1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chợt nhận ra Hạnh phúc ở ngay bên cạnh em mà em mãi kiếm tìm.
    Hạnh phúc là em có những người bạn thật và những người bạn ảo thật tuyệt vời
    Hạnh phúc là em nhận được thật nhiều Pm chia sẻ động viên
    Đúng là: sớm mai đây em vẫn còn bạn bè.
    Hạnh phúc là bên em có gia đình thân yêu...
    Hạnh phúc là bên em có nụ cười thật tươi của nhỏ bạn thân khi em hì hục cả buổi chiều làm nem cho nó ăn...
    Hạnh phúc là một que kem lạnh giữa mùa đông và những trái dâu tây anh mang đến cho em...
    Hạnh phúc là một người bạn em ở xa gọi điện buôn đến 1 tiếng...
    Hạnh phúc là anh đã chứng kiến tất cả những hạnh phúc ấy của em và nắm tay em...
    Hạnh phúc Của em Là Anh: Người Đàn Ông của Đời em. Người đã dõi theo em và tha thứ tất cả để em trở về.
    Em đã bắt đầu yêu anh trở lại anh biết không?
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mùa cuối cùng của năm đã qua đi, và lại bắt đầu mùa mới của một năm mới, một vòng quay mới. Những khúc ca mùa xuân rộn ràng, niềm hạnh phúc cũng rộn ràng...
    Tối qua, lúc cả nhà đi chơi, bạn ngồi ghế trước, tớ ngồi sau, tự nhiên hai đứa cùng cười khúc khích, hóa ra là cả hai đều vô tình chú ý đến hai chú cún ngộ nghĩnh bị xích bên đường. Hi hi...
    Sắp tết rồi bạn nhỉ! Tụi mình còn biết bao là dự định nữa chứ. TẾT _ chúc phúc cho bạn và cho tôi!
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em không về kịp mùa hoa sưa. Không kịp về để ngắm cái màu trắng mỏng tang in trên nền trời tháng 3 màu xám ấy.
    Em cứ vội vàng, vội vàng về chỉ để ngắm hoa sưa và để anh ở lại. Về đến HN chỉ kịp gọi điện cho chị rồi 2 chị em vác máy ảnh phi lên Hoàng Hoa Thám. Không kịp nữa rồi, em chỉ còn chụp được những thảm hoa màu trắng dưới gốc cây. Thoáng một chút buồn, một chút hẫng... sao lại có loài hoa nở bừng lên rồi chóng tàn đến vậy.
    Vòng về cây sưa ở đầu Lăng Bác, cũng chỉ còn một cành nhỏ xíu chĩa ra đường đang đơm hoa. Cái màu hoa sưa sao mà buồn thế, mong manh và nhạt nhoà...vậy mà em vẫn yêu, vẫn say mê loài hoa ấy. Cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng năm nào em cũng chờ đến cuối xuân để đón hoa sưa. Vậy mà năm nay... em về muộn mất rồi.
    Anh bảo anh không thích hoa sưa, anh toàn gọi nó là cây quả thối, hồi đi học anh hay đốt quả sưa trêu cô giáo. Bao nhiêu lần anh bị em cấu véo chỉ vì cái tội chê bai loài hoa em yêu. Vậy mà một hôm anh thông báo cho em: hoa sưa nở rồi, rồi anh lôi cái máy ảnh ra hăm hở dắt xe đi. Lúc đó, em bật cười vì em chợt hiểu rằng anh yêu em và sẽ yêu cả những gì em yêu...em thấy mình thật Hạnh phúc.
    Em sẽ chờ đến mùa hoa sưa năm sau, lúc đó chúng mình cùng bé yêu sẽ cùng đi ngắm hoa sưa anh nhé.
    Em yêu anh.
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 08/03/2006
  4. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Con đường chạy về phía mặt trời vỡ ra ngũ sắc.Mùa giao nhau qua từng mắt lá.Thênh thang lắm con đường chạy về phía anh.Chiều lộng gió,đám lá vàng ngái ngủ chợt tỉnh giấc hối hả bay vào không trung làm sáo trộn tất cả trật tự của miền ký ức
    Gió lại thổi ngược về miền nhớ.Chợt thấy bóng chiều ngã vào bức tường rêu trơn tuột những ký ức .Gió lại thốc lên xoáy vào ngày cũ làm vỡ ra những ngày không tên.
    Cứ bước đi cho ngày ngắn lại.Nắng vẫn cứ rơi vào vạn vật gọi mầm xanh của sự sống.Và nắng cũng chẳng còn nguyên vẹn khi xuyên qua đám lá.Mọi góc nhìn trở nên méo mó và sộc xệch.Màu nhạt đi,gió mềm và nhàu nát...
    Em ra đi vào những ngày mùa giao nhau nhẹ nhàng ướt những rặng cây,thơm nồng mùi cỏ.Mưa chẳng thể xóa nhòa đi ký ức,thời gian chẳng thể dài bằng nỗi nhớ.Những hụt hẫng và khỏang trống chẳng thể lấp đày trong chốc lát.Niềm tin,tình yêu và những câu hỏi rằng xé nhau trong những đêm dài tưởng chừng ngắn như bằng hơi thở.Em đã đến thắp sáng những yên thương nồng nàng và ngọt lịm.Và em đã ra di nhanh hơn gió thổi qua những rặng cây cong khô xác lá.Chẳng lấy đi yêu thương,chẳng cho anh lấy một lỳ do,tựa như thể em chẳng là một phần của đời anh.
    Ngày vẫn xanh nắng,mùa vẫn giao nhau,gió vẫn cứ thổi triền miên.Nổi nhớ vẫn đầy vơi theo năm tháng,nhẹ nhàng lướt qua và cũng len lén trở về.
    Con đường chạy về phía mặt trời vỡ ra ngũ sắc....
  5. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hay như ngày nào.
    Chúc mừng yêu trở lại
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bây giờ loa kèn trắng ngập phố phường, đi đâu cũng thấy những cô hàng rong chở đầy những búp hoa trắng xanh trông ngon mắt cứ như là thứ quả gì ăn được. Em thích gọi loa kèn trắng là Huệ tây, để nó không bị lẫn với những loài loa kèn khác. Sớm hôm kia, thấy anh lên sân thượng cắt mấy bông loa kèn đỏ xuống cắm, em chợt nhớ là tháng tư sắp về, tháng của loa kèn ngập phố phường Hà Nội.
    Em yêu mùa thu và tháng Tư HN. Tháng Tư, đi qua đường Phan Đình Phùng, con phố duy nhất có 2 hàng cây trên vỉa hè, cũng là con đường con đường đi học ngày nào của anh. Lá sấu rụng vàng mặt phố, chỉ có tháng Tư lá sấu mới có màu vàng đẹp đến vậy. Tháng Tư, mùa vẫn còn hanh hanh gió, người ra phố chỉ cần khoác áo khoác nhẹ. Thời tiết tháng Tư cũng giống mùa thu Hà nội, chỉ khác là không có heo may và nắng vàng. Tháng Tư HN luôn làm em thấy mình có một chút gì xao lãng...một chút hoài niệm, một chút bâng khuâng.
    Không hiểu sao, cứ mỗi lần quay trở về với topic này, em lại muốn viết, dù đôi khi cũng chẳng hiểu mình đang định viết gì. Mặc kệ, tự khúc mà, cứ để cho dở dang, lấp lửng, lại thấy hay hay...
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Anh! sự bình yên như mái ngói thâm nâu có đôi chim sẻ nhỏ       Sự trầm mặc đến siêu thoát       Cứu rỗi những linh hồn trần tục
    Em! đời hơn cả đời, như chú ngựa hoang       thèm dừng chân nơi giếng cả       Buồn không thể buồn hơn ngây ngô như đá
    Gió! chôn vùi những tiếng hí khản đặc, hoang mang cuồng điên, đau đớn       cả đời không sao đi hết chiều gió thổi chơi vơi
    Đêm! sự mặc tưởng suy tư khao khát        Nước mắt rơi vào thẳm sâu.....         Như cỏ mềm- lửa- nước         Em vùi mình vào khuôn ngực anh         ngỡ là đêm thanh thản.
  8. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một chiều như chiều hôm nay đèo bà chị đi qua 1 con đường cạnh bờ sông. Bất ngờ bà chị hỏi hoa gì mà trắng hết cả cây thế kia nhỉ? Mình bật miệng ngay: "hoa sưa" chị ạ! Nhưng mà "s" đấy! Tự nhiên lại thấy buồn buồn suốt quãng đường vì ba truyện ngắn "Hoa hướng dương", "điệp vụ hoa xưa" và "hoang dã" của mình mất toi trong trong một đêm do ông em làm thực tập cài lại máy format trắng trơn.
    Số đen thật, lần nào viết truyện cũng phải viết lại vì mất file do sự cố bất ngờ!!! Đúng là đổi mùa...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Dựa vai anh ra phố...phố đang thay mùa...
    Bây giờ chúng mình sẽ đi chung một con đường về nhà
    Nhà mình đang sáng đèn...Anh nhỉ?
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra bởi mùa Thu
    Tháng Tư giờ trước mặt
    Sao lá vàng trên đất
    Vùi bước chân người qua ?


Chia sẻ trang này