1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày trời không biết xanh
    Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
    Và cơn gió mang mùa đông tới,
    Cuốn bay theo đám lá vàng rơi
    Bờ cỏ nào giọt sương đã tan
    Bậc thềm nào còn in dấu chân
    Mùa đông đến em chờ anh mãi
    Lá hoa thu sang nay đã úa tàn...
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lắm những nỗi buồn của mình ngày xưa,đó là những nỗi buồn của 1 cô bé con mới lớn,những nỗi buồn dịu dàng và chỉ là thoáng qua.Còn bây giờ,buồn ơi,sao cứ đến tìm em,day dứt và ám ảnh em thế này.
    Bây giờ em đang thấy mình trống rỗng,mọi cảm giác chỉ là mơ hồ tháng qua trong đầu.Em căm ghét,căm ghét sự im lặng này,có ai đó nói gì với em đi chứ!
    Em thường không cho phép ai đó làm mình tổn thương,làm em đau.Em thường quên rất dễ dàng,có người đã gọi em là kẻ mau quên.Mặc kệ,em chẳng bao giờ ân hận với những gì mình đã làm cũng như luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế để không bị gục ngã trước bất cứ điều gì.Cần gì phải nhớ những gì không đáng nhớ. Em đã sống như thế từ bao giờ không biết nữa nhưng chỉ có như vậy em mới có thể vượt qua được những nỗi đau của chính mình.
    Bây giờ em rất nhớ nhưng em sẽ không làm gì khác đâu anh, bởi em là như thế.Vẫn biết HP là đấu tranh,nhưng em sẽ không đấu tranh với những gì là quá sức của mình.
    Em không muốn mình là quả cầu gai trên cát trắng
    Em không muốn mình đuổi theo một chiéc bóng
    Bóng của ảo ảnh làm người ta đánh mất mình
    Em không bao giờ van xin anh!
  3. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người tám hai và người hai tám
    Nghiệp văn chương đau đáu đôi lòng
    Ôi nghĩ thế có người muốn hát
    Hát mà nghe như tiếng khóc thầm....
    Người hát giữa mùa đông
    Để nghe xuân trên cành hoa trắng xoá
    Có bông hoa vàng yếu mềm chợt ngã
    Đợi bừng lên khi nắng ấm về
    Người hát giữa những cơn mê
    Cơn mê dài đâu có ngày tỉnh dậy
    Lúc tỉnh lại có lẽ là lúc ấy
    Lúc nghẹn lòng gượng gạo nói biệt ly...
    Người hát giữa phố khuya
    Giữa mùa đông thế mà con đường vắng
    Sau mỗi lần yêu lại ngồi lạnh ngắm
    Những câu thơ mình
    Người hát cho ta hát cho mình
    Câu ca cũ như một trang tình sử
    Người gấp lại còn ta thì mở
    Rêu phủ đầy trước mặt phẳng trống tênh
    Người hát chi cho thêm hoang dại buồn
    Như tiếng chuông giữa lòng âm u mãi
    Đừng hát nữa ta ơi, đừng ru lời ru ấy
    Ôi mệt nhoài nằm vậy giữa mùa đông ....
  4. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Và rồi thì thu cũng qua đi, chút heo may cuối mùa rây nỗi nhớ sang đông. Trên cành cao, những chiếc lá vàng cuốc cùng còn sót lại, khép mình, run rẩy trong cái chớm lạnh đầu đông, như thầm nuối tiếc, khoảnh khắc giao mùa sao đến vội.
    Phía cuối đường, đôi hàng sấu gối vai nhau thì thầm, rũ lá. Dảy phố mờ ảo trong sương chiều, tan loãng vào nhau những bâng khuâng.
    Hoà trong cái thời khắc chuyển mình mênh mang ấy của đất trời, có kẻ đang vơ vẩn, thả trôi mình cùng nổi buồn đi hoang. Tận trong thẳm sâu tâm hồn, từng dòng ký ức ngày xưa cứ dội về trong nó...
    Ký ức ngày xưa, ký ức về mùa đông năm đó, tất cả tưởng chừng như đã ngủ yên dưới lớp bụi thời gian. Tưởng như tất cả chỉ còn là một kỷ niệm mù mờ, quá vãng thì nay lại bỗng vỡ oà, trào dâng trong tâm cam nó
    Nhớ mùa đông năm ấy, nó và em cùng nhau đi lang thang, vòng vèo khắp các nẽo phố dưới những cơn mưa bất chợt (lần nào nó cũng bắt em phải choàng áo mưa vào, nhưng rồi cô bé đều lắc đầu bướng bỉnh. Để rồi hôm ấy, có hai kẻ dở hơi, lạc điệu trong dòng người đang vội vã lẩn tránh những cơn mưa đầu đông, đỏng đảnh). Rồi những tiếng xuýt xoa của em bên ly cà phê trứng ấm nóng...Tất cả tưởng như chỉ mới ngày hôm qua!...
    Rồi lại thêm một mùa thu qua, đông tới. Vào cái khoảnh khắc đầu đông năm ấy, em bỏ lại đằng sau những tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo, bỏ lại cả những giấc mơ còn dang dở. Em ra đi, tìm đến một phương trời mới. Bóng em tan dần vào khoảng không, để rồi hôm đó - chút hạnh mong manh trong lòng nó vỡ tan.
    Bây giờ, ở bên đó hình như cũng đang đọ vào đông, em còn nhớ không(?!) mùa đông năm ấy!...
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 29/10/2005
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 29/10/2005
  5. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xuýt xoa.. xuýt xoa... gió mùa về... Bắp ngô nướng than hồng khuya... Ngồi ngóng mùa Noel tới... Ly cà phê ấm bùi ngùi... Phố vẫn người những người .... Đi về vùi trong áo ấm ... Đi tìm một chiếc khăn cuốn ... Khói thuốc vòng bâng khuâng ... Mùa thu vẫy vẫy xa dần ... Đông tựa cửa thời gian ... Bàn tay nắm vào nhau se sắt... Mùa hôn phối lạnh lùng ... Sắm sửa ngày đoàn tụ ... giọng nói mờ mờ sương gió ... Khép ô cửa chờ hờ hững một năm trôi ... Chợt môi hồng giật mình hối hả tháng năm xuôi .... Tonight''s so cold .... Tonight''s so cold ....
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá,em sợ những cơn gió mùa đông nhưng lại thấy thích những cơn gió lạnh đầu mùa,bởi nó làm người ta có cảm giác ngỡ ngàng và bâng khuâng về không gian, thời gian.
    Cái mùa lạnh này khiến người ta thấy cần hơi ấm,một bàn tay ấm áp của người mình yêu thương.Đông về thật rồi mà em vẫn ngơ ngác trên những nẻo đường...gió lạnh lùa vào tóc,vào má và âm u đến buốt tai,sao năm nay đông về bất ngờ quá,đông về khi vẫn còn những chùm hoa sữa của mùa thu...lạ thật.
    Điều hoang đường nhất là Tình yêu em dành cho anh
    Đã lâu rồi
    Xa rồi
    chỉ còn ánh lửa chưa dứt...
    Yêu anh xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói giá lạnh mùa đông
    Yêu anh xanh xao hìn bóng bề bộn căm phòng
    Yêu anh,yêu những bản tình ca sáng trong
    yêu anh yêu những ngọn đèn đêm nhớ mong...
    Lần đầu nghe bài hát này,em đã bật khóc .Đúng là điều hoang đường nhất là Tình yêu em dành cho anh.Em đã quên những mùa Đông trước,nhưg mỗi khi nghe lại bài hát này,nhất là trong một đêm rét buốt thế này,những kỷ niệm lại ùa về trong em...Mà thôi,em sẽ không nhớ nữa,nỗi nhớ chỉ làm em thêm lạnh...
    Ngày mai em sẽ ra phố,áo ấm và cười xinh...
  7. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dường ...như ...ai ...đi ...ngang ...cửa ...?
    Gió ...Mùa ...Đông ...Bắc ...se ...lòng ............
    Chút ... ...Thu ...Vàng ...đã ...rụng .......
    Giờ ...đây ...cũng ...Bỏ ...Ta ...Đi .................
    .................
    Người ra phố, Gió lùa bay mái tóc,
    Lạnh bàn tay,
    Hơi thở,
    Vai gầy
    Ta cũng lạnh khi rợn mình chợt thấy
    Người cũng sẽ chỉ là Một Cơn Gió qua đây ?
    Ừ, chỉ là Cơn Gió thôi ...?
    Bởi Tên Người cũng Nhẹ như Hơi Thở trên môi
    Để mỗi lúc nhớ Người ta gọi ...
    Người ơi ....! ! !
    Mùa Đông về trước Ngõ ...
    Người đã là Cơn Gió ....
    Để Ta Về Bão Dông ...

    J ...! ! ! ?
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 30/10/2005
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc...
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên...
    Sao lại là anh, sao lại là em ?
    Sao lại la fheo may, sao lại là sương khói ?
    Giấc mơ về em. Một thời nông nổi ?
    Giấc mơ về em. Gió cuốn đi rồi ?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão...

    Chép thơ của bạn để tặng bạn gì hát bài " Chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều Thu vắng, đến Thu này thì mộng nhạt phai ..."
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Chút Thu ... còn vương...
    Để Gió .. buồn thao thức ...
    Đêm dài ...
    Cho sáng nay ..
    Gió oằn mình trên khóm lá ...
    Nỉ non ...
    Đón Đông về ...
    Cho em gái nhỏ mân mê ..
    Bím tóc dài
    Xoay xoay trong gió ...
    Gió
    Dịu dàng ..
    Nhẹ nhàng ...
    Ôm em gái nhỏ ...
    Rét ....

  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thiếu một chút không gian
    Là trở thành Hạnh Phúc
    Anh thiếu Em một lúc
    Đã thấy mình thành ...Thơ
    Thơ sẽ chỉ là Thơ
    Mãi không thành sự thật
    Anh thiếu Em anh mất
    Cả Tin yêu Cuộc đời
    Em ơi ...Em về thôi ?
    Đừng để anh đợi mãi
    Bởi sợ Tháng Năm Dài
    Bạc Mùa Xuân trên tóc ...
    Bởi sợ Tháng Năm Dài
    Anh sẽ Quên Hạnh Phúc ...
    Em ơi Em về thôi ...?

Chia sẻ trang này