1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu tặng Mùa THU VÀNG của riêng em:

    Chiều hôm qua lang thang trên đường
    Hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương
    Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
    Có mùa thu về tơ vàng dâng hương
    Một mình đi lang thang trên đường
    buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
    Lòng xa xôi và sầu mênh mang
    Có nghe lá vàng não nề rơi rơi
    Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
    Và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi
    Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi
    Nghe chừng đâu đây màu tê tái...
    Chiều hôm qua lang thang trên đường
    Nhớ nhớ buồn buồn với chán chường
    Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
    Có mùa thu vàng bao nhiêu là hương.
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
  3. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái bài của Cung Tiến này nghe lạnh thật! Lạnh như đông đã về. Mỗi lần nghe lại Hồng Nhung hát bài này là thấy lòng cô quạnh hơn. Cái cảm giác lạnh hình như nó đến trước khi mùa thu qua. Đứng bên mùa thu mà chẳng nói được gì, vì bỗng nhiên có cái cảm giác đông trước mặt và một mùa lẻ loi nữa lại xích gần. Đi đến mùa đông như là đi đến tận cùng của một cái gì đó, cho nên bây giờ sắp cuối thu cứ ngỡ như gần lắm với niềm tuyệt vọng. Nhớ lại cách đây 7, 8 năm ngồi ôm đàn trong căn nhà nhỏ tỉa "Khoảnh khắc" mà bây giờ lại nghêu ngao khúc ru cũ:
    Chỉ còn một chiếc lá.. cuối thu mỏng manh...
    ... Người về đây với anh, về bên anh... về đây với căn nhà xưa êm đềm... vòng tay và làn môi ấm... ngày tháng chờ mong... Người về đây với anh, người yêu ơi... thề xưa.. đã trao lời cuối trong đời... mùa đông đến bên hiên rồi.... về đây với anh...
    Lâu rồi không viết được âm điệu nào, lòng rỗng rang quá.... ta ơi...
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Thu đi qua và anh cũng đi qua!
    Hay
    Thu đi qua và em cũng cho qua!
    Mùa thu ơi, qua nhanh. Ta đang chờ đón mùa đông với những cái lạnh cắt thịt da, để ngấm hơn nữa nỗi đau cô đơn, để ngấm hơn nữa sự thèm khát 1 bờ vai, 1 vòng tay ấm. Cô đơn ơi, ta cô đơn như mùa đông giá lạnh!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thu Hà nội
    Nhạc Ân Xuyên Nguyễn QuangThắng.
    Lời ...........
    Hà nội bây giờ không còn nắng đâu em
    Thu lang thang trên bờ vai tóc rối
    Phố rưng rưng đợi lá vàng khắc khoải
    Riềng mình em một lối đi về
    Em cô đơn trong mỗi chiều tan học
    Giận hờn mà chanwgr biết hờn ai
    Để một mình đếm tháng năm qua
    Anh đi ...
    Anh đã đi để lại trong em tận cùng con gái
    Một nỗi nhớ mồ côi
    Xin đừng về ôi kỉ niệm xa xôi
    Em độc thoại giữa vô cùng với gió
    Đêm lang thang bên vầng trăng hao khuyết
    Khóc một trái tim..........
    Lạc lối không về ..................
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hương hoa sữa, thỉnh thoảng thì thấy dễ chịu và dễ nhớ.
    Cảm nhận cũng vậy.Đến rồi lại qua đi.
    Một ngày nào đó cả hoa sữa , cảm nhận đều qua đi
    Thì còn mình em với mùa tóc rối
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lá trút đi ,nhè nhẹ xà vào phố .Cho người về tìm kỉ niệm mùa xưa .Hẳn tóc vẫn dài và môi toả nắng ,tôi bảo : thế mới là mùa thu !
    Thuở nào có một mùa thu cho riêng tôi? Để bàn chân qua những con phố dài hun hút .Thấy mình trong lành như ban mai đậu trên vàng hoa cúc () .Thoả môi em thả nắng ,tan mùa ...
    Ngày tôi bắt đầu cho hoàng hôn vào những câu thơ .Chạm mặt hồ mắt em lặng đến thế .Cái nhìn tôi dù sâu lắm nhé .Tan đâu rồi ,chăng là heo may ?

    Michelle :
    xin hỏi em mùa thu thì em có còn ngồi ì để online làm bụng ngày một to nữa không ? Nhưng một điều chắc là đường ít bụi và ngày ít nắng sẽ làm em trắng trẻo hơn .Mùa vảng vàng vàng như thế anh lo là mắt em sẽ thành bạn của các bệnh nhân thối gan . Thôi chào em và chúc em sức khoẻ , để còn có sức mà đâm thọt anh
    bác Dũng _Loa :
    oái ... cái vườn nhà bác ngày nào chẳng là mùa thu . Khi ngày nào lá cũng rụng vì mấy đôi như vợ chồng thằng Gió toàn chui vào góc ... trèo cây nhà bác
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 06/10/2005
  8. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0


    càng ngày ăn nói càng bừa bãi ! NHƯNG : tớ thì tớ chả giận cậu làm gì. vì tớ là tớ giờ đã rất hiểu ruột cậu rồi.
    nhưng tớ bây h cũng chăm chỉ như cậu ấy. ngày đi làm, đêm về học, nên da dẻ trắng là điều ko tưởng. tuy nhiên đừng lo mắt tớ vàng, vẫn lung linh như thuở nào thôi, chỉ sợ nó trố thêm keke, đang fấn đấu cho trố = thèng Vũ
    mà tóm lại, tớ yêu CN của những ngày về trước hơn rất nhiều. thứ nhất là vì ko bỏ bê thica, thứ 2 vì ko bỏ bê văn học, thứ 3 vì ko kể chuyện bậy trước mặt tớ. thứ 4 là vì thi thoảng lại nhắn cho tớ mấy cái tin ngẫn ngờ mà tớ đã save lại chắc hơn 3 tháng (vừa mới deleted!) . thứ 5 là.......... (để nghĩ tiếp..)
    nhưng mà dạo này chăm chỉ đi học rùi, nên tớ lại trở lại yêu như thường ! hê hê nhưng mà tớ lại busy mất rùi, chẳng có dịp guitar với các cậu nhìu nữa. mà tuy nhiên, có 1 chuyện tớ vẫn giận cậu đến h

    thế nào, bạn Caunem thấy tớ viết hay ko? dạo này tớ chịu, ko thơ thẩn được ! còn bạn thì vẫn tàng tàng nhờ, cơ mà avatar of bạn khá xấu !
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hình như vẫn chưa thu thì phải, hay có khi ta nhầm, ta như gã giang hồ già, thẫn thờ nhớ những thu xưa, nắng hanh hanh vàng, gió hanh hanh lạnh....Dăm thằng bạn mới lớn, ngạo nghễ, háu đá........phảng phất ít mùa thu Hà nội quanh cốc trà đá, điếu thuốc vỉa hè, ít mùa thu xứ Lạng của mấy thằng buôn lậu, chạy công an mình mẩy đầy bùn cả tháng không tắm, mùi tanh tanh của mấy con **** hạng bét cùng toa tầu chợ...cười khành khạch cái mùi nhớ bóng kiều Hà nội....Say mèm rúc đầu vào giữa 2 chân vợ mà ngủ........tiếng violon dây chùng khọt khẹt bập bùng.......Bây giờ đi qua chỉ còn mùi cá chết thối...........
  10. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn nghe trời gió
    Ùa vào trong lòng phố
    Ngày không biết đêm,không biết yêu,không biết em đang đợi chờ...

Chia sẻ trang này