1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nhờ Mod dọn dẹp nốt trang này mà chả thấy đâu. Chán quá.
    Thôi kệ, spam cho hết trang, để sang trang mới lấy cảm xúc mới cái nào. Đề nghị bà con thôi ko chửi bới cái cọ nữa nhé, ko là Mod treo nguợc lên cành cây cho em.
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là sang trang mới rùi!
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Anh đi xa ơi là xa. Em bị ốm, cả ngày nằm bẹp trên giường, nhớ anh đến quay quắt. Tiếng đồng hồ tích tắc làm em hồi hộp và khó chịu. Sao hôm nay em sốt ruột thế?
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại bạn bè vui thế, bạn bỏ cả dạy học đi hàng trăm cây số lên thăm mình, ôm chầm lấy nhau, biết bao thương nhớ cứ dồn nén mấy tháng bây giờ mới có dịp tâm sự. Lại có đứa đi xe máy lạnh buốt xương mấy chục cây về Hn thăm mình. Mấy hôm nay nhà mình đông và vui ơi là vui. Hạnh phúc vì bạn bè vẫn yêu thương và lo lắng cho mình thật nhiều.
    Hai ngày ở bên nhau mà vẫn thấy không đủ để tâm sự. Đêm nằm trên cái giường bé tí, mấy đứa ôm nhau rủ rỉ... chả thấy lạnh chút nào.
    Bây giờ, khi tất cả đã ra về, còn lại một mình. cảm giác trống vắng đến vô cùng. Sao những niềm vui thường trôi qua nhanh thế nhỉ. Mình đúng là đứa trẻ tham lam, chẳng bao giờ thấy đủ. Ghét cái khoảg cách không gian và thời gian giữa chúng mình thế, ước gì chúng mình được ở gần nhau như những người bạn thời phổ thông nhỉ? Như thế mỗi khi buồn vui có thể chạy ngay đến bên bạn mà chia sẻ, chứ không phải nói gấp gáp qua cái điện thoại chết tiệt kia nữa. Híc!
    Nhưng cuộc sống mà, hội ngộ rồi chia ly...
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe thấy tiếng mùa đông thở dài khi gió lùa qua mái tóc len vào đôi tai âm thanh lạnh buồn. Dừng lại đi, đừng mơn man gò má ửng hồng vì hanh lạnh, đừng dặt nụ hôn vào đôi mắt đã mỏi vì đợi. Dừng lại đi, đừng chạm tay vào cánh mũi đang phập phồng vì nỗi xúc động lạ kỳ len lỏi. Trả lại cho tôi đôi tay của tôi, đôi bàn tay khô lạnh. Tôi đâu cần mùa đông phải an ủi, ve vuốt nỗi hờn giận cô đơn bằng những cơn gió vô tình, chúng làm sao hiểu được tâm trạng tôi lúc này, nên đến rồi lại đi thôi.
    Mùa đông àh, người đừng yêu thương tôi theo cách ấy, đừng mang những thông điệp cuộc sống đến 1 kẻ trống rỗng về tâm hồn như tôi. Tôi chẳng cần những thứ vô nghĩa ấy, cái tôi cần là sự giá lạnh nơi con tim người, người càng giá lạnh tôi càng say mê, người càng lả lơi, tôi càng mù quáng...Đấy, cái tôi cần là vòng tay hờ hững của người, cái tôi là sự có mặt của người khi tôi k ngờ tới, và sự ra đi của người khi tôi đang khát cháy. Đấy, mùa đông àh, đừng gửi tới tôi những ngọn gió bé nhỏ, k đủ 1 vòng tay ôm ấp tôi, đừng gửi đến tôi những làn gió vô tình, chúng sẽ chẳng hiểu tôi đâu. Phải chính là người cơ, mùa đông, tôi vẫn đang đợi và sẽ còn đợi mãi, dù mắt đã quá mỏi rồi!

  6. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về với Thành phố này. Nắng ấm. Những cô gái đi trên đường má ửng đỏ lên vì nứt nẻ, nhưng đẹp lắm những cô gái mùa đông.
    Mặt hồ vẫn xam xám và đầy ăm ắp, không có gió nên sóng chỉ gợn lăn tăn. Lên Yên phụ, ngồi lại quán Hiên trà cũ, quán vắng, nhạc nhẹ như gió thoảng qua. Mấy ông cụ trầm mặc ngồi đánh cờ. Một mình ta, ấm trà hoa cúc, hương thơm của trà lại nhắc về mùa thu, nhắc về kỷ niệm...
    Em ******* rủ cafe trưa, ôi trời, "đã lâu em quên là chị không uống cà fe à?" - " Chị đúng là bà cụ non". Rồi em cười giòn tan.
    Nói vậy thôi, nhưng chị biết em buồn. Yêu một người, lấy một người. Suốt đời em sẽ trăn trở và day dứt... Chị cũng chẳng biết nói sao, chỉ biết lặng im và chia sẻ. Em cứ khóc đi, rồi lau nước mắt, rồi vui chơi khi còn có thể nhé.
    Chị hiểu em và mãi ở bên em.
    Được Katie_cat sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 23/12/2005
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nghe điện của anh, xa mà thấy gần thế. Anh đúng là cái đồ ham chơi nhất quả đất. Đi công tác mà vẫn...ham chơi.
    Hai buổi chiều rồi, em cứ một mình, không còn nghe thấy tiếng dựng xe quen thuộc nơi bậc cửa, không còn thấy cặp kính trắng ngó vào nhà và không còn thấy nụ cười của anh. Mà em phải tập quen với điều ấy thôi anh nhỉ. Rồi em sẽ sống một cuộc sống khác, rồi em sẽ khác đi...
    Bây giờ là buổi chiều, mà sao em thấy ngột ngạt và oi bức quá !
    Em phải làm gì cho hết buổi chiều tẻ nhạt này đây anh? Làm gì để trôi qua buổi tối vô nghĩa này đây?
    Không có gì làm em hứng thú, nghe nhạc, xem phim, đọc báo...chỉ làm em thấy thêm đau đầu.
    Ở đó có lạnh như nơi này không anh? Quàng khăn em đan nhé, để nhớ em...
    Chỉ còn một ngày nữa thôi anh ạ ! Rồi em sẽ đếm ngược thời gian bắt đầu từ ngày mai.
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
     
     
     

    Nỗi nhớ ngày đông...
     
    Zdreamer
     
     
     
    Em nhớ những ngày đông đầy gió
     
    Cuộn len đen nằm gục dưới chân bàn
     
    Nỗi nhớ tràn về, trích nhọn - mũi kim đan
     
     
     
    Đĩa nhạc sè sè quay giai điệu cũ
     
    "Ngày hôm qua...ngày hôm qua"
     
    Chiếc bóng trên tường thiu thiu ngủ
     
     
     
    Em nhớ những ngày đông đầy mưa
     
    Bỏng môi ngụm cà phê đắng
     
    Chiếc áo chật vai, những sợi len dài tung tãi
     
    rối bời
     
     
     
    Em nhớ những ngày chỉ có đông thôi
     
    Mình em
     
    Mơ trước mặt là bếp lửa
     
    Huơ tay mong ấm cả mùa
     
     
     
    ...Áo len mỏng
     
    bồn chồn cơn lạnh
     
    Có anh rồi
     
    sao vẫn nhớ đông xưa?
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 23/12/2005
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Jingle Bell, Jingle bell, Jingle all the way...
    Em đang ngồi nghe và lẩm nhẩm theo bài hát vui tai ấy, chân thì đu đưa theo tiếng chuông. Tự nhiên có cảm giác vui vui và mong ngóng một điều gì đó bất ngờ.
    Ngày mai, anh có kịp về?
  10. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kìa náo nức một mùa Noel nữa
    Lòng ta rộn rã tuyết rơi
    Kìa náo nức một đêm mùa đông nữa
    Lòng người vang thánh ca
    Kìa náo nức tiếng chuông nhà thờ đó
    Lòng ta nguyện đã bao mùa
    Kìa náo nức tiếng khóc cười cứu thế
    Người vui đón chúa ngự bình yên
    Kìa náo nức rồi ta ngờ ngợ
    Giữa rộn ràng có thập giá dựng lên...
    Season''s greetings

Chia sẻ trang này