1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chị tặng Vic bài thơ này ,và cả những em gái Hn đang du học ở Matx nữa nhé!    
                                                THƯ GỬI MATX
                               Xung quanh mình mùa này đẹp lắm                           Người bên người cho phố thêm đông                           Maxt khóc trong Mail,nhớ Hà Nội                           Nhận thư này có muốn về không?
    Trời vẫn xanh và nắng rất dịu dàngGió phương Bắc về thì dai dẳngHoa cúc vẫn vàng thêm cho nắngEm không về cho anh nhớ áo hoa
                               Nhiều người tay trong tay như chúng ta                           Dưới góc phố có cây bàng lá đỏ                           Nhạc Trịnh làm thơ trên mái  phố                           Da diết nhớ tiếng dương cầm quen
    Matx,gió lạnh mà tay không emMọi người ra đường áo len cài vộiBên đó nhớ quàng khăn màu nắngĐể ấm lòng dù chỉ một chút thôi
                               Matx,đừng nhớ những mùa thu hương cốm                           Hà Nội bây giờ cố giữ quanh năm                           Riêng anh gói hương quen trong lá sen                           Gửi bưu điện em cố chờ chút nhé!
    Chiều Hồ tây gió lay vờn nhè nhẹSe lạnh rồi vì anh không emChắc cơn gió từ Matx vừa về tớiAnh vẫn chờ trong đó hương quen.
    (Chu Minh Vũ)
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 18/10/2005
  2. so_cool

    so_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi anh có còn yêu em nữa không?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vào hoan hô bà Jenny_ba_bị pọt bài thơ hay thôi.
    Hoan hô!
    Hay là lại ngâm thơ tặng bạn nhỉ? Thu sắp đi rồi...
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu
    Cu về....
    ơ hơ hơ... bài này ngâm tặng bạn từ hồi mới thu rồi mà nhở? Ngượng quá... hé hé... Thôi để về làm bài mới rồi mai vào tặng bạn sau vậy.
  4. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi nhỏ này cô bé mắt nai
    Sao em thích một mùa Đông lạnh giá
    Mà không phải là hoa của mùa Xuân
    Đông và Xuân tuy xa nhưng rất gần
    Em có thấy đông tàn là Xuân đến
    Nếu em nói "Anh chẳng đến còn hơn"
    Thì chắc là em đang mong anh lắm
    Khung cửa sổ đã run lên vì gió
    Sáng sớm nay anh đã thấy mù sương
    Anh sẽ đến cùng với trái tim hồng
    Để với em mùa Đông này đẹp nhất
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    KHiếp 2 anh chi này văn thơ lai láng dầm dề, cứ gọi là thơ đối thơ chan chát...hí hí...Tiếp tục đi!

  6. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    KHiếp 2 anh chi này văn thơ lai láng dầm dề, cứ gọi là thơ đối thơ chan chát...hí hí...Tiếp tục đi!
    </hr>
    [/quote]
    Mùa thu chết ko phải Thu đã chết
    Mà chỉ vì Thu này ko có anh
    Cũng mùa Thu với nắng hồng rực rỡ
    Con đường xưa vẫn trải thảm lá vàng
    Nhưng sao lòng đầy nỗi nhớ miên man
    Kỷ niệm xưa được cùng anh sánh bước
    Giờ nơi đâu biết chăng anh có hiểu
    Ở trong em mùa thu đã chết rồi
    Tặng bạn Su đó, ko lại tị nạnh nhau chết
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Môi em cười như mùa thu tỏa nắng ..
    Mắt em cười như sao sáng long lanh...
    Trong cuộc đời giờ em đã có anh
    Cùng em bước trong mùa đông giá lạnh ..
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu chết ko phải Thu đã chết
    Mà chỉ vì Thu này ko có anh
    Cũng mùa Thu với nắng hồng rực rỡ
    Con đường xưa vẫn trải thảm lá vàng
    Nhưng sao lòng đầy nỗi nhớ miên man
    Kỷ niệm xưa được cùng anh sánh bước
    Giờ nơi đâu biết chăng anh có hiểu
    Ở trong em mùa thu đã chết rồi
    Tặng bạn Su đó, ko lại tị nạnh nhau chết
    [/quote]
    úi zùi ui thơ, thơ kìa, hí hí....
    Nói thật là Su k biết làm thơ, nên đâu có dám tỵ nạnh gì? Chỉ gọi là cổ động cho tự khúc thu thêm phần phong phú thôi.
    Thơ Bin đọc xong thấy xốn...xang quá ha ha
    Em k chờ anh nữa đâu
    Mùa thu đã chết rồi
    Lá đã rụng tả tơi trên thềm vắng
    Bàng đã khô cằn như trái tim em
    Em k chờ anh nữa đâu
    Mùa thu đã chết
    Nhánh hoa gầy em ngắt nốt chiều hôm
    Mỏng manh quá cánh hoa màu trắng
    Em đã ngắt bỏ rồi.
    Em k còn hy vọng của ngày xưa
    Sẽ tìm thấy anh trong biển người sâu rộng
    Sẽ được cầm tay anh tung tăng trên con đưòng ngập nắng
    Sẽ ngả đầu vào bờ vai...bình yên
    Em không còn những mơ mộng của ngày xưa
    Sẽ được bên anh bên Hồ Tây chiều thu nắng, gió
    Nhìn gợn sóng óng ánh vàng
    Dịu dàng, anh hôn môi em!
    Em k còn tin vào tình yêu
    Khi tim em toàn thấy những điều dối trá
    Em k tin rằng 1 ngày sẽ gặp
    Một người yêu em như em yêu
    Em không còn chờ anh nữa đâu
    Mùa thu trong lòng em đã chết
    Anh nhớ cho!
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Em muốn khóc cho những gì thay đổi
    Em muốn cười vào những thứ tráo trơ ..
    Em muốn đập tan đi giấc mơ ngày xưa em đã gặp
    Em muốn dìm mình vào khoảng vắng mênh mông ..................
  10. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm thơ hay quá, nhưng Su này trong thơ bạn có cái gì đó hơi vô tình quá chăng, ý mình là với "mùa thu" ý mà
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn lá rụng
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Roméo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    Hãy trách anh thật nhiều vào nhé
    Bởi mùa thu có tội tình gì đâu
    Mùa thu đi rồi mùa thu trở lại
    Chỉ có anh đi mãi nào biết có ngày về.

Chia sẻ trang này