1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
    Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
    Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố
    , Trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
    Anh như là sương khói,
    mong manh về trên phố,
    Đâu hay một hôm gió mùa thu.
    Đâu hay mùa thu gió,
    Đêm qua mặc thêm áo,
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé,
    con đường vàng ánh trăng.
    Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
    Quên đi tình yêu quá vô tình.
    Sương giăng hồ Tây trắng,
    đâu trong ngày xưa ấy,
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu.....
  3. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
    Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã...
    Tôi không thấy vậy em ah, em đi nhanh nhưng tự em biết em không đi vội.
    Sao phải vội chứ?
    Nhất là với cuộc đời mình.
    Mùa hạ đang trôi đến những ngày tháng cuối của mình để ta đón chào một mùa mới với những niềm vui lấp lánh .... và hạnh phúc ... không xa.

  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mùa hè HN cứ như mùa thu ,chỉ thiếu lá vàng và gió heo may
    Cũng mong mùa thu đến nhanh
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Em đứng lên gọi mưa vào hạ
    Em đứng lên mùa thu tàn tạ
  6. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    01/08!
    Ta lại bắt đầu một Tháng Tám...
    Khúc dạo đầu của Mùa Thu. Chờ đợi phút giao mùa...
    Ta bắt đầu Tháng Tám...
    "Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa".
    Ta lại bắt đầu Tháng Tám...
    Với những vần thơ còn dang dở.
    "Trời Tháng Tám- Trăng thu dạ khúc
    Lá mượt màu để chuyển sắc vàng sang
    Mây nghiêng cười... lơi lả dáng thênh thang
    Chân ai bước trên thềm thư thả
    Trời Tháng Tám... vẫn màu nắng hạ
    Phút giao mùa níu kéo mãi không thôi
    Mặc mây trời cứ mãi thẫn thờ trôi
    Lá đã cháy để trút mùa chốc lát...
    Trời Tháng Tám... chứa chan lòng câu hát
    Tháng Tám mùa thu, mùa của ước mơ
    Một phút giao thời, vơ vẩn hồn thơ
    Lang thang gió, gửi bao điều thư ngỏ...
    Mùa Tháng Tám... xao lòng cô gái nhỏ
    Nắng, Gió vờn trên mỗi bước chân đi
    Có những chiều mưa bất chợt ướt mi
    Gieo nỗi nhớ vấn vương, vương vấn!!!"





  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ...Nghe bước chân người sương gió,
    Xa dần như tiếng thu đang tàn.
    Ôi người gió sương em mơ thương ai bao lần,
    Và chờ tin hồng đến.
    Đêm mùa thu chết,
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng.
    Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn,
    Em thương nhớ chàng ...
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chớm Thu hay đã sang Thu rồi? lại một năm nữa, thế là đã mấy mùa lavang đã qua? Thời gian !
    Mười một tháng chín...
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    60 trang cho 3 mùa thu trọn vẹn ...
    60 trang cho kỷ niệm ngập tràn
    ...
    60 trang là niềm vui ....
    60 trang là nỗi buồn....
    60 trang tự khúc cho Bốn mùa như gió , như mây ....
    60 trang cho tự khúc cho một quãng đời ngắn mà đầy sóng gió ....
    60 trang cho những niềm yêu , nỗi nhớ , hạnh phúc , đớn đau , khát khao , thầm lặng ....và cả bình yên ....
    Tất cả như một giấc mơ phù du ...
    Ta lại vẫn tiếp tục sống, một quãng đời dài phía trước ...
    Điều gì đang chờ đợi ta , ta ko biết và cũng chẳng muốn biết ...
    Chỉ biết rằng :
    ....có những người đã đến, đã đi , và ở lại với Tự khúc này .
    Xin được nói lời cảm ơn những tấm chân tình , những dòng cảm xúc , những lời tri ân ...
    Và... xin được CÁM ƠN MÙA THU nữa !
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái tuôỉ Nhâm Tuất đa đoan!
    Giờ đã là một người khác mà sao vẫn không tránh khỏi những khoảng lặng bồn chồn.
    Có lẽ chỉ khác vì đã ở 1 vai trò khác còn con người mình thì vẫn vậy: Kiêu hãnh - Cuồng nhiệt -> hận thù.
    Mùa thu của mẹ, ngày con cất tiếng khóc chào đời là 1 ngày mùa thu và vì thế bé bỏng của mẹ, mẹ luôn chờ đến mùa thu để thấy đc con đang lớn thêm lên thật nhiều.

Chia sẻ trang này