1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Cồn cào thật... nắng mùa đông...
    Không biết nơi trời xa kia nắng có cồn cào như nơi này. Anh đi rồi, không một lời hứa hẹn... Ước gì anh nói, ước gì em cũng hẹn... một lời thôi... và mùa đông sẽ ấm áp đợi chờ...
    Thời gian sẽ đem đến câu trả lời chính xác và chân thực nhất!
    Sẽ còn những mùa đông nắng cồn cào...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Thà là giá rét còn hơn, chứ nắng trái mùa thế này ngột ngạt lắm, rối bời lắm.
    Hôm nay lại là một ngày Nắng. Mình ghét những thứ trái chiều như thế. Nó không đúng với quy luật, nó làm mình ngơ ngác, nó làm cho Mùa đông chẳng giống mùa đông...
    Mình ghét những thứ không rõ ràng....
    Mùa đông là phải giá rét....
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nắng ngày như là cũ ,trăn trở mãi điều xôi xa .môi nở như đang dần khép.chuyện ngày sau ,chuyện hôm qua ...
    từng cháy lên không dừng lại .nhầm bay hết tro tàn rồi.quẩn quanh vương đâu, vương đó ...lại về trong lơ đãng thôi .Ta vội vàng đem gói lại ,cầu cho gió thốc lên trời
    ta về lại với vẻ mặt ,khó ưa nhìn đám là vàng .tôi thề tôi không cố í...để tâm tư đi lang thang
    em ơi đến bên ngồi lại
    ghé tai anh nói điều gì
    vô nghĩa hay lời câm lặng
    để anh yêu đời hơn đi
    sắp dở hơi rồi
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ta đã nói thật, thật hết những gì của riêng ta, rồi ta lại sợ...
    màu mắt của người nâu lắm, ta nhìn thấy ta trong đó và ta thấy bình yên, bình yên giữa thật nhiều trăn trở...
  5. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại làm thế, mùa đông hay để mọi thứ được ngủ yên. Đừng làm tổn thương người khác. Hãy để quá khứ được nằm trong quên lãng, được biến mất như em đã mong muốn. Một mình ta lạnh lẽo là quá đủ với mùa đông. Ta vẫn mong sẽ sống thật tử tế, mà muốn tử tế thì phải biết quên đi. Lãng quên cả niềm vui và nỗi buồn. Cho hư không tồn tại. Có cái gì mãi mãi đâu, chỉ là tạm thời. Hay để mùa xuân được thay da đổi thịt, để ta được đứng ngẩn ngơ dưới con đường nhìn ngắm hoa xưa. Ôi nhớ quá mùa xuân nào đó mà không về được, nhưng đừng vì thế mà buồn. Chỉ là một niềm vui không trọn vẹn. Mỗi ngày ta lại ru câu thơ cũ...
    ...Ngoảnh lại mùa yêu hoài đã mất
    Tạ từ miên viễn mộng xuân...

    Ôi bốn mùa...
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế và Bốn mùa vẫn thế, như là quy luật, mùa đến rồi đi, người đến rồi người đi...
    Em muốn chôn vùi quá khứ, những quá khứ đã trở thành niềm đau của em và ai đó. Nhưng khi được chia sẻ với một người mà em tin tưởng em thấy nhẹ lòng lắm. Đó không phải làm tổn thương người khác mà chỉ là em cần được cảm thông và chia sẻ. Khi đó quá khứ mới được lãng quên thật sự.
    Đi qua con đường ấy, hoa sưa chưa nở, mong một mùa hoa sưa nở trắng người sẽ lại đi bên ai. Em mong người Hạnh phúc.
    Rồi Mùa Xuân sẽ về !
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Phải rồi... Ghét những thứ không rõ ràng!
    Đắp chăn thì nóng, không đắp thì lại lạnh
    ... Hà Nội tối nay lại "nóng" lên đấy. Mùa đông gì mà... chẳng giống mùa đông.
    Ngỡ anh đi rồi
    Mùa đông
    Giá lạnh phủ nỗi niềm em
    Vậy mà có ngày
    Nắng cồn cào con tim nhỏ bé
    Vậy mà có đêm
    Chẳng có gió rét mùa đông
    Anh
    Em ghét anh như ghét tiết trời này
    Lạc lối
    Không thể hiểu nổi tình anh...
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày không ở lại
    Bốn mùa vẫn quanh đây ...
    giữa Đông này cái Nắng rất mong manh, giữa Đông này có Nắng vàng lay lắt ...Ta cóp nhặt những niềm đau có thật,
    và ta cười rất lạ, rất vu vơ ...

    Bốn mùa thay lá ...
    Bốn mùa thay hoa ...
    ta vẫn là ta,
    Con chim dại lao mình vào Gai Góc
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của along the road mấy lần, càng đọc càng ngấm.
    Along the road tinh tế nhỉ!
    Su Cám ơn!
  10. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mát mẻ :)
    u?c kankuli s?a vo 11:21 ngy 02/12/2005

Chia sẻ trang này