1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Everything i do,i do it for you
     
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thu chết, nhưng thu chết...chết cùng với cả tình yêu của tôi.
    Buồn như một dấu lặng,cái thế giới này toàn những điều dối trá,tìm đâu ra một lời nói thật bây giờ...?
    Tự nhiên thấy cay xè mắt,mà cũng chả biết hờn giận cái gì nữa, chỉ linh cảm rằng mình fải dừng lại thôi,mình ko fải là người xứng đáng đuợc hưởng hạnh phúc,từ khi sinh ra đã thế,hạnh fúc vói mình là một điều không tưởng,mình ko sao nắm giữ được những gì mình yêu quý,mà mình muốn như thế biết bao...
    Mới ngày hôm qua thôi,vẫn còn mỉm cười trên phố,đi bộ lang thang cũng chỉ vì muốn dành cho người mình yêu quý một món quà,tối hôm qua thôi,vẫn là những giây phút hạnh phúc. vậy mà bây giờ mình đang chết lặng...
    không, không có ai có lỗi gì đâu,mình chỉ luôn nhạy cảm với nhũng lời nói vu vơ quá mà thôi,mà sao mình cứ bày trò ra để mua bực vào mình chứ?
    Đã lâu cứ online là lại invisible,bây giờ tự nhiên thèm được nói chuyện với ai đó quá!
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    ta chẳng bao giờ hiểu hết được cái thế giới này.Lúc nào ta cũng fải cảnh giác và buồn vì nó,ta mệt lắm rồi...
    Tự nhiên chỉ muốn bỏ đi thật xa,với ta nơi đâu cũng là xa lạ vậy thì ở đâu cũng vậy thôi.
  4. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới
    Ghé bước chân dưới hiên nhà em
    Rồi một ngày một ngày mặt trời hạnh phúc
    Rót lên môi chiếc hôn đầu tiên...
    ....
    Riêng em có buồn, bình yên cho tôi ngắm xem
    Vì sao trong đôi mắt em, có những ngôi sao cô đơn...
    Ngồi bên thềm mùa thu... bỗng nhiên lòng đầy gió. Gió thổi qua hồn bát ngát vì hồn rỗng không vô định. Thế rồi có lúc lang thang trong chiều như gió lang thang trong thu. Mùa thu và ta như một vẻ đẹp buồn trú ngụ trong một nỗi buồn đẹp. Có lúc ám ảnh bởi người ta hát "Bởi vì mùa thu tôi ở lại, Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu... Hà nội mùa thu tràn nỗi nhớ. Không bởi vì em hay vì em... Hà Nội mùa thu Hà Nội gió...."
    Không chờ một điều gì cả, tất cả mọi thứ đã an nhiên như mùa thu đến rồi đi. Chỉ còn một con mắt khép hờ để nhìn mùa thu đi rồi mùa thu xa vắng... thôi đành vô thức với mùa thu.
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    ko biết là ai,nhưng thấy thích những dòng cảm xúc ấy...
    đừng vô tình với mùa thu,Thu đẹp và dịu dàng lắm,hãy tận hưởng nhũng ngày thu cuối kẻo sắp sang đông rồi...
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt....
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật một người bạn cũ,sẽ đến và hát thật nhiều,bạn cũ vẫn muốn nghe mình hát mà...và sẽ uống...để hát hay hơn;
    Nhìn những mùa thu đi em nghe sầu lên trong nắng
    và lá rụng ngoài song
    nghe tên mình vào quên lãng...
  8. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ.....
    Gió heo may chợt về một sớm
    Lá đuổi nhau ríu rít cánh rêu mờ
    Những giọt ban mai xin đừng vội vã
    Khóc hồn nhiên như thể quá thờ ơ
    Hoa sữa chợt về tràn đầy góc phố
    Tóc em dài những thuở xanh xao
    Con đường hôm nay còn chiêng chao nỗi nhớ
    Vương chút nắng vàng ươm suối tóc em thơm
    Hoa cúc đã vàng những đoá buổi đầu tiên
    Em mở toang ô cửa xanh...
    Đón mùa lộng gió...
    Chợt nhớ....
    Những lời hẹn thề.....
    Những lời bỏ ngỏ....
    Những đoá hồng ngày xưa đổ màu nhung nhớ...
    Thu đến cùng heo may
    Gợi nhắc những ngày....
    Hương hoa sữa vẫn thoảng đâu đây......
    (tác giả : chị Xô )
    em Jen ko kêu chị Xô xì pam nữa nhé !
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị,cứ thế mà fát huy nhé,có gì hay ho chị cứ Post vào đay cho em đuọc mở mang nhé!
  10. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    nói thật. đọc lại những bài mình viết trước đây. có lẽ khoảng gần nửa năm. thấy thích hơn hẳn những bài của bây giờ.
    những bài bây giờ viết theo kiểu gì mình chả hiểu nổi. tùm lum hết. mà ngày trước cảm xúc dạt dào ghê ! hic...
    dạo này lại bắng nhắng chả ra thể thống gì hê hê
    thôi đi ăn cơm !
    đói bụng roài !
    ối, lại lạc vào topic of con Jen dở hơi để tâm sự hé hé

Chia sẻ trang này