1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến,chị hiểu được em,chị tin là như thế,bởi chị và em cùng có rất nhiều điểm giống nhau....điều đó thì ko cần fải nói đúng ko?
    Ngày hôm qua cũng là 1 ngày chủ nhật buồn đối với chị...và sẽ còn biết bao nhiêu ngày chủ nhật buồn như thế nữa,nhưng em ạ,chị chỉ muốn nói với em rằng dù có điều gì sảy ra thì chúng ta vẫn đang fải sống,fải tồn tại.Cho dù chúng ta mệt mỏi,thở than,hay chất vấn thì mỗi sáng mai đây ta vẫn fải làm những công việc hàng ngày,những công việc làm ta chán ngán.Vậy đấy,vẫn cứ fải sống và cố gắng thôi em.
    đừng buồn nữa nhé nhóc, chị luôn luôn nhớ đến em.Hãy tạo cho mình những niềm vui trong những ngày xa quê hương em nhé.Hãy mở lòng ra với mọi người,đừng là con bé con nhút nhát nữa.Chị tin rằng rồi em sẽ có những người bạn tốt.
    Thế nhé,nhóc yêu!Cùng mỉm cười nào!
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chú này cứ vui tính,
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    sáng đi xe buýt đến trường,thấy áo trắng tung bay khắp mọi ngả đường,lòng lại nôn nao nhớ về thời học trò, đã từng tung bay áo dài trong gió,cùng bạn bè đón khai giảng.
    Áo dài trắng đẹp quá,chỉ tiếc là bị cách tân đi nhiều,nhiều em học sinh mặc áo mỏng tang,cũng hơi buồn, ngày xưa áo dài chỉ có một màu trắng tinh khôi mà sao mình thấy đẹp vậy.May sao lúc đi qua CHU VĂN AN vẫn thấy nhiều bóng áo dài nữ sinh như thế.Đi đến Phan đình Phùng lại thấy 1 nhóm áo dài đi xe máy cười nói vang trời,lại nhớ về ngày xưa....áo dài đi xe đạp,giỏ xe chở đầy hoa...
    thôi,mình lại viết lung tung rồi,đúng là già rồi đâm ra lẩn thẩn...
    Viết xong biết ngay chị CHICk lại nhảy vào Spam cho mà xem,hihiiiii....
  4. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thu đến thật rùi
    đã từ tuấn trc ...xem lịch ...ng ta bảo hôm nay lập thu đấy nhưng trời sao mà vẫn nóng quá
    sáng nay tỉnh dậy bởi 1 tin nhắn chẳng biết của ai .....báo thu sang rùi ....chạy ra lan can ...uh` đúng thật ....gió se se lạnh đúng của mùa thu ...vui thật !
    đúng nagỳ khai giảng năm học mới trời lại đẹp thế này ......
    giá mà có thể đi trên đường Thanh Niên .....với 1 ai đó ....sánh bước bên nhau .....dù im lặng nhưng trong cái chớm lạnh đầu thu này ...vẫn đủ hạnh phúc .....
    nhưng ai đó hôm nay cũng đã đi xa mất rồi ....chỉ kịp để lại 1 lời nhắn chúc một năm học mới may mắn và vui vẻ
    mùa thu vui cơ mà ??????.....!!!!!!!!!!!!
    tự dưng muốn dựa vào vai 1 ai đó ........bên cạnh hình như trống 1 chỗ ..........
    hôm nay đúng cái không khí của nagỳ tựu trường đầu tiên rùi chứ nhỉ ?chỉ tiếc ....12 năm học cũng sắp qua mất rồi .........mùa thu cuối cùng cũng đã qua
    ngắm mặt hồ tây sáng nay ...sao đẹp thế ???
  5. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu ... là khoảng lặng của bốn mùa. Khoảng lặng để nhìn lại 1/2 những biến chuyển của trời đất. Mùa thu Hà Nội ... là khoảng lặng của thiên nhiên đất Bắc. Ai cũng thế, đều cần có khoảng lặng để mà suy ngẫm. Tất cả mọi thứ đã đi qua rồi, có lúc buồn mà vu vơ lý lơi "Vĩnh biệt mùa hè"
    Vĩnh biệt mùa hè... mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về
    Vĩnh biệt mùa hè... mùa hè làm con tim ta biết bao say mê
    Mùa thu ... có người sang trang mới, có người vẫn vậy. Có người bát ngát đi với con đường học trò, có người mênh mông ngồi nhớ những ngày tựu trường. Nhớ da diết mà không về được với một bến mùa thu nào đó. Mùa thu có hoa sữa, thế mà bất chợt... ngã lòng nhớ hoa xưa. Đôi khi đứng dưới mùa thu bên mái trường cũ, nhớ người cũ và câu chuyện cũ. Không còn nắng mưa mùa hạ mà bây giờ chỉ còn gió mùa thu. Và gió mùa thu cũng sắp qua rồi ... Có người thuộc về mùa thu như thuộc về một nỗi buồn đẹp. Thế mà có lúc ám ảnh một câu thơ của thằng em tặng riêng mình vào một mùa thu nào đó...
    Anh như một tia nắng
    Sáng bừng chiều cuối đông
    Mà không ấm nổi em ... một môi hồng
    Mà thôi, mùa thu năm nay có quốc khánh, có nhiều điều rộn rã, không ai bận lòng đứng nhìn một kẻ hoài thu. Không còn ai ...
  6. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    tự dưng tối trời đẹp như hôm nay lại thấy bùn và cô đơn lạ
    cô đơn ?chẳng phải tại ai ...nếu muốn mình đâu có thiếu ...có thể lựa chọn ...kể cả những ng xung quanh ...và không ...
    nhưng vì sao ???đi 1 mình trên đg thanh niên ...sau khi liên hoan với tuyển khiêu vũ về ...thấy bọn trẻ con sao nó thoải mái và vui thế....mình giật mình ...tự dưng thấy tủi thân lạ ..
    trời thu đẹp lắm ..
    gió hơi se lạnh
    đúng cái gió của "Tôi đi học"<Thanh Tịnh>
    cảnh thu đẹp lắm ....cây trên Thanh Niên ...Phan Đình Phùng rợp mát ......
    chả thế sao tháng thu này đã có đến 4 lời ...à ko ..mới có 2 lời chính thức nhỉ???
    nhưng sao mình ko bít trái tim mình đang ở đâu thế này?
    chỉ bít ....h đây ....lượn lờ trên đg ...thấy cần 1 ng tri kỷ lạ ......để đc quan tâm ...để đc nói chuyện ...và ko còn .....alone .......
    phóng thật nhanh trên đg ...chả bít đi đâu ...
    sao thu bùn và tâm trạng thế ??
  7. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm dậy ...tuần quân sự đầu tiên
    thế là trọn vẹn 3 tuần quân sự 3 năm cấp 3 ko học ở lớp mà đi cùng đoàn tr` đi ktra
    sao mùa thu lại là mùa ng ta tâm trạng thế nhỉ ?
    con trai bùn cười thật!
    Được fruitnho sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 06/09/2005
  8. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    tự dưng tối trời đẹp như hôm nay lại thấy bùn và cô đơn lạ
    cô đơn ?chẳng phải tại ai ...nếu muốn mình đâu có thiếu ...có thể lựa chọn ...kể cả những ng xung quanh ...và không ...
    nhưng vì sao ???đi 1 mình trên đg thanh niên ...sau khi liên hoan với tuyển khiêu vũ về ...thấy bọn trẻ con sao nó thoải mái và vui thế....mình giật mình ...tự dưng thấy tủi thân lạ ..
    trời thu đẹp lắm ..
    gió hơi se lạnh
    đúng cái gió của "Tôi đi học"<Thanh Tịnh>
    cảnh thu đẹp lắm ....cây trên Thanh Niên ...Phan Đình Phùng rợp mát ......
    chả thế sao tháng thu này đã có đến 4 lời ...à ko ..mới có 2 lời chính thức nhỉ???
    nhưng sao mình ko bít trái tim mình đang ở đâu thế này?
    chỉ bít ....h đây ....lượn lờ trên đg ...thấy cần 1 ng tri kỷ lạ ......để đc quan tâm ...để đc nói chuyện ...và ko còn .....alone .......
    phóng thật nhanh trên đg ...chả bít đi đâu ...
    sao thu bùn và tâm trạng thế ??
  9. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    chị Chickk đây !
    chị Chickk mệt rồi Jen ạ ! mà chị Chickk cũng chỉ chọn đúng bài đúng thời điểm để spam thôi. không fải những bài kiểu thế này. viết gì cứ viết, đừng lo chị Chickk sẽ vào spam, như thế ko tự nhiên, ko viết được đúng cảm xúc của mình.
    đừng để chị Chickk trở thành một hiện tượng như thế !
    nói thật với Jen là chị Chickk ko thích mùa thu, lại càng ko thích mùa xuân, cũng ko thích mùa hè. bây h đã chán mùa đông. chả thích mùa gì, chỉ thích tiền.
    chị Chickk đi đây !
    chúc Jen mọi điều tốt đẹp !
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hay thiệt

Chia sẻ trang này