1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Box khaác nhưng người không khác đâu Jen. Cô có muốn tôi chuyển topic này của cô sang box khác cô hay tham gia không?
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chả biết là tôi hay tham gia box nào nữa cô ạ. Thôi cứ tạm để nó ở đây đã. Dù sao ở topic này cũng co rất nhiều kỷ niệm của những ngừoi bạn box mình. Khi nào tôi muốn chuyển thì sẽ ới cô nhé !
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chọn lựa.
    Hôm qua bạn gọi điện, nói chuyện lâu lắm.
    Nhưng tôi không quen nói chuyện nhiều qua điện thoại,
    nên có nhiều câu hỏi chỉ trả lời ậm ừ.
    Bạn nói rằng, dù lâu không gặp, nhưng bạn vẫn dõi theo cuộc sống của tôi. Và rằng, dường như cuộc đời tôi thật thuận buồm xuôi gió, dường như vận mệnh đã trải sẵn một tấm thảm êm và tôi chỉ việc bước đi trên đó.
    Tôi cười, bạn nghĩ vậy sao?
    Cuộc sống này có thể dễ dàng và đơn giản vậy sao, bạn của tôi?
    Tôi thì tin rằng, đời ta là kết quả của những chọn lựa.
    Chỉ có tôi mới hiểu, tại sao tôi đến nơi mà tôi đang đứng.
    Đó là bởi tôi đã không chọn con đường khác.
    Hãy tin tôi, bạn thân mến, Albert Camus cũng đã từng nói như vậy.
    Cả những người an phận nhất cũng không thể để mặc cuộc đời mình trôi hờ hững trên dòng số phận, về một phương trời vô định. Không phải ta không muốn, mà là chúng ta không thể làm được.
    Bởi thật ra, cuộc sống luôn đặt ra những lựa chọn.
    Và chúng ta, không có cách nào khác, là phải lựa chọn.
    Thậm chí, khi bạn có một cơ hội, một ngả rẽ, một sự liều lĩnh, nhưng bạn đã không chọn nó, thì đó cũng chính là sự lựa chọn rồi.
    Nói cho cùng, chúng ta có khả năng chi phối cuộc đời của chính mình nhiều hơn chúng ta nghĩ, nhiều hơn bất cứ ai.
    Tôi đã lựa chọn thi trường này thay vì trường khác, tôi đã chọn ngành học này thay vì ngành học khác, tôi đã lựa chọn làm việc ở nơi này thay vì nơi khác, tôi đã lựa chọn lập gia đình ở tuổi 24 thay vì 26 hay 30, tôi đã lựa chọn có con ngay thay vì đợi vài ba năm nữa?
    Tôi đã lựa chọn, và tôi hôm nay là kết quả của những lựa chọn đó.
    Bạn lại hỏi rằng, vậy thì có lẽ tôi đã may mắn nhiều, vì có vẻ như tôi đã luôn lựa chọn đúng?
    Không phải đâu, bạn à!
    Có những quyết định chẳng có vẻ gì là đúng, cho đến khi ta khiến nó phải trở nên đúng.
    Có những lựa chọn chẳng có vẻ gì là sai, cho đến khi ta hối tiếc về nó.
    Giá như tôi có thể chia sẻ với bạn, những khó khăn trên con đường mà tôi đã chọn, và cả những hạnh phúc nữa.
    Chỉ có điều, tôi đã không đặt câu hỏi với hạnh phúc, thì tôi cũng không đặt câu hỏi với những khó khăn.
    Tôi sống thanh thản.
    ( Đông Vy)
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bến xe Nam Thăng Long. Chiều Đông.
    Cô đang loay hoay với cái hộp cáctông cùng sợi dây buộc chun buộc hàng. Cô không biết phải làm sao để chằng được chiếc hộp lên xe máy khi sợi dây chun quá ngắn. Với đôi tay gầy guộc , cô không thể kéo căng sợi dây chun ra để có thể vừa với chiếc hộp. Cô nhìn xung quanh cầu cứu. Bến xe vắng teo?Nhưng kia rồi , có 2 bác xe ôm buớc về phía cô. Hai bác không nói không rằng lặng lẽ giúp cô buộc cái hộp lên yên xe?buộc xong, một bác nói ?o Đi cẩn thận nhé cháu !?
    Chuyện chẳng có gì đâu nhưng sao cô cứ ám ảnh mãi. Bình thường cô rất ghét xe ôm ở các bến xe bến tàu bởi những sự chen lấn , lôi kéo, tranh giành khách?nhưng sao hôm nay ...
    nghĩ cho cùng tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi.

    Câu chuyện nhỏ nhưng làm ấm lòng cô giữa một chiều mùa đông, khi mà lòng cô đang lạnh lắm...
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 18/01/2007
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi em nhỉ,
    Mưa như của mùa Thu năm nào ...
    nhanh quá !
    Ừ, năm tháng trôi nhanh ...

    Đã đổi thay.
    thay đổi.
    một sớm.
    một chiều.
    một đời người.
    một giấc mộng.
    một niềm yêu thương. chống chếnh.
    Cuối chiều.
    ----------------------
    Mùa Thu rồi em ạ.
    Nắng đã nhạt,
    nhưng làn da đã cháy.
    bởi mùa Hè đã cháy.
    bởi một cái gì đó đã cháy,
    cháy hết mình rồi lụi tắt .............
    ...lúc chiều nay.
    ---------------------------------------
    Chào một mùa Thu nữa !

  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lại gõ cửa ngôi nhà mùa thu cũ. Lâu quá rồi và cũng nhạt quá rồi. Những ngón tay hao gầy và gân guốc vẫn gõ đều những tiếng lách cách...lách cách...mà lòng empty hơn bao giờ hết.
    Cuối cùng thì mình cũng ốm sau bao nhiêu ngày chủ quan, phong áo hở cổ phóng vù vù trên đường. Giờ thì nằm nhà và rên hừ hừ như con mèo hen. Mệt đến mụ mị cả đầu óc.
    Sáng nay dậy sớm, lang thang về phía hồ sen hít thở í không khí trong lành nơi góc HN đầy gió. Mùa Thu mà chẳng dễ chịu tí nào, sáng ra đã oi ả, hơi nóng khô làm mình khó thở. Sen trong hồ đã tàn, những gốc sen trơ lại thâm sì trông thật ảm đạm.
    Lại nhớ về câu hát :" Mùa thu đi qua. đi qua để lại chiếc lá héo úa..."
    Bây giờ không còn thời gian để mà lãng mạn nữa, tự dưng thấy mùa thu này thật khó chịu và xấu xí quá đi thôi...
    Xin lỗi nhé ! Mùa thu...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 01/10/2007
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mùa đông, vì mùa đông với mình có một kỷ niệm rất đẹp
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng ...mới thấy Đông ...
    Chen chúc, mồ hôi cứ đổ ra ... Nóng. Đông đâu? Thèm cái lạnh buốt chân tay đến khó tả. Em dừng xe ở Tràng Tiền và tự tìm cho mình cái cảm giác lạnh buốt đến tận chân răng... Một thứ cảm giác khó tả.
    Đông như người tình cũ lâu ngày không gặp
    Đông như người mới yêu .. đỏng đảnh đủng đỉnh
    Đông như một kẻ đánh ghen dịu dàng, chớm gió mùa ... cứ ngỡ Thu mà không ...
    Em ...
    Online và tìm về những kỉ niệm. Kỉ niệm tràn ngập cái lạnh giá của Tình yêu mùa Đông.
    Đôi lúc, trên con phố lạ ... Xào xạc lá ... Thoáng hương hoa sữa ..
    Bâng khuâng
    Giao mùa ??????
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm, topic bây giờ phủ một chút buồn lãng đãng k giải thích nổi trong mỗi bài em post, cuộc sống vẫn biến đổi không ngừng và em cũng vậy phải không em, Jenny?
    Nơi anh ở mùa lạnh dài hơn bất cứ một mùa nào khác trong năm. Rỗi rãi về box cũ, topic cũ thì có vẻ như tất cả đã phủ bụi mất rồi
    10:15PM
    Rs
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này khác quá, những cảm xúc cũng khác...........
    Có cái gì đó nhạt nhoà trong kí ức....................
    Có những điều làm chỉ vì nên làm, thế thôi............

Chia sẻ trang này