1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=
    cái gì ???
    tức là mày viết ra nó ?
    khi reply bài ấy thì cả tao và nó cùng ngồi với nhau.Tao hơi giật mình rồi gọi nó đọc , có phần tức tối vì không ghi tác giả ...
    Thôi dut1doan ... thế vậy anh em chắc lăn đùng ngã ngửa ra mất
    hix
    Đúng là đời nhiều khi thi thoảng một vài thứ quý hiếm vẫn được mọc trên vùng đất cằn cỗi !
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ đàm đạo tí ..sắp tới chuyển thành " Tự Khúc mùa đông " rùi ........
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu anh,khi nào lịch trên tường báo lập đông thì em sẽ chuyển
  5. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
    Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời
    Ngày xa anh em cũng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
    Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
    Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy...
    Anh đi rồi còn lại...
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái bài thơ này mình rất thích,nhưng ko thuộc hết,may quá hôm nay lại gặp lại bài thơ ngày ấy...
  7. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ vẫn còn một khổ nữa đấy....
  8. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Up nốt đi bạn
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,ta sẽ gặp nhau trong mùa đông anh nhé.
    Mùa đông
    khi tấm chăn tưởng tượng trở thành thân trời bạch ngọc trùm lên giấc mơ màu xám của em
    Anh sẽ đến cùng những lời thì thầm khe khẽ
    Dậy đi em
    Mèo con bé bỏng
    Mùa đông em sẽ muốn được gặp anh ngày rét mướt nhất
    Để được thắp lên những ngọn lửa
    Yêu thương....

  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
    chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em
    Sao lại là heo may, sao lại là sương khói
    Giấc mơ về em - một thời nông nổi
    Giấc mơ về em, gió cuốn đi rồi?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão...

    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 14/10/2005

Chia sẻ trang này