1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hơ, người ta bận, một thời gian mới online được nên cảm xúc dạt dào là phải thôi.
    Nè, thiếu thiện chí rồi đấy nhé!
    Mà chẳng qua hứa với cô bạn Jen post bài cùng rồi nên mới post nhiều như thế. Nem khó chịu à?
    Thôi vậy.
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    từ khuở biết keyboar đến giờ chưa từng nóng mặt với đứa con gái nào . Khó chịu gì ... thấy sến sến ngồ ngộ nên trêu còn chả hết chứ hơi đâu mà khó chịu
    nhạy cảm quá !
    không nghĩ được cái chiều hướng nào nó đèm đẹp một tí ...
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, thôi nào. Cả hai cùng viết tiếp cùng tôi đi.
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    để im nào Jenny ... cứ như cháy nhà . Đang ghẹo em katie tí cho đỡ ...lạnh .Ặc !
  5. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thử lại cái chữ ký cũ một phát...
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không chọc phá được thì spam một phát để lôi nó lên !
    Say cheer
  7. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá .. ! Rét tê tái ... Nhưng mà chẳng hiểu sao càng lạnh thì lại càng thích đi ra ngoài đường.
    Tối qua 3 đứa ngồi bên ấm trà sữa thơm lừng ấm cúng... Dưới ngọn nến lung linh huyền ảo ... Khung cảnh và cả tâm hồn cũng ấm áp lạ thường ...Ta vui ! Cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa quá ... Bạn bè ạ ! Những giây phút như thế được sống là chính mình ... Hãy dành cho nhau những giây phút như vậy nhé ..
    Jen hôm qua về sớm ... 3 con tắt đèn thắp nến .. Đẹp lung linh ... Trong cái không gian mờ mờ ảo ảo ... nhập nhoạng nhìn không rõ mặt .. vẫn nghe thấy những tiếng thì thầm ấm áp .. những tiếng cười vui vẻ ...
    2 đứa đi về lúc trời đang mưa .... Mặc áo mưa mà vẫn thấy lạnh buốt đến tận da thịt .... Nhưng mà thích cái cảm giác đó ... Mặc cho gió .. mặc cho mưa .. ta cứ đi ....
    Lại nghĩ đến cảnh 4 con mỗi đứa 1 cái chăn ngồi quây quần bên bình trà sữa nghi ngút khói .. Chùm chăn kín mít chỉ để hở mặt .. ngồi đàm đạo .. hã hã ...
    Các bạn biết ko .. tôi đang vui lắm ... mặc dù cổ họng đang đau rát...
    Cứ như thế nhé các cô của tôi ...
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hì Mít, tối qua 3 cô cô nhà mình lãng mạn nhể, thắp nến nhá, uống trà sữa nóng nhá. Ánh nến lung linh lẫn vào khói trà, kẹo thì ngọt thơm như vòng tay âu yếm nhá. Còn gì bằng, chả cần gì vẫn có chuối đấy thôi...
    Những kỷ niệm xưa cũ nay có những người bạn chịu lắng nghe,cùng cười, cùng tiếc...Những câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu nay có những người bạn cùng nâng bút kéo dài...VÀ như thế cuộc sống yên bình như "Mùa Đông"
    Chẳng sợ lạnh, chẳng sợ gió, chẳng sợ mưa...Chỉ cần "MÁU" thôi, phải không Mít cô cô?
  9. DongNha

    DongNha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mùa đông trong mắt em
    Mùa không không có nắng bên thềm
    Mùa đông có gió ngoài khe cửa
    Mùa đông thương nhớ để rồi ... quên!!!!

  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Rét và nhớ, em nhớ tất cả những người thân yêu của em. Những khuôn mặt, những hình hài như gần như xa.
    Đầu óc em dạo này lạnh băng như mùa, chả thèm suy nghĩ, chả thèm trăn trở nữa. Cái Lạnh chết tiệt...em ghét mùa...em lười biếng...
    Nhưng Anh vẫn ở bên em đấy thôi. Nên em chả thèm suy nghĩ gì nữa cho mệt anh nhỉ!
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/12/2005

Chia sẻ trang này