1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao mùa thu này ta lạc lõng đến thế. Vậy là sắp sang đông...ta vẫn mong nó đến sớm. Một lần nói với anh "Mùa đông này anh hãy ở bên em" Anh hứa, nhưng ta biết lời hứa đơn giản chỉ là lời nói chứ ko phải là ý thức...
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    sao lại gọi kim long sến là "anh"??? em trai chị Xô cơ mà Jenny?
    mới lại đổi thì đổi xừ đi Tự khúc 4 mùa , đến mùa nào thì tự mà viết về mùa đấy, chớ cứ đếnmùa lại làm fiền Mod - trong đoá có chồng người ta hé hé
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là nên đổi là Tự Khúc Bốn Mùa thật, vì ta đã cảm nhận đc hơi lạnh của mùa đông sớm từ hôm qua rồi.Ta cũng thấy thú vị lắm,nhưng ta chỉ thích mãi như thế này thôi,bởi nắng mùa đông mong manh lắm.Ừ nhỉ,ta vẫn sợ mùa đông,sợ cái mùa rét mướt ấy.Nhưng mùa đông này ta đã có 1 vòng tay...cứ biết là như thế thôi.Sớm nay tự nhiên ta lại mong mùa đông.
    Mùa đông ta sẽ đi chợ hoa vào sáng sớm,hôm qua nghe mọi người bàn chuyện mùa đông đi chợ hoa,tự nhiên ta lại thấy háo hức lạ kỳ.Anh Glad nói đi chợ hoa sớm mùa đông được nhìn thấy khói thở ra từ hơi thở của mình,thú vị lắm...Ừ,ta vẫn luôn nhớ cái cảm giác suýt xoa vì lạnh của ta mùa đông năm ngoái,hôm nào ta cứ thở fù fù để đc nhìn thấy hơi thở của mình theo hình khói đấy thôi.Khi đó ai đó đã cười ta trẻ con hiếu động ấy nhỉ...mà thôi nhắc lại mùa đông xa lắc ấy làm gì.
    Mùa đông,ta vẫn luôn ám ảnh bởi cái rét cắt da cắt thịt,mà ta thì ko chịu đc rét nên mùa đông ta luôn ấm áp và to sụ như 1 con gấu con.Ta sợ cả những đêm gió mùa đông bắc não nùng,sợ những cơn mưa mùa đông,lạnh lắm,lạnh đến tê tái tim ta.
    Nhưng có sợ thì Đông vẫn sẽ đến,ta đành lòng thôi,
    Ta chẳng đợi mùa...
    Sáng nay giở lại cuốn sổ thơ thời SV ,chọt dừng lại trước một bài thơ mà ai đó chép tặng ta...ta lặng đi,bởi bài thơ ấy sao có ý nghĩa với ta trong sớm đông này.
    HỜN GIẬN MÙA ĐÔNG
    Kỷ niệm ra đi và thu cũng qua rồi
    Em đùng khóc nếu chỉ vì nuối tiếc
    Em đừng trách sao mùa đông đến vội
    Lá vàng bay gom nỗi nhớ mùa thu
    Em thấy không
    Gió mùa đông cũng biết thầm thì những lời ru
    Sao em lại trách mùa đông mang heo may của em đi mất
    Sao em chẳng tin lại oán hờn sự thật
    Thu chỉ đẹp thôi khi có đông về...

    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 17/10/2005
  4. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

     
                                                       Giữa thu về  phố
                                                                                                   (Thanh loan)
    Tặng A và Phố.
                                              Giữa  thu người về phố vắng
                                                       Nhẩn nha thấy cây thông già
                                                           Trái bàng qua môi chát đắng
                                                                     Sót lại giữa chiều hạ xa
                                                  Đêm đi qua đây rất khẽ
                                                     Lá rơi nghiêng xuống vai người
                                                        Góc phố bây giờ quạnh quẽ
                                                                   Ngọn đèn vàng quạch chơi vơi
                                                    Se se sương rơi trên tóc
                                                             Mái rêu phố cũng âm thầm
                                                                     Có cơn mưa nào bật khóc
                                                                           Đêm buồn chững lại trầm ngâm
                                          Con nhện buồn chăng mắt lá
                                                          Chẳng biết thu sang ngủ vùi
                                                               Bước chân người đi vội vã
                                                                       Xốn xao cả mảnh trăng rơi...
                                           Bỏ lại đằng sau ngút ngát
                                                         Con phố níu chân nẻo về
                                                                      Khuất vào trong đêm câu hát
                                                                             Người không đứng lại mà nghe
                                              
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 17/10/2005
  5. frozen201

    frozen201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ....Lạc lõng con đường lá phủ dấu chân
    Mùa đến mùa đi, mùa không có tuổi...
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đi rồi để lại những nhớ nhung
    Mùi hoa sữa dịu dàng len vào tóc
    Rồi bất chợt một mình em bật khóc
    Thu đi đông về em lại vẫn cô đơn ....
    tập tành làm thơ đấy ... các mụ ạ .. @_@ Nghe kinh không ... Tôi chả bao giờ làm được bài thơ nào nên hồn .... Nhưng mà trời đẹp như thế này ... Con người nhiều cảm xúc như thế này .... Phải cố thôi ...
    Có dở thì mới có hay ... Mọi người thông cảm nhá ...
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    eo ôi, Mít ơi là Mít ơi, k ngờ bà cũng văn thơ lai láng phết, Thơ hay đấy, sáng tác đầu tay mà khá khẩm quá nhẩy. Vỗ tay khen Mít cô cô cái nào...
    Dạo này thời tiết chuyển mùa, mấy cô cô nhà mình tâm trạng quá nhỉ. Chẹp, đến khổ!
  8. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông tàn mang theo nỗi cô đơn
    Anh đã đến và mang mùa xuân đến
    Một tình yêu trong muôn hoa chớm nở
    Mùa xuân này em ko còn cô đơn...
    Tặng bạn 4everOneLove, good luck
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không đến vào mùa đông giá lạnh
    Để bên em đi suốt những con đường
    Sánh vai nhau trong những buổi sớm mù sương
    Nắm tay nhau vượt qua cơn gió rét..
    Anh lại đến vào mùa xuân ấm áp ..
    Thế đông này em sẽ vẫn cô đơn ..??
    Nếu như thế anh chả đến còn hơn ...
    Sao anh khôn thế chọn đúng mùa đẹp nhất ...........
    Ôi ôi Mình chết với mình mất thôi
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Bà con ơi ! Cô Mit nhà ta làm thơ hay quá cơ ! Anh Bin đâu roài ? Tiếp nguồn cảm xúc cho cô Mit đi nào !
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 18/10/2005

Chia sẻ trang này