1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    và lá rụng ngoài song
    nghe tên mình vào quên lãng

    P.S cho mình hỏi bạn là Jenny dở hơi phải không ?
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    này, ĐỆ NHẤT SPAM TTVN ơi,em là em họ chị JENNY,nhưng mà chị bảo chị em dỏ hơi là ko đc đâu nhé,em méc chị ấy cho coi.Mà chị giỏi nhỉ ,chỗ nào,ở đâu cũng thấy mẹt chị.
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 01/09/2005
  3. mat_mun

    mat_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến rồi anh ạ , một mình giữa phố phường Hà Nội sao thấy thật bơ vơ ,lạc lõng,nhớ nhà kinh khủng .Thèm được nghe giọng nói của anh nhưng điều này bây giờ thật xa vời ,mất anh thật rồi phải không anh ?
  4. p00p

    p00p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    Topic này cứ chập cheng thế nào ấy nhỉ...
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    POOPIER thích chết ko? đừng có nói lung tung nhé
    mà sao dạo này lắm người nhàn rỗi thật.
    Poop cứ cẩn thận,hôm nào off uýnh cho 1 trận vì tội fát biểu lung tung đấy,mà biết thừa poop là ai rùi,hihi
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    post bài thơ nổi tiếng của PÊTÔPHI cái:
    ANH YÊU NHẤT MÙA XUÂN
    Anh yêu nhất mùa xuân
    Em yêu nhất mùa thu
    Vì mùa xuân giống em
    Vì mùa thu giống anh
    mặt em đỏ hồng hồng
    là dáng hồng xuân đấy
    ánh mắt em long lanh
    Như ánh trời thu vậy
    Nếu anh bước chân lên
    Một bước rồi bc nữa
    Anh sẽ đến bên thềm
    Của mùa đông giá lạnh
    Nhưng nếu anh lùi về
    còn em thì bước tới
    Ta sẽ gặp gỡ nhau
    Giữa mùa hè chói lọi.
    Bài thơ này ban đầu đọc chẳng thấy hay gì cả,nhưng khi cô giáo mình vẽ sơ đồ và fân tích nó thì thấy hay và ý nghĩa thật
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 01/09/2005
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    vào văn học đi em Jenny dở hơi, chị Xô thích chơi trong box VH cơ em Jen ơi !
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu thì buồn, lá vàng rụng, lạnh .
    Hết.
    À ko , mùa thu còn hay làm người ta thấy mình ..dở hơi hơn mức bình thường.
    Nao lòng
  9. p00p

    p00p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    mùa Thu là mình đây mà sao không veté nên lời...
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,cuối cùng cũng lộ tẩy rùi nhé Mr THU VÀNG.

Chia sẻ trang này