1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mát mẻ - Sạch sẽ - Thoáng đãng --------> Giả dối !
    Say cheer
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, để cho người ta yên!
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lạnh lắm, sáng nay em đi chợ mọi người bảo thế. Lại được quấn khăn len, lại co ro và xuýt xoa. Ôi trời, em đan một cái khăn mà hơn một năm chưa xong, em đúng là chẳng làm đuợc việc gì cho nên hồn. Lại nhớ đến câu: "Nàng Bân đan áo cho chồng" mà buồn cười chết mất.
    Không gian mới, cuộc sống mới, và nhưng trăn trở mới. Bề bộn. Gấp gáp. Xoay tròn. Em chẳng kịp nhìn lại những gì đã qua, chẳng kịp dành sự quan tâm cho những người thân yêu, chẳng kịp ngủ một giấc yên bình nữa. Nhưng bên em bây giờ đã có một người bạn, một người chị và Anh...Em thấy mình đã đủ đầy.
    Ôi cuộc sống mến thương!
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 02/12/2005
  4. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng muốn thấy mọi mặt của cuộc sống là một tội ? Còn che đậy đi những cái khác thì là công trạng !
    Giá như...........
    Khó hiểu, đúng hơn không dám hiểu !
    Say cheer
  5. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ !
    Mùa đông rồi sao không khí lại như mùa thu . Mát mẻ dễ chịu . Mai gió mùa về lại lạnh.
    Cầu trời là sẽ ko mưa .. Lạnh nhưng đừng có u ám xám xịt ...
    4 mùa vần vũ thay nhau ... thời gian trôi nhanh thế ..
    2 tháng nữa là tết rồi. Lại 1 cái tết ... năm nay chắc chả ai mừng tuổi mình nữa .. Chán thật ! >_< Chả thích tết nữa ...
    Năm ngoái với năm nay mới có 1 năm .. mà đã khác nhau thế. Đi làm rồi ko được coi là trẻ con ... hừ ! ức mỗi vụ đấy ...
    Là người lớn là lại fải đi mừng tuổi ..
    ặc ặc .. Chết mất thôi ..
  6. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là một mặt của cuộc sống. Như thế nào là che đậy. ở topic này che đậy cái gì. Che đậy đi niềm vui à .
    Một số người buông ra toàn lời hoa mĩ để kêu ca là vào đây là buồn thảm ..
    ùh đây chính là 1 mặt của cuộc sống đấy. Có rất nhiều topic vui vẻ ở đây .. trong cái Box này .. thế thì xin mời mấy vị đó vào ..
    Còn ở nơi này.. Khi người ta có tâm trạng người ta sẽ viết ..
    Và như thế nào là giả dối.. như thế nào là tự cho mình nói người khác giả dối trong khi không biết người ta như thế nào người ta đang có những suy nghĩ và tâm trạng gì ..
    Thế nói ra trong lòng những nỗi buồn ở 1 thế giới ảo .. trút bỏ đi ưu tư gánh nặng coi như đây là một nơi để tâm sự lại là một việc giả dối. Ai cần người khác cảm thông đâu. Có ai cần người khác đọc đâu. Chỉ đơn giản người ta muốn viết ... người ta muốn trút bỏ đi những phiền muộn .. để người ta có thể sống tốt hơn .. Còn ngoài đời .. gặp họ đi ... Sẽ thấy họ sống và làm việc như thế nào ...
    Stop ở đây và để topic theo đúng chủ đề của nó ...
  7. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mọi mặt chứ không phải một mặt !
    Trong đây vui có buồn có, điên điên cũng có
    Văn hay thơ giỏi cũng có, nhưng thô thiển cũng có.
    Show All !
    Say cheer [r2)
    ( Chắc lại được nghỉ vài ngày )
    Được vu4v sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 02/12/2005
  8. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại !
    dừng lại tiếng leng keng chạm nhau bởi những ...ngòi bút ở đây nhé ?
    Chắc chỉ là cái sự thất thường của thời tiết bốn mùa xen lẫn lộn, mà chúng ta, ai đó giữa chúng ta cảm thấy mình bất ổn ...?
    và có những lời chao chát ở chốn đây ?
    Thôi, lắng lại đi !
    Mai đã Lạnh rồi ...
  9. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Viết cho linh hồn sạch sẽ, khô ráo như mùa đông. Cho vết thương không hoại tử, cho thêm lãng quên những tưởng tượng về hạnh phúc. Nhớ câu thơ của Bằng Việt...
    ... Những gương mặt qua sa mù trẻ lại
    Tươi như sương mà lãng đãng như sương
    Có thể hoá hồ ly trong chuyện cổ
    Có thể hoá nàng tiên giữa cuộc đời thường
    ...
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đi với bụt thì mặc áo cà sa .. Đi với ma mặc áo giấy ..
    Chân lý dễ hiểu mà cứ để phải nhắc mãi..
    Những gì đi trái với quy luật hay tự nhiên .. sẽ bị đào thải ...
    Say Cheer ..
    Chúc vui .

Chia sẻ trang này