1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thế là điều bất ngờ em mong đã trở thành sự thật. Anh đã kịp về với em.
    Đầu tiên và Cuối cùng...
    Giáng sinh an lành bên anh.
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Quán lúc nào cũng nhiều hoa tươi. Mê nhất là bình hoa Thì là to tướng dưới gốc cây. Không thấy bóng dáng lão chủ quán đầu trọc lúc nào cũng đội cái mũ thổ cẩm và tay đeo tràng hạt ( nhưng mà nói tục như điên) . Chỉ thấy bà bầu trông rõ đáng iu cứ lăng xăng đi lại tính tiền.
    Mình thích món rượu sữa, bà bầu cho mình 2 ly rượu sữa đá. Trời thì lạnh mà uống vẫn phê. Tiếng violon của 4 bà chị già già (BOND tập 2) nghe cũng tàm tạm. Mọi người chỉ chờ lúc người chơi đàn nghỉ giải lao để nghe" TÌnh yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi..." Giọng Khánh Ly ma mị, mình và bạn cứ nghêu ngao hồn nhiên. Đến lúc người chơi đàn tiếp tục, bà bầu tắt nhạc đi. Đang phê, khách gào lên: "Chị định đuổi khách à?" Bó tay, mà mình cũng thế , hào hứng đến nghe violon nhưng lại chán. Khánh Ly phê thế cơ mà...
    Lại gặp dân TTVN, lại buôn dưa lê, rồi đàn hát. Mình gặp được cạ cứng buôn về Chủ nghĩa hiện sinh. mải buôn nên chả bon chen được bài hát nào. Cơ mà hôm nay cũng viêm họng nên cũng bó tay.
    Lần nào xuống Quán mình cũng ăn trộm vài cành hoa, hôm nay quên mất. Tiếc
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 24/12/2005
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    yêu thương sao cho đủ, nhớ mong sao cho đủ. thà làm gió phiêu du tự tại !! thà rằng chảng yêu ai, tôi sẽ chẳng thấy buồn !!!
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    K hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
    1 là tất cả và 2 là không có gì...
    Sợ cảm giác mất mát nhất trên đời, ớn lạnh khi nghĩ lại những cảm xúc đắng chát cũ kỹ ngày xưa.
    Tặng mùa đông 1 nụ hôn lên má thay cho câu trả lời, em k muốn mất, ngay cả với những thứ chưa phải của mình!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 25/12/2005
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quên một mùa... bỏ quên một nụ cười... bỏ quên cả tự khúc riêng mình. Không được như thế chứ!!!
    Sắp lập xuân, một mùa xuân ấm áp ở một nơi không có mùa đông...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 03/01/2006
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    . Ta giật mình bởi những tin nhắn dịu dàng và lành lạnh trong đêm giao thừa. Ta giật mình bởi khuôn mặt là lạ quen quen của người. Và ta nhớ một lời hứa: 1 năm...
    Người có thực hiện được không?
    Người hãy cứ vui chơi, còn bây giờ... ta ngồi lại...dõi theo...
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 04/01/2006
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, không còn thời gian để ghé thăm nơi đây nữa. Cuộc đời mình đã thay đổi và sang một bước ngoặt mới. Đôi khi mình vẫn tiếc nhớ về những ngày đã qua nhưng cuộc sống mà, khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Mà quan trọng là tự mình quyết định nên bây giờ mình sẽ không được quyền ân hận và lùi lại. Mình sẽ bước tiếp và cố gắng...
    Nhưng dù có đi đâu, ở đâu mình cũng sẽ quay về viết tiếp những dòng Tự khúc cho riêng mình hay cho cuộc sống này, cho những người bạn hay cho ai đó...bất cứ khi nào có thể.
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 13/01/2006
  8. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn gửi tôi bài thơ này, tôi đọc, thấy họng đắng lại, sao lại là ngày hôm nay...?
    Một ngày
    Con đường quen trở nên xa lạ
    Một ngày
    Gió mùa hun hút thổi
    Một ngày ta thành người dưng
    Như từ ngàn xưa ta không hề quen biết
    TÌnh yêu bị bỏ quên nằm hờn trong xó tối
    Những chung đụng đam mê lăn lóc
    Trên chiếc giường của miền ký ức
    Em khóc vì hàng ngày vẫn nhìn thấy nó
    Qua quả tim
    Giờ đã hoá thành thuỷ tinh trong
    Anh đã thêm một lần
    Không còn là người dưng
    Với người con gái khác
    Bỏ quên em
    Bỏ quên đời
    Phiêu
    Em cười
    Khi nhìn thấy anh
    Khi ta đi qua nhau vô tình
    Có ai biết chỉ vài đêm trước
    Họ đã trộn vào nhau cả hơi thở
    Thuộc cả mùi hương,sự sung sướng
    Và cả những đớn đau
    Một ngày
    Gió mùa hun hút thổi
    Một ngày
    NGười dưng nghĩ về người dưng
    Thấy " TY chưa lớn đã già"
    Nỗi ghê tởm, tủi hổ
    Luồn lách vào trí óc...
    Sao anh?
    Sao em?
    Được Hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/01/2006
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0

    Rồi em biết trên đời này tất cả
    Dẫu là niềm vui hay ngàn vạn nỗi đau
    Dẫu là Quá khứ thương đau hay tương lai dịu ngot
    Chẳng là gì khi ta sẽ mất nhau ...
    Anh không là gì sao em thương em nhớ ..
    Anh không là gì sao em sợ mất anh ....

    Mùa Xuân đến rồi ...
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh ... một cảm giác lạ lùng nhen nhóm trong tim .... Bầu trời kia mới trong xanh là thế ... mới ngập tràn nắng ấm là thế ,,,, Rét rồi ... Ta lại tung tăng với áo rét với khăn với găng ... kín người ... Trông thật buồn cười .. nhưng cũng thật đáng yêu ...
    Xuân sang rồi ... ta vui với niềm vui mới ... với không khí mới ... Ta nhìn xung quanh ... lạnh nhưng vẫn ấm ... đâu đâu ta cũng bắt gặp thật nhiều những nụ cười .... những đứa trẻ háo hức đón chờ năm mới để được nghỉ học được mừng tuổi .. giống ta ngày trước ...
    .... Ta chợt nhận ra ... cái sự cô đơn, sự buồn chán và cả những niềm vui thoáng qua .... ta đã quen .. từ lâu lắm rồi .. nó ngấm vào ta từ khi nào không rõ... và ta vẫn chưa có suy nghĩ sẽ phải thay đổi .. .. Ta yêu cuộc đời theo cách của riêng ta ... Xuân sang rồi ... Tìm đâu thấy ta của ngày xưa

Chia sẻ trang này