1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thật nhiều nhé!
    Hôm qua về,bạn của Jen cứ khen Gió hát bài Anh sẽ đến hay quá và sáng nay đòi mình đi mua đĩa có bài hát đó của QD.
    Gió hát hay thật đấy!
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cô ráo hôm qua ........ máu quá nhể
    À . mà em gái đổi thành tự khúc mùa đông đi chứ
    Được lovelyloveforever2003 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 31/10/2005
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Khi Tìm Yêu Thấy Tình Lẫn Lộn Yêu
    1.
    Người ta hỏi: Tình yêu là gì?
    Không phải thương nhớ
    Không phải đam mê
    Không phải lãng mạn
    Không phải phản bội
    Không phải trao thân
    Không phải lợi dụng
    Không phải thành thật
    Không phải dấu diếm
    Không phải ghen tương
    Không phải dâm dục
    Tất cả chỉ là yêu
    Không phải tình
    2.
    Không phải nắng đẹp, nắng mang ánh sáng
    Không phải mưa buồn, mưa làm cô đơn
    Tôi đã hiểu
    Không phải thơ
    Chỉ là đường về chết
    Không phải tình
    Chỉ là sống cách riêng
    Nếu ánh sáng, tìm nơi nắng đẹp
    Nếu cô đơn, mưa vui người buồn
    Tôi khó hiểu
    Tình và chết
    Bên nào nhẹ hơn
    Ánh sáng cần, nắng đẹp tha thiết
    Thơ không cần, thơ thiết tha
    Giấc ngủ không ngủ, gọi là thức
    Lúc thức không thức, gọi là mơ
    Lúc mơ không mơ, gọi là tỉnh
    Tỉnh là tình của lúc không yêu
    3.
    Ta để tóc dài đối đầu đàn bà
    Đàn bà cảm xúc như câu kinh
    Tình có trước hay yêu có trước ?
    Tình có yêu hay yêu có tình ?
    Yêu là sướng
    Tình là khổ
    Đàn bà chỉ hiểu tình hoặc yêu
    Ta sống em, tình hay yêu mặc kệ
    4.
    Anh đã yêu em
    Đã từng mê em
    Nay có tình với em
    Hãy sống
    Đừng làm phiền đời
    Hãy vui
    Trước khi khóc
    Hãy ngủ
    Trước khi héo hon
    Cây tươi là cây sắp héo
    Cây khô là cây hóa thân
    Người chết không có tình
    Còn sống sao không yêu ?
    Đam mê và Thù hằn - ?!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Khúc cuối thu​

    Lê Thủy Tiên

    Thôi thì mùa thu dần xa
    Thôi thì phố buồn đến lạ
    Bước chân lùa trong sương giá
    Lời mong đỏ như lá bàng
    Lời mong miên man
    Con đường gọi tên khắc khoải
    Sao mùa thu không nghoảnh lại?
    Mà rêu phong không nổi ngọt ngào
    Vẫn đi về trong chiêm bao
    Bóng hình chưa bao giờ cũ
    Nỗi nhớ hóa lối mòn
    Lối mòn đầy gió
    Ta như lá rơi trên phố
    Một đời nương gió cuốn tìm
    Này hỡi bóng hình chưa bao giờ cũ
    Người nhớ hay quên ...
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 02/11/2005
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Chuột vì bài thơ,chị rất thích, bé Chuột ạ.
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Xin cho đôi ta chút nắng ấm áp đi qua mùa đông...
    Mùa đông đến rồi,em sẽ đan cho người một chiếc khăn ấm bằng tất cả yêu thương em dành cho người...
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nắng rồi đấy !!
    Vẫn mong một ngày, nắng lên xanh ngời ...
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Em chờ anh .. Thấp thoáng mưa ! Giọt nước mắt nhạt nhòa .. Gió cuốn bóng anh xa .. Một mình em ngồi ôm thương nhớ .....................!!!
    Mưa ! Rơi lạnh căm ..! Lúc đầu đông .... ! Tình xưa vẫn cứ về ...Biết nỗi nhớ đã thôi .. Về quanh đây bên dòng sông im vắng ...
    Còn chờ tình hỡi .. Anh đi khuất xa chân trời ..... Còn đâu ngày vui một thời mình đã cho nhau
    Dù ngàn lời nói .. dấu trong con tim mệt nhòai ... Một lần rồi thôi anh đi ... Mãi trong mưa buồn .. !

  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Mưa Thu bay
    Gió nhẹ lay
    Trời lành lạnh
    Ướt vai gầỵ..
    Mưa rơi rơi,
    Lòng chơi vơi
    Kết thành giọt
    Ướt bờ môị..
    Tóc bay bay,
    Trong gió lay,
    Đời một kiếp
    Duyên nghiệp saỵ..
    Lối mộng nay đã xa rồi,
    Tình hờ rồi cũng buông trôi
    Giọt mưa Thu kết thành hạt,
    Duyên-Nghiệp là oan trái thôi

  10. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sao còn làm khổ nhau anh ơi
    Nguội thu rồi mà đông còn lẩn tránh
    Đêm giao mùa miên man đờ đẫn lạnh
    Đông đi anh
    Cho thu thanh thản ngủ yên!
    Anh, không còn yêu nữa mà sao chẳng để nhau được quên trong yên lành? Tìm nhau làm gì nữa... khi môi lạnh kề môi...
    Lòng em còn thu lắm, nhưng rồi.. cũng phải đông thôi...

Chia sẻ trang này