1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Chỉ vào spam 1 cái không có ý gì khác ! Mong chủ nhân chỗ này không giận
    Đông về, lòng ấm !
    Say cheer
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắt xì hơi nhiều thế ko biết, phần là do cúm, fần là do ai nhắc mình thì phải( mình cứ suốt ngày tưởng bở).
    3 ngày nằm bẹp dí ở nhà, chả làm được việc gì cả. Chán quá đi thôi. Sao cái mùa này làm mình lười thế không biết, lười rồi lúc lại nước đến chân mới nhảy.
    Hôm nay mình vui vì có nhiều bất ngờ đến với mình quá, chết cười cái anh chàng cưa bà chị mình. Sáng ra, gõ cửa nhà mình ầm ầm, mình ngó ra tưởng có chuyện gì khản cấp. Thấy ông anh mặt tái xám ( chắc do trời lạnh hay do hồi hộp thì mình không bít) đưa cho mình 1 cái hộp đo đỏ xinh mà người ta hay đựng nhẫn đính hôn trong đó:
    Em...em đưa giùm anh cho chị ấy cái này.
    Mình phá lên cười:
    - Sao anh ko đưa tự đưa cho chị ấy
    Anh chàng gãi tai,lúng túng:
    -À, à, anh tiện đi làm, nhà em gần hơn nên anh tiện rẽ qua!
    Ôi, đúng là thêm một anh chàng Ngốc ko chịu được, cầu hôn chị lại đưa nhẫn cho cô em.Mà bi kịch cho mình, sao nhẫn đấy ko fải là của mình nhỉ, hị hị. Nhưng mà anh chàng này cũng đáng iu nên mình sẽ công kích bà chị mình để bà ý đồng ý cho chàng rước đi hộ mình cái.
    Nhà ai mở nhạc dance phê thế nhỉ, cái chân lại ngứa ngáy rùi. Mong đến Noel quá đi thôi.
    Hôm nay Cáo già vào bếp lần thứ 2, thế mà xào mì cũng ra trò. Mình và bà chị mình oánh chén sạch sẽ. mà hôm nay bà ấy hâm hâm hay sao ấy( chắc tại mới được nhận nhẫn đính hôn) tự nhiên lôi giấy ra đòi dán tường. mà trông cái điệu lóng nga lóng ngóng như trẻ con,làm mình và Cáo già được thể lên mặt quát tháo . Hihi. Chị mình đáng iu ko chịu được!
    Hơn 1Oh, anh chàng cầu hôn ấy lại đến, bị mình trêu : "Ơ, thế sáng nay anh cầu hôn vói em đấy hả"? Thế là lại gãi đầu gãi tai, hihi, trông anh ý ngượng buồn cười thật.
    Túm lại, hôm nay chả được việc gì của mình, nhưng mình vui vì niềm vui của chị mình. Mình thực lòng mong chị ấy Hạnh Phúc.
  3. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    thế mà vẫn có đứa chọc ngoáy vào chuyện người khác đấy mặc dù chẳng dính dáng cộng lông gì đến mình
  4. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nói hay nhỉ..thế có cần soi lại mình ko? ..thế co đứa nào lại thích chọc ngoáy chuyện người khác thế nhỉ.. người ta viết gì mặc mẹ người ta..thế cũng có đứa đi xen vao chuyện của người khác trong khi người ta có kêu gào cảm thông đâu..có kêu gào đọc đâu..tự nhiên vào tự đọc rồi tự chọc ngoáy
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình sẵn, muốn diễn tuồng tiếp à, đây làm khán giả hò reo cổ vũ nhiệt tình lun...
    N..G..U
    (Sozy Jen! Hum nay hơi mệt tý)
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 15/12/2005
  6. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn gì nhỉ ? Jen à ( không hiểu gọi thế có đúng không ? ), nhưng tớ có được phép cười không nhỉ ?
    Ặc ặc ặc........vui đấy chứ
    Say cheer
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bạn Vu4v ạ, nếu hiểu được thì cứ nên cười, mà phải cười cái người đáng cười ấy.
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cô Su ạ, có con chó nào nó đánh hơi thính thế nhỉ, mò cả sang bên này bắt bẻ cả các cô thân iu của tôi ấy nhỉ?
    Các cô cứ thoải mái, ko fải sozy tôi trong cái việc khoá mõm nó lại đâu.
    Hôm nay cũng đang hơi mệt cô Su ạ!
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà hơi bị kết quả Avatar của bạn đấy!
  10. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đông ơi, sao đến làm gì?
    Ngày xưa em bảo nếu có con gái cũng vẫn đặt tên Đông, nhưng người con gái như em chẳng có được hạnh phúc ấy!
    Anh không biết vì sao em yêu mùa đông đến vậy? Chỉ vì mỗi khi trong vòng tay anh được nghe "Gió mùa đông bắc của anh".
    Anh không biết em yêu anh đến thế nào? Chỉ là niềm hạnh phúc của người con gái kém anh 16 tuổi vẫn thấy anh rất trẻ dù mắt đã có vết nhăn và trên khuôn mặt đã in dấu của thời gian.
    Anh không biết vì sao em mắt em buồn đến vậy? Vâng, người con gái như em biết đến bao giờ mới hạnh phúc? Cũng đến bao giờ để anh hiểu vì đã mất một nửa khả năng làm mẹ nên em đã khóc bao lần khi anh không hiểu cho em.
    Chia tay em không khóc, nhưng mùa đông tới em không làm thế nào để một mình lấy được tấm đệm mình đã cùng nhau cất đi năm trước. Anh chẳng bao giờ biết em đã cười khi nước mắt chảy vào trong.

Chia sẻ trang này