
    Phải nói hôm qua Su thật sự bất ngờ khi gặp jen ở đó. Cảm giác vui như bắt được quà ý. Chúng ta đã nhảy say mê cùng với tiếng nhạc phải k? Tất cả những gì Su nói lúc đó đều rất thật lòng đấy jen ạ. Chúng ta phải có duyên lắm mới gặp được nhau và Su trân trọng điều đó.
    Tối qua, ngoài niềm vui được đắm chìm trong âm nhạc, được nhảy và được quên đi những muộn phiền Su còn cảm giác thấy 1 niềm vui mới khi được ôm eo cô bạn nhỏ, cùng cười, cùng hát... Hãy nhớ tất cả những gì Su đã nói tối quá nhé: Chúng ta là bạn tốt!

Chia sẻ trang này