1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe em báo HN gió mùa đã về ta thảng thốt một mùa trôi qua đi nhanh quá. Mùa cuối của năm, mùa của đoàn tụ, sum vầy.
    Chiều nay mình ta, lang thang trên phố nhạt nhoà
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chiều đông, lạnh giá .... đến ... bơ vơ...

    Ngày lại ngày, mùa lại mùa

    [nick]
    Được matckba sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 24/10/2008
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đã sắp sang Đông chưa? Cũng gần hết tháng 10 rồi còn gì, hai tháng nữa thôi là một năm lại trôi qua. Hôm qua cưng hỏi "Hà Nội mấy hôm nay đã lạnh chưa?" "Chưa lạnh, mưa nhưng vẫn nóng" chợt thấy nuối tiếc những ngày nắng sót, sợ cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, luôn cảm thấy cô độc vào mỗi ngày lạnh phóng xe qua những con đường quen thuộc. Không còn những ngày đếm ngược và mong chờ một điều gì nữa, chỉ mong cho thời gian trôi qua nhanh, chỉ mong cho những dự định sẽ thành hiện thực, và mong cho mình đủ sức mạnh để làm được những điều mình muốn đó. Tất cả vẫn còn đang mù mờ, xa xăm và vô định lắm.
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy lại topic này .. 3 năm rồi .. Bao nhiêu điều thay đổi ... Mỗi người 1 phận ..
    Còn mình .......... Vẫn Chông Chênh ...!!
  4. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe tiếng sỏi lao xao
    Bước ai về hoàng hôn không nắng
    Em có một mình ngang qua ngõ vắng
    Đêm bồng bềnh hương hoa sữa lang thang
    Em có nghe đá nhạt nắng vàng
    Chim đập cánh vào mùa thua hối hả
    Em có nghe trong từng sắc lá
    Màn chiều buông pha sắc áo ai...

  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đầu tháng đã mưa sướt mướt, kéo bài này ...
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    MỌI CON ĐƯỜNG ĐỀU DẪN TỚI THÀNH ROME ...
    Cuối cùng em đã đến thành Rome , khi em vừa tròn 26 tuổi ...
    Đó là những ngày mùa thu , Rome vẫn ngập tràn nắng , cái nóng cũng oi nồng như những trưa hè HN , . Một cảm giác thân thuộc như em đang ở HN khi em vừa bươc xuóng ga Termini , những nóc nhà lô nhô dàn ăng ten , nhưng khu tập thể vẽ chi chít grafiti , lốp xe vứt chổng chơ trên vỉa hè ...Rome cũng bừa bãi và ồn ào không kém HN , vespa chạy ầm ầm khắp phố , những âm thanh đường phố dường như không bao giờ ngừng lại nơi đây .
    .. Rome không có nhiều lá phong , nhưng em tìm được những tán thông tròn xoe để ngồi nghỉ ngơi dưới gốc . Nhắm mắt lại và tự hỏi : đây có phải là giấc mơ ?
    Đó là những ngày rất cô đơn , lang thang nơi tòa thánh Vatican , chẳng nguyện cầu , chẳng một đức tin... em chỉ là người khách tha hương , ngắm nhìn những tác phẩm của Micheal angielo , Bernini ...em đã không thể tin được vào những cảm giác của mình ...đó là cảm giác chống tênh ..những .bức tượng này em đã được nhìn thấy trong ảnh , cái nếp gấp bằng đá kia sao lạnh lùng và trống trải . Thánh nữ Veronica cầm chiếc khăn có khuôn măt mờ mờ của Chúa sao giống một dũng sĩ đấu bò tót đến thế ...những thứ này , trước mắt em là những điều em đã từng mơ từ lâu lắm rồi ...mà sao bây giờ , em lại không cảm nhận được điều gì thế này ?
    Hay bởi vì em cô đơn quá , cô đơn giữa giòng người dài dằng dặc xếp hàng vào tòa thánh , cô đơn đên trên đỉnh tháp cao nhất thành Rome , gió và nắng táp vào mặt em , em thấy mình như đang ngã , đường lên đỉnh tháp hơn 300 bậc thang khiến em thấy đầu óc mình quay tròn quay tròn ... tại sao anh không ở đây , bên em và ôm em thật chặt ... Những thanh âm qua điện thoại lẫn vào với gió ... em không thể nghe được anh nói gì ... Em nhìn về phía sông Tiber ... dòng sông thần thánh mà em tửơng tượng bấy lâu ...yên bình và xinh đẹp ...Nhưng em không có anh ...
    Niềm vui duy nhất của em là ngắm những con người nơi đây và chụp ảnh , chiếc Nikon cứ tách tách liên hồi đến nỗi có một ông già hỏi em : " Mày chụp không biết mệt à "
    - Cháu có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại đây , cháu muốn giữ lại những khoẳng khắc này mãi mãi ...
    Anh bảo em nhớ ném một đồng xu vào đài phun nước Trevi , và như vậy em sẽ quay trở lại ...Em đã ném một đồng xu và ước em sẽ có anh trong cuộc đời này , mãi mãi và bình yên ...

    [​IMG]
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 03/11/2008
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho mùa thu một chiếc lá :
    [​IMG]
    ( Rouen mùa thu 08 )
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 03/11/2008
  8. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Đã cảm nhận được cái lạnh của mùa đông.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Phòng mình bị hiệu ứng nhà kính
    Nóng chít đi đc
    Lỡ mặc cái áo dài tay
    Nóng quá
  10. chuotdangieu

    chuotdangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hết nắng rồi, bắt đầu lạnh

Chia sẻ trang này