1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em không là mây trắng
    Nên chẳng cần gió ru
    Em chính là em đấy
    Hồn nhiên như mùa thu
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cuối chiều thu mong manh
    Mà đêm thì rất mỏng
    Một chút gì dễ vỡ
    Khẽ chạm vào tim em....
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 03/09/2005
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh của mùa thu thật nhẹ nhàng,tối ra đường khoác thêm 1 chiếc áo nhẹ.Nắm tay anh,dựa vào vai anh thấy sao 1 ngày trôi qua bình yên thế.
    Mình hay bật cười vì những lời mắng yêu của anh,anh hay doạ nạt mình,nhưng chẳng bao giờ giận được anh.Ở bên anh chỉ thấy mình nhỏ bé hơn. Có lúc mình bất ngờ 1 cách thú vị vì những niềm vui nho nhỏ anh dành cho mình.Mình biết anh dành cho mình nhiều quan tâm lắm,dù chẳng bao giờ anh nói ra điều ấy.Đơn giản là 1 cái nắm tay, đơn giản là một ánh mắt, hay đơn giản là 1 nụ hôn bất ngờ...đơn giản thế thôi nhưng đó là hạnh phúc...
    Chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu,nhưng hôm nay mình vẫn nắm tay anh và yêu anh như chưa từng yêu như thế.
    Anh nhắn: "anh nhớ em" chỉ thế thôi nhưng vẫn làm mình mỉm cười cho 1 buổi tối ko trọn vẹn bên anh.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ! Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc đấy.
    Mong rằng sẽ mãi như vây !
    Anh đi đây...bye em gái.
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 04/09/2005
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết anh là anh trai nào nhưng cũng rất cảm ơn anh vì 1 lời chúc tốt đẹp
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    nhớ những người thân yêu quá,mà xa quá...
    bao đêm tôi đã 1 mình
    đêm nay tôi lại một mình...
    híc híc
  7. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ..... Đã lâu lắm rồi sau 2 tháng mình lại có một ngày chủ nhật buồn.Online gần như cả ngày với Y!M vắng vẻ,không một ai online!Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó qua.Mong thư của ai đó.Mong một vài lời hỏi thăm của ai đó.Hi vọng.Rồi lại tự an ủi rằng mọi người đều bận!
    Nghịch chán lại ra cửa sổ ngồi ngắm mọi người qua lại,thật ra trời cũng đẹp lắm chứ!Nắng vàng,cỏ xanh,gió nhẹ,mọi người hối hả đi lại.....Cuộc sống vẫn trôi không ngừng....Nhiều khi nghĩ hình như mình không có tên trên đời này......Con bạn thân nhắn tin sang kêu chán ngán,cuộc sống tẻ nhạt.....mình cũng không hiểu mình có phải đang sống nữa không?
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cô Giáo Dạy Văn có khác ! Chị jenny nhỉ ?
    Đọc topic em chả hiểu gì cả ? với đàn em bốn mùa như mùa thứ bốn !
    mùa thu có gì mà đặc biệt chứ ? em ghét mùa thu vì có quá nhiều thơ văn nói về mùa thu - phân tích chết mệt !
    Đàn chị bỏ qua cho - em ghét Văn nhất trên đời ! Bà chị có mở lớp luyện thi hay gia sư ko ạ ? cho em đến ngủ nhờ một giấc !
  9. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chẹp, em gái chị Jenny lãng mạn vừa vừa thôi cho chị Xô nhờ !
    suốt ngày nghễnh ngãng !
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Mùa thu qua đây, qua đây
    Để lại chiếc lá héo úa.
    Vô tình tôi để mất em lâu rồi...
    Đã bao giờ có nhau đâu mà nói là mất. Người ta chỉ nói mất đi cái gì khi người ta đã từng có trong tay điều đó mà thôi Tôi và bạn, chúng ta đã bao giờ có nhau chưa mà ngày hôm nay ngồi đây, hát khúc hát "Vô tình". Mùa thu của năm trước, cũng vào lúc này, trái tim nhỏ bé của tôi đang âm ỉ trong nỗi đau của sự tráo trở. Một người bạn ư. Chúng ta gọi nhau như thế, thương mến nhau còn hơn cả những thứ tình cảm k thể nói. Vậy mà chỉ bằng 1 câu nói vô tình, bạn đã nhẫn tâm rời xa tôi. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ quên được câu nói đó của bạn, nó làm tổn thương tôi, làm cho lòng tôi tan nát. Tôi chưa bao giờ quên được cảm giác đớn đau lúc đó. K bao giờ quên được cảm giác lúc nào cũng chỉ muốn ngủ vùi để không phải nghĩ ngợi. K bao giờ quên được cảm giác mỗi khi tỉnh dậy, mở mắt ra là đã thấy nỗi buồn phủ trước mắt mình.
    Với tôi đó là sự thất bại thảm hại, sự tự ái của tôi lên tiếng. Trước mắt mọi người tôi vững vàng thản nhiên bước qua nỗi buồn. Còn trong tâm hồn tôi, 1 vết thương nhói đau. Tôi chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào, nhất là vì 1 kẻ tôi cho là k đáng. Và với bạn cũng thế. Tôi đã thất bại vì đã k thể giữ bạn trong tay mình. Tôi giận bạn, đã từng giận bạn rất nhiều nhưng hơn ai hết trong sâu thẳm của lòng mình tôi giận tôi là kẻ kém cỏi. Bạn của tôi, tôi vẫn gọi bạn là bạn, tôi đã hết giận bạn, tôi đã quên đi nỗi đau trong quá khứ. Nhưng vết thương ấy đã thành sẹo trong lòng tôi mất rồi. Bạn biết không?
    Mùa thu của tôi, vẫn dịu dàng như thế, vẫn trút lá vàng trên thảm cỏ xanh nơi ấy ngày xưa. Và tôi cũng vẫn như thế. Bước qua đám lá vàng của quá khứ, nhìn bầu trời xanh...

Chia sẻ trang này