1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
     
             Giữa đêm
    Ta đứng giữa đêm bời bời gióDưới những vì sao đang kết khúc nhạc buồn
    Đêm trằn trọc những suy tưCho một người vừa biết yêu thương
    Muốn bước cùng đêm trên lối mòn năm thángLại sợ lòng đã cũ chuyện ngày xưa
    Cây trút lá từng mùa cây trút láKhông tự ru mình.Đêm ước mơ
    Ta đứng với đêm lưng chừng dốcChông chênh ơi! ta khao khát chính mình
    Bên này Gió,nửa bên kia cũng GióCâu thơ gối lên: yếu đuối với chênh vênh...
    Được katie_cat sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 08/11/2005
  2. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Chỉ Là Mơ Ước ------ Khi Trái Tim Yêu Thương Nhiều Cay Đắng
  3. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
               Tự tình Phố  Em cõng chiều vàng đi đâuhỡi gót chân của nắng ?phố mùa đông phố rất trầm ngâmVội gì em ! Theo ta này, chậm chậmTrút xiêm y treo nắng lại trên đồi
    Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắngKhe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi...
    Phố mùa đông phố tím lưu lyEm có khóc cho một lần gặp gỡ ?Ta nghe từ tình sử xa xưaNắng thủy tinh nên nắng thường dễ vỡ !
    Ta sẽ dặn rừng thông đừng kể nữaGợi gì phút chia ly !
    Thế rồi em cũng điDẫu biết vậy nhưng làm sao khác đượcTa nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuốngPhố thênh thang giấc mộng hoang đường...
    Về với dốc ngồi nghe chiều khép cửaNhững buồn vui theo gió cuốn lên trờiƠi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớTrăm cơn say xin đổi một trận cười !
                                              18.12.03
                                  Duong_chieu_la_rung
     
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em có phải mùa Xuân
    Chồi cựa mình trăn trở
    Hoa nở khắp xa gần
    Muôn sắc màu rực rỡ
    Em có phải mùa Hè
    Nắng chói chang gay gắt
    Mưa trút như muốn khoe
    Sức sống tràn chất ngất
    Em có phải mùa Thu
    Suối nguồn xanh trong mát
    Nhẹ nhàng ngọn gió đùa
    Lá vàng bay lất phất
    Em có phải mùa Đông
    Cơn gió lùa tê buốt
    Chăn bông, bếp lửa hồng, ?
    Sưởi ấm khi rét mướt
    Cả bốn mùa chứa chất
    Ở trong em ... không ngờ
    Vì em là ? có thật
    Không đến từ? trong mơ ./.

  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    for M :
    Em bảo
    Em bảo :
    anh là một điều gì khi em bất lực
    sinh ra
    đời là không tồn tại
    mà quẩn quanh em .
    Em yều cầu anh phải tàn nhẫn
    để em thèm sống khi cảm nhận máu mình
    em muốn làm núi lửa run lên
    sau những ngày không nham thạch
    bằng sự vuốt ve
    mềm
    ....
    em muốn mình trong vắt với đêm

    ---------------------------------------
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 11/11/2005
  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mưa hồn nhiên rơi tí tách trong đêm.Ta trở mình trong cơn đau thật dài và hoang lạnh.Nếu là ngày xưa,ta sẽ chạy ra bên ngoài trời đêm kia mà vắt đến cùng kiệt nước mắt trong mình để thoát ra.Nhưng bây giờ,sao ta không khóc được nữa.
    Ta đã hứa với ai đó sẽ không để những nỗi đau đè nặng lên thân mình nữa,nhưng người ơi,đây là những cơn đau thể xác hành hạ ta...Người đừng trách và đừng giận ta nhé,ta mong người hãy ở bên ta như những ngày qua,ta mong người hãy viết cho ta để ta đi quên đi những nỗi đau dài ...người nhé!
    Ta lặng lẽ trở mình,bên ta là hư vô và hơi thở của chính mình...ta mệt,và bây giờ sẽ nhắm mắt lại ,ngủ ngon,yên bình...
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi trên đường ... Lạnh ! Mưa xong đường phố õng nước ... Chợt giật mình vì 1 mùi hương quen thuộc .... HOA SỮA ...
    Con bé reo lên thích thú .. Sao lại vẫn còn nhỉ !
    Hoa sữa nở muộn .. Một mình lang thang trong tối lạnh của đầu đông và lại bất chợt gặp hương hoa sữa nồng nàn còn xót lại của mùa thu quyến rũ ... thích quá ! Người lâng lâng êm ái ...
    Bao nhiêu buồn bã của ngày hôm qua tan biến hết ... Lòng nhẹ nhõm ... Mường tượng về một mùa thu đã qua .. xa rồi !
    Mỗi mùa một khác .. Con người và cảnh vật... Chỉ có hương hoa sữa là luôn như thế.. Nồng nàn đến nao người ... Chỉ có hương hoa sữa là luôn giữ lại được cái riêng của nó mà không bao giờ thay đổi .. Con người ! Thì lại đổi thay .
  8. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em ngày sau,ta yêu em bóng mây ngang biển rộng,ta yêu em qua đông tàn ngày tận,yêu em vì chỉ biết đó là em...
    Người đã nói không cần biết em là ai,nhưng người sẽ đến phải không?
    Em sẽ chờ người...một mùa đông ấm.
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 12/11/2005
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không gặp em,
    Cơn Mưa xối xả ...
    Ta Lạnh,
    Đôi bàn tay rất Lạnh ....
    Mái đầu đẫm nước ...
    Long lanh đèn đường ....
    Ta trở về, với Ta
    Hương Hoa Sữa nồng say trên tóc,
    Mùa Thu ở một phía trời xa ......
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến cho nhanh luôn đi, thu với thơ, lằng nhà lằng nhằng. Mùa đông ẩn ở đâu rùi, thò mặt ra nhanh đê, có người đang chờ nè!

Chia sẻ trang này