1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    |LAN XƯA
    Đâu biết lúc xa nhau vừa khát khao ,vừa 1 cơn mưa mau,vừa thơ ngây,vừa lớn khôn khóc bao nhiêu cho đầy mơ ước
    Ta gói chút hương xưa vào chiếu chăn...ngoài vườn đầy gió đầy trăng
    dài chân em đi mãi xa khơi,cánh hoa xinh vương lại bên tôi...
    (Mai post tiếp)
  2. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...

  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ta thích mùa đông?
    Mùa đông ta co ro trong cái giả da màu xanh cốm của ta, quần jean xanh bạc phếch, luồn đôi bàn tay lạnh ngắt vào cái bao tay len lông mày hồng tím, đội cái mũ len hồng quàng khăn len hồng, đi bốt trắng và xách túi trắng quai hồng. 1 con vẹt đủ màu lang thang trên phố mùa đông xơ xác, như 1 bức biếm hoạ nực cười. Hì, nhưng con vẹt ấy lại thấy hay hay vì mình làm mùa đông nơi phố vắng ấm lên.
    Con vẹt ấy thích ngồi bệt xuống đống lá ngô khô, hơ tay lên cái đĩa than nóng đỏ, rồi hì hụi gặm bắp ngô nướng 1 cách ngon lành.
    Con vẹt ấy thích chấm chấm mút mút món chân gà nướng hay quẩy nóng ở gần nhà, nhâm nhi ly rượu nếp ngọt như đường rồi liếm mép xuýt xoa. Ờ mà sao nó thich uống cái rượu đấy thế nhỉ mặc dù bị mọi người doạ dẫm là tuy dễ ôang nhưng đã ngấm thì say thôi rồi, nó đẹck sợ, nó vốn là kẻ hảo ngọt, mà lại là nhấp rượu ngọt với gặm chân gà nướng béo ngậy trong cái lạnh của mùa đông thì còn gì thú bằng.
    Con vẹt ấy thích ngồi quán nước vải hè, kề cà chén trà nóng hổi, 2 tay khum chặt giữ chén trà để làm ấm đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt, hóng chuyện thiên hạ. Mùa đông mà ngồi ghế thấp chẹp chẹp trà mạn thì thôi rồi, thấy dân dã và thoải mái kinh khủng. Lúc đó mà ngồi với ông anh trai và mấy con bạn thân nhỉ, chuyện nổ hơn pháo rang, mà chắc là toàn chuyện cười bậy bạ, hi hi....bi giờ cái khoản nói chuyện bậy bạ ấy con vẹt tiến bộ lắm, đi 1 ngày đàng học 1 sàng vớ vẩn mà....
    Mùa đông con vẹt thích lang thang trên phố, nghe gió vù vù qua tai, hay gió luồn lách qua khe áo (áo gì mà lại có khe nhỉ??). Mặc dù bị viêm mũi dị ứng thời tiết, nhưng nó chẳng ngại sẽ bị sổ mũi viêm họng, hát sẽ kém hay đi, giọng sẽ bớt ngọt đi vì nó thích cái cảm giác cô đơn lúc đó, nó sẵn sàng nghêu ngao hát nho nhỏ 1 vài câu hát về mùa đông buồn bã mà chẳng ngại người đi đưòng dòm ngó. Nó hâm hâm kiểu nghệ sĩ ý mà...hí hí...(đấy là bạn nó nói thế) :"Mùa đông k biết hát những bài tình ca, biết yêu...là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng. Mùa đông k biết hát nắm tay gần nhau biết yêu, là những lúc đứt lìa cách xa...."
    Mùa đông, nó thích chui vào quán cafe nho nhỏ, khuất khuất và yên tĩnh. Giá có 1 ngọn nến lung linh trên bàn thì thật hay. Nó sẽ uóng trà Đào hoặc Bạc hà nóng, rồi lại khum tay ôm lấy cốc nước làm ấm đôi tay giá lạnh, lắng nghe giai điệu k lời trữ tình nhẹ nhàng. Ngả đầu ra sau thành ghế, thấy mùa đông ấm hơn.
    Lạ một điều, sao chả bao giờ thấy nó mong đợi 1 vòng tay? Mùa đông lạnh thế???
    Mùa đông ơi, cả 1 không gian của ta chết đi chỉ để chờ đón người đến!
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 chùm ảnh về feeling lonely, cái nào cũng đẹp nhưng mình chưa hài lòng. Mình thích tông màu phải ảm đạm, phải sầu não cơ...Có ai kiếm được ảnh về lonely thật giá trị k?
    [​IMG]
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Vic ơi,chị fê cái hàng cây phong vàng quá,mà đây còn là chỗ xấu nhất trường em đấy hả?
  6. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Về thôi em ?
    Mùa Thu vừa khép cửa,
    Gió đã lạnh,
    Sương đã rơi,
    Và Mây Trời đã xám ...
    những bóng người vội vã vụt đi trong mưa buổi chiều trên đê vắng ...Màn nước xoá phía cuối trời mờ mịt .....con đường quen trơn ướt lối ta về ...
    Về thôi em,
    Mẹ đang chờ trước ngõ,
    Phố đang run run dưới lấp loá đèn đường ...Bạn bè quen trầm ngâm quán nhỏ ...Rượu nhấp Sầu môi, Nhạc quyện buồn xưa cũ ...
    Đăng đắng ...
    và Đê mê .......
    Về đi thôi, Giấc - Chập - Chờn - Đêm - Vắng .....
    Với Một Mùa Thu Nay Đã Xa .........?

  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Úi,ở bên này còn nhiều chỗ đẹp hơn chứ chị.Chị nhìn kĩ cái hàng cây này ngắn ngủn,cây thì bé tí,xác xơ,lại tự nhiên có nhà đằng sau,xấu hết cả bức tranh......Tiếc là em ko có time và thợ ảnh thui.....(máy có rùi,người mẫu lúc nào cũng sẵn sàng,mà ứ tìm ra ông thợ ảnh nào free cả,chán thế!)........Đáng tiếc đáng tiếc!
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    "Những cơn gió
    Những Ngón tay
    Những cái nhìn ấm áp ...
    Đường Xanh ngắt hàng cây ...
    Bầu trời và đám Mây ..
    Tình Yêu và Trăn trở... "
    Mùa Thu nay sắp xa
    "Vì Sao chớp tắt,
    Vì Sao thở dài
    Và Gió dạt "Chia đôi vòm cây ..."
    Người chỉ còn Một Nửa cho mình
    Khi Đông về Se sắt ?
    Mong Có Thật Nửa Kia cho "Những Niềm Hi Vọng" ?
    Mong Giấc mơ của riêng Người trên nếp mắt Bình yên ...
    Lại một ngày không tên...
    Người ơi, thức dậy !
    Thức dậy đi thôi,
    Mùa Đông vừa gõ cửa ...

  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    HN hôm nay vào đông roài ...........
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa .. cơn mưa cuối thu .. Phải chăng là Thu khóc ???? Để sáng nay ta bàng hoàng đón Đông trong ngỡ ngàng và lạc lõng .... áo cộc xông pha trong trời lạnh ... ngắm nhìn những bóng áo dài vội vã bước chân trên phố nhỏ ..Rồi khe khẽ với riêng ta .. Đông về rồi .. Ta ngước đôi mắt nhìn bầu trời ... có một chút nắng đấy .. mà sao da trời vẫn xám xịt ... lạnh lùng .... Ta chợt ước .... ta chợt mơ ... Rồi ta cười .. may mà không có ai đọc được suy nghĩ của ta ...Gió mùa sẽ cuốn nó đi ... thổi nó đi .. không ai biết ...
    Gió xô mây ngã dúi dụi vào nhau ... mây tức tối chuyển màu xám xịt .. Gió vờn cây vờn hoa ... vờn tóc ai vô tình buông thõng ... Nghịch quá thôi ... gió mùa đông bắc ... Cây sắp rụng hết lá rồi .. tóc ngưòi ta đã rồi tung ... Gió còn đùa nữa .. Buồn cười thật .. gió như đứa trẻ .. nghịch ngợm khó bảo .. Gió .. Đông

Chia sẻ trang này