1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    bực quá, tự nhiên ngồi nghịch hỏng mất mấy cái hình tâm đắc nhất..
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 22/05/2006
  2. Katie_cat

    Katie_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xin lại file cũ ở chỗ chụp ảnh ấy. Hoặc gửi chị resize lại cho.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu nhất chồng mình vào buổi sáng, vì sáng nào mình cũng được xoa lưng. Buổi sáng bao giờ chồng cũng là quần áo và Cà vạt để đi làm( chồng ghét mặc quần áo nhàu nát ,xộc xệch) còn mình thì một là ngủ tiếp, hai là lon ton xung quanh chọc ghẹo chồng. Chồng bảo:" lớn lên đi Cún, còn phải học là quần áo cho chồng nữa chứ " . Mình bảo:''''" Số chồng đen rùi, lấy phải cô vợ n...ười, hihi "
    Dạo này chồng đi làm cả ngày, mua bao nhiêu sách truyện về để cho mình mà mình không chịu đọc, chồng lắc đầu: "Vợ càng ngày càng N..ười rồi nhé, không chịu đọc rồi lại quên hết đấy.!" Mình bảo: " Chờ em bé ra đời rùi đọc cả thể cho em bé nghe"
    Bây giờ mình chỉ hứng thú với mỗi việc gặp mấy cô bạn cũng đang có bầu buôn dưa lê, tự nhiên lấy chồng rồi lại sinh ra cái tính thích buôn dưa lê thế không biết, chủ đề toàn về các ông chồng và em bé tuơng lai. Bắt đầu thấy tính mình xấu rồi đây..
    Còn một hứng thú nữa là trồng cây trên tầng thượng. Chồng đáng yêu thế không biết, từ lúc yêu toàn kể cho mình về Ông Si, Anh Sanh và chú Khế..., còn mấy em Loa kèn nữa chứ... nghe cứ ngồ ngộ. Mình thích nhất chị Đậu biếc đang nở hoa và em Nguyệt Quế còi nhưng hoa thơm lừng. Cứ hôm nào được nghỉ chồng lại đèo mình đi mua một thứ cây gì đó về trồng, bố mẹ cứ cười bảo hai vợ chồng nhi đồng mà lại thích trồng cây giống ông bà cụ non. Chồng gieo cả mấy cây Ớt, còn mình gieo Cà chua và Dưa lê, khi chúng nảy mầm chỉ sau một đêm sáng ra đã thấy chúng vươn lên hơn hôm qua rất nhiều. Chồng trêu, tại đêm nào chồng cũng chăm chỉ lên "tưới" cho chúng nó.
    Sáng nay đang mơ màng, chồng xem bản tin sáng thấy tin ông Kofi Annan đã rời VN, chồng lầu bầu: "Ơ, hẹn đến nhà chơi ăn khoai luộc mà sao ko đến à, bận thì cũng fải gọi điện báo một câu chứ!", mặt chồng cứ tỉnh bơ như thật, mình ko nhịn nổi cười, tỉnh ngủ luôn. Thỉnh thoảng chồng mình nói chuyện với cô em họ về anh Bin và anh Tơn... nghe muốn cười vỡ bụng...
    Mình vẽ tranh biếm hoạ chồng mình dán khắp tầng 3, dưới có lời bình hẳn hoi,bố mẹ cứ buồn cười, chẹp miệng rồi lắc đầu: " Vợ chồng thiếu nhi ! ". Bao giờ sinh em bé xong, về nhà riêng mình sẽ vẽ và dán khắp nhà cho mà xem.

    Mình càng ngày càng iu chồng thế không bít !
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 26/05/2006
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua rủ chồng đi kiếm đĩa The De Vince Code về xem, chồng bảo chồng thích đọc truyện xong rồi mới xem mà chồng thì mới đọc được một nửa. Dạo này thấy chồng bận bịu mình thấy thương chồng quá, sáng ra chồng chả ăn sáng bao giờ, lúc nào cũng ra quán trà đá làm điếu thuốc với cốc nước chè, thế là xong bữa sáng. Ghét chồng thế không biết, hôm nào mình dậy sớm mua hoặc nấu gì đó thì chồng mới ăn. Hôm nào ngày nghỉ thì đưa mình đi ăn sáng trong nhà hàng, mình chả thích lắm vì vừa tốn tiền lại vừa không ngon bằng những hàng quán vỉa hè.
    MÌnh thích nhất là chồng nấu ăn cho mình vì chồng nấu ăn rất ngon, nhưng mà chỉ có mỗi thứ 7,CN chồng mới được nghỉ, mà những ngày nghỉ thì lại phải đi thăm họ hàng và bạn bè. Chán ! Lấy chồng vào tự nhiên mình lười hơn, chắc tại ỷ lại vào chồng nhiều quá, mẹ mình bảo chồng: " Con đừng chiều nó quá nó hư ! ". Chồng chỉ cười, còn mình thì cười toe toét . Chồng mình mách mẹ: " Cô giáo gì mà hư lắm mẹ ạ!"
    Thỉnh thoảng học sinh nhắn tin hỏi về em bé, một - hai đứa muốn đến nhà chơi, chồng bảo nếu học sinh đến chồng biến vì chồng ngại làm chồng cô giáo lắm. Mình bảo "chồng phải ở nhà và giả vờ gườm guờm cho chúng nó sợ chứ, để sau này em đi dạy chúng nó bảo chồng cô giáo gấu lắm, hihi, thế là chúng nó hết dám trêu cô giáo"

    Mình suốt ngày trêu chồng mình là cô dâu xinh đẹp, còn chồng là chú rể xấu xí, vậy mà mấy bà cụ gần nhà mình toàn khen chồng mình và chê mình xấu hơn chồng. Chồng bảo:" em thấy chưa? người già nói cấm bao giờ sai." Mặc kệ, ngày nào mình cũng ngắm guơng rồi quay sang khoe chồng là mình đẹp hơn chồng. Chồng bảo: Bó tay!
    Em bé của mình dạo này đạp suốt ngày, mệt ơi là mệt, chồng mình thì thầm với nó: " con đạp cho mẹ liên hoàn cước đi! " Thế mà hình như em bé khoái chí đạp cho mình mấy cái, chồng cười thích thú. Thế này thì sau này ra đời em bé và chồng mình về một phe chống lại mình mất thôi, hic hic!
    Bây giờ chồng đã đi mua cả chục đĩa CD nhạc cho baby và bắt mình cho em bé nghe, mình thì lười nghe cái thứ nhạc đơn âm sắc ấy thế không biết. Chồng nói: vợ hư lắm, sữa ko chịu uống, nghe nhạc ko chịu nghe, đọc sách ko chịu đọc... anh mách mẹ đấy!
    MÌnh ứ sợ, khi nào sinh bé ra cho bé nghe có muộn đâu. Thỉnh thoảng các bà các cụ cứ rỉ tai mình nào là phải kiêng ăn cái này cái nọ, mình chẳng nghe vì thấy những điều đó chả có tí cơ sở khoa học gì cả. Mình chén thịt Chó và ăn Đào như thường, sao lại cứ phải kiêng kỵ vớ vẩn như vậy nhỉ. Mình thèm ăn Mít, cả nhà không ai cho ăn, sợ nóng em bé. MÌnh nịnh chồng đi mua, rồi giấu đi mang lên gác cho mình, hihi, chồng chả biết làm thế nào vì mình cứ nài nỉ đành phải đi mua, rồi đe doạ sau này em bé mà mọc mụn trên đầu thì anh khắc bảo.

    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 25/05/2006
  6. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    cái nì viết blog thì hạp, ở đây nhìu ngừi wen quá con em
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu cũng nghĩ thế nhưng cứ ngứa tay lại type.( Dạo này lại đang ăn không ngồi rồi )Mà đang định biến nó thành Nk mà.
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chồng bảo " Dạo này vợ lười viết thế, lâu ngày ko viết văn nó cùn đi đấy".
    Ừ, đã thế bây giờ mình viết, có ối chuyện để viết đấy thôi, chỉ sợ đến lúc chồng lại bảo vợ chỉ giỏi buôn dưa lê. Mà dạo này chả viết được cái gì ra hồn cả, chỉ giỏi online và tán gẫu, chắc là văn bị cùn rồi.
    Chồng bảo không thích những người con gái ai bảo cái gì cũng nghe. Mình lại có đến mấy đứa bạn như vậy, suốt ngày gọi điện rủ rỉ bảo mình kiêng đủ các thứ. nào là có bầu không được chụp ảnh sợ em bé vô duyên; ko được ăn kem sợ em bé viêm phổi, ko được đặt tên cho em bé trước 7 tháng...v v..Sao lại có thể nghe những điều không khoa học ấy từ các cụ nhỉ? Tiếp thu phải có chọn lọc chứ. Mình đi du lịch vẫn chụp ảnh vô tư( thích chụp ảnh từ bé vì ăn ảnh) và ăn kem thì suốt ngày đến nỗi chồng bảo thể nào cũng bị rụng hết răng sớm.
    Lại nói đến chuyện đặt tên, hôm nọ chát với lão G. mà chết cười, lão hỏi thế nếu là con gái thì đặt tên ở nhà là gì nhỉ, lão nghĩ mãi ko ra. Mình trêu: " Mít, Na, Ổi , Xoài đầy ra đấy, chọn lấy một cái ". Lão bảo vợ lão định đặt là Nắng, mình chắp tay xin lão : Sến lắm ! Lão hỏi đặt là Tút hay Píp được ko? Mình bảo đặt là Tủm đi, Píp và Tủm nghe như xì trum ấy nhỉ !!!. Cuối cùng lão cũng quyết định lấy tên PÍP. nghe cũng ngồ ngộ, hay hay.
    Còn chồng mình thì bảo nếu có con gái vẫn gọi là Jenny, 2 mẹ con nhà Jenny. Mình trêu: ''''" Anh định bắt chiếc Cac Mac đấy hả? "
    Tự nhiên lúc lão G. hỏi mình chả nghĩ ra cái tên nào, bây giờ lại nghĩ ra cả tá: nào Sóc, Nhím, Bông, Meo, Tít, Su...gì đấy. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy các cụ ngày xưa toàn gọi là cái Hĩm, con Vịt cho nhanh, vừa chính xác vừa tượng hình luôn.
    Các cụ muôn năm !

    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 27/05/2006
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng hạnh phúc nhé . Thấy mọi người lục đục thế này làm mình ... sắp được làm dì của mấy đứa cháu lận, nhanh quá .. mình còn chưa chuẩn bị xong tinh thần. Ờ mà cứ viết đi nhé , tình cảm lắm
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Sẽ viết tiếp chứ Băng, cảm ơn vì đã động viên nhé!

Chia sẻ trang này