1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  2. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Trắng
    Sáng tác: Trần Tiến
    Đường im vắng mùa thu trắng
    Gió heo may về bên lá khô
    Mù sương trắng cà phê đắng
    Ấm đôi tay người xa tháng ngày
    Lá bay buồn như chiếc lá bay
    Bóng cây đổ dài những bóng cây
    Nhớ những mùa thu xa vời vợi
    Những mối tình, những bóng hình nghìn trùng khơi
    Nhớ thương về đâu thương nhớ ơi
    Tháng năm vội vàng năm tháng trôi
    Áo xưa người trắng những mong chờ
    Những bến bờ quá xa mờ, quá hững hờ
    Người ngồi đó thời thiếu nữ
    Đã qua bao mùa thu lá bay
    Người ngồi đó hàng hiên cũ
    Phố xưa sương mù hiu hắt chờ
    Lá bay buồn như chiếc lá bay
    Bóng cây đổ dài những bóng cây
    Nhớ nhung mùa thu xa vời vợi
    Những mối tình, những bóng hình nghìn trùng khơi
    Nhớ thương về đâu thương nhớ ơi
    Tháng năm vội vàng năm tháng trôi
    Áo xưa người trắng những mong chờ
    Những bến bờ quá xa mờ, quá hững hờ
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5F017/
  3. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người hạnh phúc và giờ ta đã cũ
    Thôi xin đành làm cái đã qua
    Đông nối về cho thu quên mùa hạ
    Ta xin đành làm vạt nắng xa
    Người vẫn thế và giờ ta vẫn lạ
    Cái đầu tiên có gặp cái cuối cùng?
    Ta vẫn giữa hai người đôi ngả
    Không thấy gì ngoài chuỗi nửa ngày đêm
    Ta bồng bềnh trong một cõi đứng yên
    Người lang thang bốn mùa khô mái tóc
    Có ai về không hay chỉ mùa xuân biền biệt mất
    Đông khoác áo mềm mùa thu lạnh co ro
    Chiều hôm nghiêng đêm phiêu diêu chờ
    Cơn gió đến cho tàn thu đẹp thắm
    Đừng nhớ ta buồn đừng quên người hạnh phúc
    Khác đôi lòng như thế cũng tự nhiên
    Những đến đi như nước chảy cuộc tình
    Mây thu ngắm hoa trôi dòng sông buốt
    Ừ đông nhỉ như ta mùa đông trước
    Người đứng nhìn xa lắc những mùa xưa
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại thấy buồn và bực bội thế này nhỉ,mà vô cớ thật đấy.Trời ơi !mình không thể hiểu nổi mình nữa.Bây giờ là cảm giác đau đầu, ngực đau âm âm,những cảm xúc cứ nghẹn ứ lại,không thể trào ra.Có lẽ mình đang rơi...
    Vào đây,tìm một chút bình yên với mùa thu của mình thấy ai đó viết những dòng thơ buồn quá,mà buồn hơn là mình hiểu những gì người ta viết. Hạnh phúc vì biết còn có những ai đó dành cho mình một nỗi nhớ nhưng để rồi lại buồn hơn vì cảm giác có lỗi,sao mình cứ luôn gây ra những nỗi đau cho người khác và cho cả chính mình. Rồi lại lang thang sang topic khác,thấy 1 người quen viết những lời hát cũng buồn quá,một bài hát mà mình thích nhưng chưa bao giờ để ý đến ca từ của nó cho đến khi người ấy viết ra.
    Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt...
    Và em sẽ ....cất cánh tung trời thênh thang mây khói...
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ thấy mệt thôi,chẳng viết được gì nữa.
  7. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    jemmi_babi đơn giản vì mùa thu mùa của tình yêu nhất là tối qua là tối thứ bẩy nên mọi người cảm thấy cần nhau hơn và jemmi_baby hôm qua thiếu một bờ vai một vòng tay khoẻ khoắn một đôi môi ngọt ngào và những lời yêu thương và .......
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Rét đầu mùa,ta ngồi co ro gõ kỳ cạch những nỗi niềm của riêng ta.Kỳ cạch,tiếng của bàn fím nghe rõ như hơi thở của ta.Không có ai bên ta,buổi sáng chủ nhật trống trải và những bản nhạc.
    Mây lang thang buồn trôi...
    lâu lắm rồi ta mới nghe lại bài hát này. Sáng nay ta đã nghe lại hai bài hát về Bình yên
    Bình yên một thoáng cho tim em,bình yên tạt vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào ,bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ,bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...
    Bình yên đối với ta là hai từ xa lạ,chưa bao giờ ta thấy mình được bình yên,kể cả khi ta hạnh phúc nhất,phải chăng ta là người tham lam và không bao giờ thấy đủ.Không phải,ta tự hiểu rõ về ta nhất,hoàn toàn không phải thế.ta biết mình chưa bao giờ bình yên.Ta thèm lắm ,một sớm mai thức dậy,ta sẽ tung hết những nỗi buồn lên trời,ta sẽ không còn những niềm trăn trở,những âu lo đời mình...Mà ta ơi,ta mệt lắm rồi.
    Ta cứ rong chơi,rồi trở về lại là những khoảng trống ,những chênh vênh,bất ổn và cả những niềm tin bị đánh cắp.Ừ nhỉ,đã từ lâu rồi ,những niềm tin của ta bị đánh cắp, ta không còn tin vào bất cứ điều gì . Có thể ta vẫn vui,vẫn cười,vẫn biết mình Hạnh phúc nhưng ta đã đánh mất những niềm tin.Ai đó đã nói với ta rằng sống như ta,suy nghĩ như ta,mất niềm tin như ta thì sẽ khổ lắm.Vẫn biết thế mà không thay đổi được.
    Bây giờ ta không còn biết sợ nữa,không còn sợ những cơn ác mộng trong đêm,không còn sợ mất mát và chia ly bởi trong ta đã bao giờ có niềm tin đâu mà sợ...chả để làm gì cả. Ai đó cũng đã nói với ta phải biết sợ mới biết dừng,có lẽ ta chưa biết sợ nên cũng chưa biết dừng.Ta vẫn luôn là kẻ du mục hoang dại trong tình yêu của mình,mà những kẻ du mục thì đâu có biết sợ là gì...
    Không còn gì nữa,không còn gì có thể làm ta biết sợ nữa.Thế là quá đủ rồi.
    Mùa Đông ơi,hãy cứ đến đi,ta đang chờ đợi...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người
                                           Jenny và mùa thu...mơ về nơi xa lắm[​IMG] [​IMG]
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 23/10/2005
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc mùa thu đã sang trang 28,mình thích con số này,cộng lại nó vừa tròn 10,hoàn hảo và tròn trịa.Thật vô tình vì trang này có những bài viết rất hay và mình rất thích.

Chia sẻ trang này