1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cái em Loakenden chỉ được cái nói linh tinh !
    anh cũng thấy tiết thu gì gì đấy sao mà anh chỉ viết được mấy cái chửi nhau với tranh luận giới tính ?
    ----------------------------------------------------------------------
    Từ từ anh phải để lòng mình mềm như mùa vậy . Đi vay cho được một nhúm lá vàng . Thả trong chiều tóc em không còn buồn bay nữa . Bay trong những chiều xưa , rất xưa ...
    còn có một ngày nào em ra biển
    khản giọng gọi tên anh ?
    âm thầm như sóng và cát
    anh lại được đau nỗi đau của nước mắt
    mằn mặn tình yêu .
    Hết rồi những buổi chiều ... để anh có thể tha thẩn mặc kệ ngày mưa hay ngày nắng .Quán vắng ... không còn nghe ai nói về em . Chỉ luẩn quẩn đâu đó trong đôi mắt anh , lắng lại dưới ly cafe ... là em anh đã yêu hay em anh vẽ ra ?
    co'' tháng chín buồn không hoa
    nên điều ước nguyện chạy qua tháng 10
    anh đứng lại với nụ cười
    để ngơ ngẩn
    để một đời ...
    mất em !

    .....
    ...........
    (thôi đi ăn mỳ tôm , mai viết tiếp . hix )
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    ----------------------------------------------------------------------
    Từ từ anh phải để lòng mình mềm như mùa vậy . Đi vay cho được một nhúm lá vàng . Thả trong chiều tóc em không còn buồn bay nữa . Bay trong những chiều xưa , rất xưa ...
    còn có một ngày nào em ra biển
    khản giọng gọi tên anh ?
    âm thầm như sóng và cát
    anh lại được đau nỗi đau của nước mắt
    mằn mặn tình yêu .
    Hết rồi những buổi chiều ... để anh có thể tha thẩn mặc kệ ngày mưa hay ngày nắng .Quán vắng ... không còn nghe ai nói về em . Chỉ luẩn quẩn đâu đó trong đôi mắt anh , lắng lại dưới ly cafe ... là em anh đã yêu hay em anh vẽ ra ?
    co'''' tháng chín buồn không hoa
    nên điều ước nguyện chạy qua tháng 10
    anh đứng lại với nụ cười
    để ngơ ngẩn
    để một đời ...
    mất em !

    .....
    ...........
    (thôi đi ăn mỳ tôm , mai viết tiếp . hix )
    [/quote]
    Hoá ra anh ăn mì tôm nên viết hay như vậy,mà em thì sợ mì tôm,híc,sợ mọc mụn...,khổ thế chứ.
    Em muốn đọc thêm nhiều bài anh viết nữa.
    Không biết anh là ai,nhưng anh kỳ lạ thật đấy,vừa chửi tục,vừa làm thơ,vẫn hay hi hi,khâm phục ,khâm phục
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa thu chưa nhỉ? cái mùa này giao mùa nên khó phân biệt quá.
    vẫn thấy hương hoa sự nồng nàn trên mỗi con đường ta đi qua...
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung,những con đường nhỏ...
    Em đợi anh...như hoa đợi nắng ...mà anh chẳng thể quay về được nữa.
    Không còn ai nói cười bên em,hái hoa cho em,mà hoa bây giờ tít trên cao...
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đêm Hà Nội lất phất mưa. Trăng đang tắt lịm.Trên con phố không còn ai cất bước.Vừa có giọt nước mắt rơi.Mưa thì làm sao thắp nến để tỏ mặt người .Đưa đôi bàn tay giá lạnh , sờ lấy khuôn mặt ấm .Áp khuôn mặt ấy vào ***g ngực .Có người khóc tấm tức ;nước mắt mặn chứ không như nước mưa .
    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hòai chưa muốn đi xa

  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn không có thu, chỉ có nắng...và mưa. Dân SG chỉ biết và tin mùa thu đẹp, nhưng không mấy ai tận mắt thấy và cảm cái mùa thu thực sự nó như thế nào. Ng ta nói dân SG khô khan...ừ thì làm sao lãng mạn được khi quanh năm 365 ngày hầu như ngày nào cũng nắng nóng, nhịp sống thì ngày một hối hả hơn. Tôi đến HN...chợt thấy một cảm giác lạ...rồi lại nhớ SG da diết. HN đẹp lắm với những con đường rợp bóng cây, với hồ nước mênh mông, với những quán xá bình dị. Nhưng SG mới là nơi cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất. Tôi không tiếc SG đã ko thể cho tôi được 4 mùa như nơi khác. Xa SG tôi nhận ra nắng mưa là thế nhưng SG vẫn đẹp lắm trong tôi. Nếu cần một mùa thu, tôi đã có mùa thu cho riêng tôi, chỉ riêng tôi !!!
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em của chị viết hay và cảm xúc lắm!Mà dạo này sao nhiều tâm trạng thế?
    Lên SV rồi fải sống vui hơn nhé.Chúc em luôn vui !
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra anh ăn mì tôm nên viết hay như vậy,mà em thì sợ mì tôm,híc,sợ mọc mụn...,khổ thế chứ.
    Em muốn đọc thêm nhiều bài anh viết nữa.
    Không biết anh là ai,nhưng anh kỳ lạ thật đấy,vừa chửi tục,vừa làm thơ,vẫn hay hi hi,khâm phục ,khâm phục
    [/quote]
    hê hê, cô Mèo Katty ơi ! đừng có biết làm giề mà đau đầu thêm cơ mà muốn biết Caunem là ai, PM cho chị , chị send cho em pic là 1, thông tin cá nhân là 2, những bài thơ tâm trạng là 3, & những câu chửi bậy thường xuyên là 4. có 1 pic đẹp lung linh & có 1 pic cũng chuối lung linh -- -- nhưng mà sao lại bít Caunem làm thơ vậy nhờ nghi ngờ wé
    ừ mà chị cũng chửi tục làm thơ đây, em Kattty có HÂM MỘ + KHÂM PHỤC không ?
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0

    Chị Xo ơi,dạo này chị đâu thế ,chả làm thơ tặng em nữa gì cả?
    Vắng chị spam cũng buồn buồn,hè hè
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 05/10/2005
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    quà tặng của một người bạn TTVNOL:
    Lâu rồi không tặng cô bé và những phím dương cầm vần thơ nào cả. Đêm nay lại muốn được gột rửa những bụi bậm lo toan cuộc sống bằng từng giọt mộng mơ ngọt như tiếng dương cầm. Lại làm thơ tặng cô bé, tặng tất cả các bạn gái nơi bình yên này, tặng cho những ai yêu câu hát: Anh là mùa thu cho em mơ màng....
    Phím thu
    Tiếng tơ dập dìu gieo xúc cảm
    Ai nhấn phím thu gieo mộng mơ
    Một nốt cho người say chiều thơ
    Một nốt tặng ai vàng nhung nhớ
    Một nốt gửi gắm bao trăn trở
    Một nốt gọi lên khúc biệt ly
    Dịu dàng từng phím tiễn người đi
    Hồ Tây rưng rưng cùng giai điệu
    Phím nào cho nỗi niềm thấu hiểu
    Phím nào cho lời hứa cô liêu
    Phím nào ru hồn bỗng liêu xiêu
    Phím nào biết ai hoài xa cách
    Mùa thu hay lòng ta đáng trách
    Phím đàn hay tại kẻ lắng nghe
    Bàn tay sao chẳng muốn chở che
    Bổng trầm và đam mê son trẻ
    ....
    You and me
    Hand in hand
    Along the road
    ...
    Tìm được người bạn trong người yêu là tìm thấy hạnh phúc vẹn toàn.<Droz>
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chị Xô đây ! chào em Jen ! em Jen dạo này đi dạy thế nào? có thằng học sinh nào không thuộc nổi 3 bài thơ của dì Hồ Xuân Hương giống chị Xô không? cơ mà em Jen dạy cấp 3 hay là cấp 2 ?

Chia sẻ trang này