1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình vào muộn, k biết chuyện gì đã xảy ra. Thật là may mắn!
    Mình ghét những thứ k rõ ràng và ghét cả những đứa cứ thích chọc ngoáy vào chuyện người khác, mặc dù người ta chẳng làm gì đến mình cả.
    Một ngày mùa đông ấm áp! Yêu đời
  2. unnamed1982

    unnamed1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    các vị cứ kệ người ta . Nói éo ai chú ý thì éo thằng dỗi hơi nào lại nói tiếp ( nếu mục đích là muốn bị bật ) . Không phải là đi trị bệnh , các vị nên nâng thêm 1 tầng mới là : mày có bệnh chị ( anh ) cũng cho mày bệnh hết lực !
    sống luôn và thích thì cổ vũ luôn . Âu nói cho cùng cũng 5-7 dòng . Ớ ... tự cảm cũng đúng mà ! Có ai bắt viết đẹp đẽ ở đây đâu Thoải mái đê !
    nghe em một tiếng thở dài ,trong ngày nắng mỏng và mây vô hồn .Tiếp có giọt nước mắt tuôn ,anh nghe có tiếng sấm đông mưa về ...
    môi em lại nhạt lời thề
    nên môi đâu mặn như ly rượu tàn !
    ngày yên lặng là ngày hoang ,lời yên lặng là bầy đàn khóc nhau .Ta triền miên vậy ...nên đau !mãi thèm mấy tiếng ngọt ngào .Em xa ...
    rồi bao con mắt đi qua ,bao nhiêu là lá và hoa qua chiều. Em mà buồn ,thiếu tình yêu ,không dư anh cũng có nhiều ...
    cho không !

    ấy cũng gọi là tự cảm .
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Dạp này thấy Nem khang khác ...
    đúng là nó sắp cưới rồi có khác ...
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ùh, hí hí. Có tý chức danh vào là chuẩn bị sẽ bị trói đấy.
    Sắp cưới roài...he he...
  5. unnamed1982

    unnamed1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chuyện chả ai biết mà mỗi mình em biết ...

    giơ cái ngón trỏ nên xem nào
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    hã hã ...
    Suỵt suỵt ...
  7. unnamed1982

    unnamed1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cuống lên toàn quên ...
    như này này
    khỏi cần suỵt ! he he
    Giờ có nhiều công nghệ . Không chỉ đạt hiệu quả mà còn phải đẹp về cảm xúc !
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mày thấy đẹp .. Còn tao thì không.. tự nhiên mặt xanh lè còn lưỡi đỏ lòm ...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
    Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
    ...Anh không thể nào chối từ..
    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong, những tháng...ngày...
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
    Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ
    ----------
    Cái bài hát này buồn quá mất thôi,nhưng mà sao lại có trong Mp3 của mình nhỉ. Không khí đang vui, bây giờ mà nghe chẳng hợp chút nào nhưng mà...Híc, bà chị mình cứ đòi mở, não hết cả lòng...nhưng mà cũng thấy hay
    sao lắm nhưng mà thế nhỉ?.... Hâm rùi
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 02/12/2005
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này vui hơn, lại đúng tâm trạng bây giờ:
    Vì Yêu
    Sáng tác: Xuân Hiếu
    Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng
    Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy
    Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em
    Chung bước vì yêu
    Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối
    Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối
    Mắt môi xưa còn đây
    Chiếc hôn nay vụt bay
    Bay xa tầm tay
    Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu
    Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
    Muôn nghìn trùng không chia cách
    đôi mình cùng yêu nhau mãi
    Với em vì tình yêu anh sẽ ?
    Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy
    Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối
    Ngày chờ, đêm khóc mưa trong lòng giông tố
    Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?

Chia sẻ trang này