1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ?
    Ai chẳng nghĩ rằng : Nỗi Đau của ta là Lớn Nhất ?
    để rồi : Lên Gân, Lên Cốt với ...Đời ?
    Ha ha ... ?
    Mùa Đông ?
    Của MỘT CON NGƯỜI ?
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 12/11/2005
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Ừa đúng là có kẻ đang như thế thật, cứ coi nỗi đau của mình là lớn nhất, rồi lên gân lên cốt với đời (dạy đời) hí hí, chết cười.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đau đớn cái nỗi gì! Chẳng phải là MĐ rất tuyệt đó sao? Chẹp, ngô luộc nóng ngọt ngon, chân gà nướng béo ngậy, ly rượu ngọt ngào trên môi hay chén trà mạn nóng nơi vỉa hè. Áo len cao cổ ấm áp và giá như có 1 chàng trai lang thang phố đêm cùng, sẽ được cho tay vào túi áo, tay nắm tay ấm áp lạ thường. Phải rõ ràng như MĐ, chứ đừng nhợt nhạt như mùa thu. Phải băng giá như mùa đông để có thể cảm nhận rõ ràng những điều ấm áp.
    Mùa đông, mũi có thể sụt sịt, họng có thể đau rát nhưng cái cảm giác được bên nhau thì thầm hát những bài ca về mưa, về MĐ lại có thể khiến ta quên đi mọi muộn phiền. Mùa đông được cuộn tròn trong chăn ấm, ôm cái đt và buôn bán đến tận khuya. Mùa đông, mùa đông... Ta đã cất hết cả quần áo mùa thu và mùa hè, chuẩn bị sắm sửa cho MĐ, vậy mà trời trở chứng nắng chang chang, ta chẳng có áo mỏng nào để mặc. Ta vẫn luôn vội vàng như thế, hồ hởi chào đón MĐ rùi lại lủi thủi lôi đống áo mùa hè thu ra mặc vì nỗi ông trời hay trêu người qua thể.
    Ôi, mùa đông ta đếm từng ngày mặc dù biết sẽ rất khó bò ra khỏi chăn, dậy sớm để đi làm. ÔI mùa đông, có ai đó sẵn sàng nắm tay ta, đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh giá, đi suốt những MĐ???
  3. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là người điên, trong vườn hoa tình ái
    Em chỉ là người say, bên đường anh nhìn thấy
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn
    Hận!
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người Đàn ông đang yêu em.
    Anh,bây giờ em sẽ gọi anh là Anh,không gọi bằng cái đại từ xa lạ "Người" kia nữa.Hôm nay em sẽ là chính em,cho phép mình đuợc sống thật với lòng mình nhất.Rồi sau đó có thể em lại là một ai đó...(em luôn phải trốn chạy chính mình và dù em có là ai đi nữa thì anh nói anh vẫn sẽ nhận ra em đúng không?)
    Anh là người luôn dõi theo từng bước đi của em,quan tâm đến những đến em bằng cả tấm lòng mà không cần em đáp lại.Anh là một người lạ,và cũng thật là quen.Xa mà cũng thật gần.Anh là một người yêu em đến không thèm ghen với em nữa.
    Anh là ai?...
    Bao nhiêu ngày,em chạy trốn khỏi tất cả,chạy trốn cả những gì thân yêu nhất bên mình,chỉ có một mình anh tìm em,tìm em dù không biết em ở đâu.Sao anh lại như thế,một mình em đau là đủ rồi,đừng đau theo em nữa anh nhé!
    Cuộc sống như một vòng tròn,em cứ mải miết chạy theo những ảo mộng vô nghĩa,những cuộc chơi vô nghĩa, còn anh chạy theo em,một cái bóng mệt mỏi và vô nghĩa.Chúng ta cứ quẩn quanh,quanh quẩn với những vòng tròn ấy không thoát ra được.
    Anh,xin anh đừng yêu em.Bởi vì những niềm tin trong em đã chết rồi,và khi niềm tin đã chết thì người ta không thể Yêu và cảm thấy bình yên được nữa.
    Bây giờ em chỉ muốn một mình.
    Tự khúc của em bây giờ không viết cho ai nữa,chỉ viết cho riêng mình thôi.
    Chào nhé,Anh và tất cả.
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cho yêu thương:
    Em yêu anh đến tan cả em ra.Nhưng tan rồi thì sẽ không còn thấy hình hài mình nữa. Và như thế em sẽ đánh mất mình,hôm nay em đã nhận ra nhiều điều,yêu thương ạ.
    Em đi đây,chiều xuống rồi.Em sẽ đi về phía không anh.
  6. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cô jen mà thấy buồn ..
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Không còn nghe,không còn nghe ai nói cười
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là những cái Bóng...hoang lạnh.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn chi cho thêm mệt em ?!
  10. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu mấy cái bà này nữa. bên miếu cô thì tưng tửng. qua đây thì sướt mướt
    thôi về đây .

Chia sẻ trang này