1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phổ nhạc theo bài này này ...
    chứ Phạm Duy không viết lời
    L''''''''adieu
    Guillaume Apollinaire
    J''''''''ai cueilli ce brin de bruyère
    L''''''''automne est morte souviens-t''''''''en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t''''''''attends
    Bùi Giáng dịch :
    Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...

    hay vật vã !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 10/10/2005
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết gì cho anh,cũng bởi em muốn giữ một chút riêng tư cho mình.Em đang tập cho mình thói quen ấy,kẻo có người lại cười em là ngốc nghếch.Nhưng hôm nay tự nhiên muốn ngốc một chút,muốn viết cho anh và gửi cho anh những nỗi nhớ.
    Hôm qua chúng mình đã ngược đường anh nhỉ ,anh tìm em,em tìm anh,vậy mà chẳng gặp được nhau...
    Anh nói anh vẫn luôn như xưa,chỉ có em là nhạy cảm quá.Em cũng chẳng biết sao mình cứ như thế chứ,lúc nào em cũng e ngại và dự cảm.Em phức tạp còn anh đơn giản biết bao nhiêu...
    Ừ thôi em sẽ ko nhạy cảm và suy nghĩ lung tung nữa,chỉ mong chúng mình sẽ ko còn ngược đường nhau...
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    sao người lai có thể quên ta nhanh đến thế?
    có thể quên đêm mưa giông gió vô cùng?
    sao có thể quên ta đã đứng trong đêm mưa,co ro như con mèo sũng nước dưới mái hiên nhà chờ xe buýt mà chờ người đến với ta?
    người ơi,ta căm ghét....
    Ta bật cười khi đi qua nơi ấy,bởi người đã nói khi đến vói ta:" anh chỉ sợ bão to quá cây đổ vào người em"
    ta sẽ còn nhớ người bao nhiêu lần nữa khi đi qua nơi ấy?
    Ta ghét người,ta ghét cả chính ta!
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tự Khúc Cuối Mùa Thu
    Em nói : "Sợ Mùa Đông !"
    Bầu trời kia tắt Nắng
    Và Phố dài thầm lặng
    Một mình Em bước đi ?
    Sao không thấy rằng ...kia
    Góc Phố nào ấm áp
    Em sẽ ngồi e ấp
    Bên ai lúc Gió về ?
    * * *
    Em sợ một ngày kia
    Thu tàn, Đông se sắt
    Và rồi Em sẽ mất
    Những tháng ngày Bình yên ?
    Sao Em không nhìn xem :
    Những ngày Yêu thương đó
    Đã trở thành Lửa đỏ
    Em cất trong tim mình
    Để một ngày Đông lạnh
    Sẽ Sáng bừng, Lung linh ...?
    Tự Khúc Cuối Mùa Thu
    Viết cho người Quen ? Lạ ?
    Mà nhớ một người xa
    Ở cuối trời ...
    Xa lắc ....
    11/10
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin bình yên về qua đây...
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 12/10/2005
  6. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Mầu nắng hay là mầu mắt em
    mùa thu qua tay đã bao lần
    Hàng cây thắp nến lên hai hàng
    Rồi có hôm nào mây thu bay lên
    Lùa nắng cho buồn vào mắt em....
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Oaì, khủng caunem cũng thích bài này àh, hic, công nhận là phê vật vã, thảm vật vã hic...nhưng chẳng hiểu sao Su k thích câu cuối, thu đã chết rồi thì còn chờ làm chó gì, thay bằng 1 cái gì đó bớt trần trụi hơn từ "chờ" 1 tý thì hay!
    [​IMG]
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lẩu lầu lâu rồi không tí tởn ở đây nhở? Kể từ cái vụ vào làm thơ "thu đi để lại lá vàng... anh đi để lại..." đến giờ cũng khớ khớ thời gian... Hết thu đến nơi rồi. Thu đi đến nơi rồi... còn nàng đã thấy anh để lại gì chưa?
    CHẹp... đầu tiên là bà Su mẹ mìn lập Miếu Cô đúng độ thu rồi lên đồng gọi mình... sau đó đến bà Jen ba bị vào topic Ảo mộng hú hồn mình nữa.... chẹp... VẦng.... Hồn đây hồn đây... Hồn hiện về Miếu rồi lướt khắp nẻo rồi đây!!!
    Bớ Su mẹ mìn, bớ Jen ba bị !! Bớ các CÔ đàng Miếu Cô!
    Thu là thu sắp lướt rồi đấy, xem thế nào tụ tập một bữa làm quả TẾ THU đi nhỉ? Lễ Halloween và ngày nào biết không? Hình như 30/10... Các Cô xem thế nào kiếm chỗ "lắc" vào lễ hội Ma này thì hay quá!!!!
    Thôi hồn không bi bô nữa! Hồn Cún dê cụ lướt đây! Nở nụ cuời chào Cô Su mẹ mìn với Cô Jen ba bị nào...
    [​IMG]
    (À, hồn cũng có lá phong đấy nhá, nhìn mà xem. )
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ai lướt đi ngoài sương gió, Không dừng chân đến em bẽ bàng, Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngay bước chân chàng, Từ từ xa đường vắng. Đêm mùa thu chết, Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, Em thương nhớ chàng. Người ơi còn biết em nhớ mong, Tình xưa còn đó xa xôi lòng. Nhờ bóng chim uyên, Nhờ gió đưa duyên Chim với gió bay về Chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi, Cố quên dáng người, Chàng ngày nào tìm đến? Còn nhớ đêm xưa Kề má say xưa Nhưng năm tháng qua dần, Mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy, Như mùa thu chết rơi theo lá vàng. Nghe bước chân người sương gió, Xa dần như tiếng thu đang tàn. Ôi người gió sương em mơ thương ai bao lần, Và chờ tin hồng đến. Đêm mùa thu chết, Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, Em thương nhớ chàng. Người ơi còn biết em nhớ mong, Tình xưa còn đó xa xôi lòng. Nhờ bóng chim uyên, Nhờ gió đưa duyên Chim với gió bay về Chàng quên hết lời thề. Áo đan hết rồi, Cố quên dáng người, Chàng ngày nào tìm đến? Còn nhớ đêm xưa Kề má say sưa Nhưng năm tháng qua dần, Mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy, Như mùa thu chết rơi theo lá vàng.
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cô Cún ơi cái vụ Tế Thu hay đấy,các cô cứ bàn tính đi.Tôi thì lúc nào cũng Oki.mà thèm chơi tấn lắm rồi !

Chia sẻ trang này