1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em đi trong ngày gió
    Thấy mùa Thu bềnh bồng
    Lá nghiêng mình, cánh nhỏ
    Rơi giữa trời mênh mông ...
    Sao ở đây nhiều người cũng giống em,viết bài hay để lai dấu 3 chấm,như không bao giờ có thể viết hết được những tâm sự trong lòng.
    Em cũng thế không khi nào có thể viét hết được, cảm xúc đôi khi cứ tắc nghẹn,ko sao viết hết ra được.
    Hôm nay đọc bài của mọi người biết HN trời đẹp lắm,còn em đang ở biển,gió nhiều vô cùng,gió hoang hoải và nắng se sắt.Em chỉ xa HN co'' 2 ngày thôi mà nhớ Thu HN quá,mùa thu HN buồn nhưng ko lạnh lẽo,còn mùa thu nơi đây trống tênh...em lại không viết đc nũa rồi,lại để giấu 3 chấm vậy...
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không nên viết nhiều em ạ, càng viết nhiều người ta càng dễ rơi vào tâm trạng tiêu cực, buồn rầu, ảo não (cái này có khoa học chứng minh). Đôi khi, cứ để cảm xúc nó quẫy đạp một chút, nhưng không nhất thiết phải viết ra. Đấy là cách khiến mình trở nên mạnh mẽ và lạc quan.
    Thân
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nắng đã tắt, Ngày tan vào bọt nước
    Chiều đã phai, u uất cả triền Đê
    Sông đã rộng, cô đơn chìm vào sóng
    Người hoang mang lúc chờ bóng Đêm về
    Để rồi nghe ....
    Ly rượu đắng xói trôi vào nỗi nhớ
    Rồi da diết ...
    Hà nội ơi Thu có còn nhắc nhở ?
    Một người xa, xa hút phía đầu sông ?
    Một người vắng, khi gió về lá rụng
    Cuốn sắc Vàng trên Phố gọi mùa Đông .............
    (8/10
    Đông Bắc ...)

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 08/10/2005
  4. whynot12121982

    whynot12121982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bà chị mình vẫn lãng đãng mãi thế này thì bao giờ lấy chồng được?
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0


    Đợt ốm dai dẳng làm em mệt bã người . Tuần vừa rồi off liên miên , mệt nhưng vui tuyệt cú mèo .Không có những cuộc vui đó không biết em chịu đựng nổi nỗi buồn đang đè nặng kia không?
    Cuộc sống luôn là mới với mỗi sáng mai thức dậy . Em sẽ tìm thấy ở ngoài kia một chút nắng hồng cho riêng em . Em phải nhanh thôi , kẻo mua thu sắp qua rồi .
    Nắng có hồng bằng đôi môi em
    Mưa có buồn bằng đôi mắt em
    Gửi lúc 11:43, 10/10/05
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vui đùa nhiều rồi,vào đây để đuợc lắng lại cùng mùa Thu...
    Nhận được những Pm,thấy hay quá,chỉ muốn post lên đây,em muốn mọi người cùng đồng cảm với anh,không fải chỉ riêng em.Có được không anh?

    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 10/10/2005
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ! ! !

  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Buồn Tàn Thu (Chinh Phụ Khúc)
    "Tương tiến nhạc sĩ Phạm Duy,
    kẻ du ca đã gieo nhạc buồn của tôi khắp chốn"
    1939
    Ai lướt đi ngoài sương gió,
    Không dừng chân đến em bẽ bàng,
    Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngay bước chân chàng,
    Từ từ xa đường vắng.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng.
    Người ơi còn biết em nhớ mong,
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
    Nhờ bóng chim uyên,
    Nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió bay về
    Chàng quên hết lời thề.
    Áo đan hết rồi,
    Cố quên dáng người,
    Chàng ngày nào tìm đến?
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say xưa
    Nhưng năm tháng qua dần,
    Mùa thu chết bao lần.
    Thôi tình em đấy,
    Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
    Nghe bước chân người sương gió,
    Xa dần như tiếng thu đang tàn.
    Ôi người gió sương em mơ thương ai bao lần,
    Và chờ tin hồng đến.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng.
    Người ơi còn biết em nhớ mong,
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng.
    Nhờ bóng chim uyên,
    Nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió bay về
    Chàng quên hết lời thề.
    Áo đan hết rồi,
    Cố quên dáng người,
    Chàng ngày nào tìm đến?
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say sưa
    Nhưng năm tháng qua dần,
    Mùa thu chết bao lần.
    Thôi tình em đấy,
    Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 10/10/2005
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Chết
    Sáng tác: Phạm Duy
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    mùa thu đã chết
    em nhớ cho
    mùa thu đã chết
    em nhớ cho
    mùa thu đã chết
    đã chết rồi
    Em nhớ cho
    em nhớ cho
    đôi chúng ta
    sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
    trên cõi đời này
    trên cõi đời này
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau
    từ nay mãi mãi không thấy nhau
    từ nay mãi mãi
    không thấy nhau
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    thời gian mùi thạch thảo
    em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
    vẫn chờ em
    vẫn chờ em
    vẫn chờ em
    vẫn chờ
    vẫn chờ
    đợi
    em...
    http://nghenhac.info/inc_downloading.asp?iFile=31977&iCode=tieuthu_xah0iden9E768BB2BD
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 10/10/2005
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa thu sắp chết rồi...
    Tối,lang thang xe buýt cùng cô bạn,lúc chờ xe nhìn thấy trên đầu mình là cây Phượng ngủ,bây giờ mới tin cây cũng biết ngủ,lá phượng khép lại như hàng mi người thiếu nữ đang ngủ...Giá mà cũng có thể im lìm ngủ say như thế...nhưng đời cây khác đời người lắm.
    Dựa vào vai bạn,thấy vai bạn gầy và mong manh quá,mong manh như cuộc sống của 2 đúa mình.Tự nhiên cay xè mắt,thương bạn mà thương cả mình.Nhưng bạn hồn nhiên hơn mình ,đôi khi thấy lo cho bạn lắm...bạn còn mơ mộng quá.
    Muốn viết nhièu cho bạn nhưng đau đầu quá,mình phải về thôi...
    ngủ 1 giấc thật sâu,như ai đó nói: 1 giấc lành lạnh,dịu dàng...để rồi sớm mai đây ...ta vẫn còn bạn bè...

Chia sẻ trang này