1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc lá vàng rơi
    1 chiếc lá vàng rơi
    2 chiếc lá vàng rơi
    3 chiếc lá vàng rơi
    4 chiếc lá vàng rơi
    5 chiếc lá vàng rơi
    6 chiếc lá vàng rơi
    7 chiếc lá vàng rơi
    8 chiếc lá vàng rơi
    Lá vàng vẫn cứ rơi
    Lá vàng vẫn rơi hoài
    Lá vàng vẫn rơi mãi
    Thôi kệ mẹ nó rơi.
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lại ....Bòm nữa hả Misery ?
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chàng Ngốc ơi, Mùa Thu đang nhớ anh ...
    Sao anh mãi không về ?

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 24/10/2005
  4. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em ... đợi Thu về ....
    Thu đã về .. rồi lại vội vã ra đi .. Thu quấn quít ... Thu nũng nịu ... Thu đa tình .. Thu buồn .. Thu lạnh lẽo .. Thu nhạt ...
    Em ... đợi Thu về ...
    Để mở lòng mình rộng hơn ... Để yêu đời hơn .., Để có cái cảm giác se se .. của Thu ... man mac của đất trời ... và ngây ngất trong hương hoa Sữa ...
    Em ... đợi Thu về ...
    Để trải chuốt linh hồn em ... để ủ ấm trái tim em ... và để nỗi buồn rơi rụng như lá vàng ngoài kia ... Thu lá vàng .. 1 góc trong em .. cũng úa vàng ...
    Em ... chờ Thu về ...
    Để ngắm nhìn mặt trời .. để hít khí trời ... để ngả mình trên ghế đá ,,, để nắng dịu dàng ôm em vào lòng ....
    Thu đi rồi ....
    Bâng khuâng .. Em chờ Thu ,,, Hẹn gặp nhé ,... Thu của em ... Thu dạt dào ... Thu muộn màng ... Thu yêu dấu
  5. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
        Rồi gió lạnh lại về,rồi ta lại quên người bởi vì người chỉ là Một Cơn Gió mà thôi.Ta yêu những cơn gió mùa đông,bởi vì gió trời hồn nhiên hơn người,nó làm ta se sắt nhưng không làm ta đau.Còn người,người làm ta đau.Ta yêu sự bình yên của ta bây giờ,ta không còn khắc khoải chờ đợi người.Ta yêu cả cuộc sống của ta bây giờ khi chiều về ta trở về căn phòng thân yêu của ta,dọn dẹp,chăm chút những bình hoa nhỏ xinh,nấu nướng,nghe nhạc ,đọc sách và làm việc.Ta yêu con mèo con của ta khi nó dụi dụi vào ta tìm hơi ấm.Ta yêu những tin nhắn của bạn bè dành cho ta,yêu những nụ cười trẻ thơ dành cho ta,ta yêu tất cả nhũng gì hiện hữu bên ta.Nhưng có một điều ta không biết,ta có yêu người không?Ta không biết và không trả lời được.Nhưng cho dù ta biết ta sẽ không làm gì khác hơn là sẽ quên người đi.Ta sẽ quên người,người hiểu không? Thế nhé,cơn gió của ta.Ta sẽ quên người.Ta về đây!
    Gió đang thổi qua vai ta,rất vội...
  6. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm vắng ngồi bên góc phòng thân quen ... Em xếp cho người 1000 hạc giấy . Tình yêu vẫn làm em biết mình nhỏ bé .. Em thấy sao trong tim này còn nhiều cay đắng . Biết yêu quá thật lòng chỉ có đau .. Đến phút cuối thì mình cũng mất nhau .. Và sau cơn mơ duyên tình ta không như ban dầu
    Từ khi biết rằng em vẫn còn yêu anh ... Đâu đó chôn sau trong lòng là 1 mơ ước .. ngươi yêu hãy về bên em nối ngàn con tim đến khi em rời xa anh ...... mới thôi . Nhớ anh biết tìm mãi ở đâu.Ngồi đếm cho hết hạc giấy lặng im. Vì khi em trao anh ân tình kia luôn hằn sâu.
    Ngàn con tim sẽ nối thành cánh chim bay . Thầm nguyện cầu tình ta mãi không chia lìa . Xếp thành ước mơ anh .. Vì yêu anh em không hề hối tiếc .. Ngàn con tim chấp cánh hạc giấy bay cao Thầm nguyện cầu tình ta mãi không chia lìa . Lúc này người yêu hỡi ... em chỉ mong có anh ..... !!!!!
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả buổi chiều mà chẳng được việc gì cả.Tự nhiên thấy tủi thân quá,đáng lẽ ra mình không phải mệt mỏi như thế chứ.Mình mệt quá mất thôi.
    Nhớ lại lời cô bạn thân mà mình thấy cay đắng.Phải rồi,mình chẳng khi nào sống thực tế cả,bạn bảo bạn thương mình lắm.Nghe câu đó vui vì bạn dành cho mình sự yêu thương nhưng lại thấy cổ họng nghẹn ứ lại...có điều gì đó mơ hồ như là một nỗi đau.
    Tỉnh dậy đi nào,mèo con bé nhỏ!
    Giá như bây giờ mình đang ở nhà,mẹ sẽ âu yếm nói với mình như thế,MÌnh sẽ ừ hứ làm nũng như một bé con,một bé con trong thân xác người lớn.Bên mẹ mình sẽ bình yên biết bao,gác lại hết những âu lo muộn phiền,những trăn trở cuộc sống...Giá như bây giờ được về nhà mình sẽ ngủ một giấc thật dài,một giấc thật sâu dịu dàng và bình yên bên mẹ.Giá như...
    Vậy mà bây giờ...mình đang ở đâu thế này?
    Thôi đành ru lòng mình vậy.
    .....Mùa Đông đã về...
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Yêu Thương Ơi, Tôi Nhớ Em Nhiều .....!!!
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cái thời tiết dở hơi,nhưng mà thích.Lạnh lạnh,lang thang uống chén nhân trần nóng,thú vị thật.Mình muôn đời thích nhân trần,cái vị mát mát ngọt ngọt ấy thật dễ chịu.Mùa Lạnh rồi,đi trên phố,gió lùa vào tai,lùa vào những lọn tóc ngắn quăn quăn của mình,cảm giác chống chếnh,chống chếnh trong cái gió mùa đông sớm.
    Bên này gió,bên kia cũng gió
    Ta một mình yếu đuối với chênh vênh.
    Một ngày bình yên,không nhớ và chờ đợi những điều quen thuộc nữa,bởi mình biết có chờ đợi cũng chỉ đến thế thôi.Rồi sẽ lại vui cười,cười xong lại buồn,lại trăn trở,quẩn quanh mãi những cảm giác ấy,vậy thì chờ đợi để làm gì.
    Bế tắc,bế tắc đến ngột ngạt .Ngày lại ngày vẫn đi về trên con đường ấy,vẫn những công việc ấy,vẫn những trăn trở và mệt mỏi.Không còn thiết tha,không còn hứng thú với chính công việc của mình.Muốn làm một cái gì đó,thay đổi điều gì đó mà không đủ can đảm.Không,fải nói là chưa đủ can đảm mới đúng...
    Nhưng mình hiểu mình rõ hơn ai hết,rồi mình sẽ vượt qua thôi mà.Bên mình còn biết bao nhiêu người yêu thương và dõi theo mình đấy thôi.Oki,mình sẽ thay đổi,mình sẽ tốt hơn
    Rồi một ngày bình yên sẽ về trên nếp mắt...
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 27/10/2005
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm hồn thơ đi đâu hết, chả biết phải nói cái gì cả.
    Mùa đông gần kề rồi, lòng thấy bồi hồi lạ, cứ thấy tiêng tiếc, cứ thấy nhớ nhung 1 điều gì đó vô hình.

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 26/10/2005

Chia sẻ trang này