1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
           Thu                (Đàm Huy Đông)Em thấy không,như phố chiều đánh phấnMột chút tươi xinh,một chút phớt hồngKhiến mù hạ đi rồi còn ngoảnh lạiMảnh diều con trên nóc một ban công
    Thu xúng xính áo tươi vàng xuống phốheo may về lạ lạ cái nắm tayNày mắt ngọc em đừng xui lá rụngVì lòng anh đã dư dả hao gầy
    Xí xoá nhé chút hiểu lầm mùa trướcMua đền em một đôi chén cốm vàngNgồi lên poocpaga anh chởVừa ăn vừa dạo phố long nhong?
    Vừa ăn vừa dạo phố long nhongHương cốm,hương sen sẽ thành hương ngọt lịmEm thi với mây,tóc mềm aó lụaĐể tim anh lẩm nhẩm đọc thơ tình
    Thu rất vàng em có thấy không?Thôi mắt ngọc,em đừng xui lá rụng
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa thu Hà nội           ( Đàm Huy Đông)
    Ở rất xa anh nhớ về Hà NộiHà Nội vàng,Hà Nội mùa thuNhững đường phố vắng heo hút gióLá cây đánh dấu bước chân về
    Ở rất xa anh mơ về Hà nộiChiều phủ Tây hồ có khói sươngEm còn đến đốt hương cầu nguyệnNghe xa xôi vỡ một khuc chuông
    Ở nơi này anh nhớ về Hà nộiHồ tây mùa thu còn nao nức trăng vàngTóc em mượt mùa thu thì mềm lắmBài thơ anh giờ theo gió lang thang
    Ở rất xa anh nhớ thu Hà nộiĐường Nguyễn Du hoa sữa có thơm mùiHoa tigon nhà ai có nở"sắc đỏ như hình trái tim phai"
    Tận trái tim mình anh nhớ thu Hà nộiTrời cao xanh cho bút tháp đề thơThê húc ơi!sóng ru chân cầu gỗNgọc sơn thoáng như thực như mơ
    Ở nơi này anh nhớ về Hà nộiHà Nội mùa thu rợp áo trắng tuựt trường
    Hà Nội mùa thu có anh ngồi hátHà Nội trong lòng,Hà Nội nhớ thương...
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu đã ra đi,
    Xin Người đừng ngơ ngác,
    Khi chợt thấy gió cuốn xoay đám lá vàng nơi góc phố
    Xin Người đừng bâng khuâng tiếc nhớ những ngày vàng kia nữa, Mùa Thu đã ra đi ...
    Đông đã về, Đông làm Người sợ hãi ?
    Nhưng ở đó Người đã có những bàn tay ấm ?
    Người đã có dù chỉ là mong manh Hạnh phúc, ta biết vậy,
    ta đứng nhìn và thầm ước rằng Lạnh lẽo không làm Người sợ nữa ...
    Ta cũng nhắc : Mùa Đông ơi, ngươi hãy mau ra đi ...
    Mùa Đông khô đôi môi
    Mùa Đông nhăn gò má
    nhưng lần này rất lạ
    Ta lại chờ tới Một Ngày Đông Buốt Giá Bên Người ...
    Dù ta biết, Người cũng sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua, đùa mơn man trên tóc, bay thơm thơm qua môi ....
    rồi sẽ lại ra đi về cuối trời, xa hút .......

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 22/10/2005
  4. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thu đi rồi !
    Ta ngồi đây cố nhìn những lá vàng rơi mải miết
    Mai là mùa đông chắc lá sẽ chẳng còn
    Ta ngồi đây !
    Cố dìm lòng mình vào quên lãng
    Người xa lắm rồi sao ta vẫn bâng khuâng
    Đông đang đến !
    Một mình sẽ lại lang thang trên những con phố ngày xưa
    Lòng góp nhặt những bóng hình xưa cũ
    Nơi đó có anh !
    ta cố dấu mình trong hoài niệm tháng năm
    Tháng năm qua đi nhưng ta còn ở lại ...
    Sống trong dấu yêu xưa , sống trong thời trẻ dại
    Với ký ức nhạt nhòa ta cố gọi tên ai ...
    Vẫn cứ biết tình yêu đó đã tàn phai ..
    Sao cứ cố tin vào 1 điều không thể
    Tình là mặn đắng men cay là nỗi đau nhân thế...
    Lại cứ dệt cho mình mộng thắm như mơ ....
    không biết là đang viết cái gì
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đọc bài thơ văn xuôi của mình rồi than sao buồn thế, toàn chết với chóc. Thu cũng có vẻ đẹp tươi tắn của nó chứ. Vẻ đẹp của những chiếc lá đung đưa theo gió heo may nhè nhẹ, vẻ đẹp của những sợi nắng luồn qua lá vàng, vẻ đẹp của bầu trời xanh thẳm, vẻ đẹp của không khí mát lành...Ừa thì mùa thu có tội gì đâu, nó vẫn hiện hữu như nó vốn thế, quan trọng là tâm trạng của mỗi nguời khi nhìn ngắm mùa thu. Mình vẫn thấy lá vàng đong đưa đấy chú, mình vẫn thấy bầu trời xanh mát lành, mình vẫn thấy trời khuya phủ mờ sương trắng, mình vẫn thấy hương Ngọc Lan da diết, dịu dàng chỉ có điều lòng mình k còn chờ mong nữa, những hy vọng ngọt ngào về 1 mùa thu cổ tích đã k còn hiện hữu trong mình. Cái mùa thu đẹp mơ màng ấy đã chết trong lòng mình rồi! Niềm tin về tình yêu về con người chết theo mùa thu!
    " Anh sẽ làm tặng em 1 bài thơ buồn về mùa thu"
    Ừ anh làm đi, nhưng em biết chắc rằng nỗi buồn trong bài thơ của anh sẽ k làm em hài lòng. Em muốn 1 bài thơ về mùa thu phải đau đớn, phải khắc khoải, phải tuyệt vọng....còn gì hơn là 1 từ "chết"
    Anh có làm được k???
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết thật khó chịu ,... sáng thì rét mà đến trưa lại ấm ấm ... Hắt hơi sổ mũi liên tục mà cứ phải tự an ủi bản thân rằng người ta nhớ mình đấy mà .. Buồn cười thật .. Mới hôm trước hí hửng đi mua được cái áo đón đông về ... Lại phải chờ ...Thu .. vui có buồn có .. nhưng đã mệt mỏi với cái thời tiết khó chịu ngày lắm rồi ... Đông sao mãi chưa về .. sao cứ để Thu bịn rịn mãi .. không chịu đi ... Ghét Thu lắm .. sao Thu không đi thật nhanh ... cứ nũng nịu ... cứ chần chừ ... khó chịu lắm rồi ..Đằng nàoThu cũng phải đi mà ... đừng để ta ghét thêm nữa ... ghét lắm ..Thu lá vàng ..Thu nắng ấm . .. Ban mai Thu ... mơ hồ như tâm trí ta ... Ghét lắm ... Đi nhanh nhé ..mùa thu ... để năm sau gặp lại .. ta đón thu với một gương mặt mới ... sẽ yêu mùa thu như ta yêu ai đó ..
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này