1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Uh,thích thật đó.
    Let it be
     
  2. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    mùa thu qua đây qua đây
    để lại chiếc lá héo úa
    Đoá tường vi bên nhà ai nở muộn.....
    ---------------------------------
    Gần nhà mình có một ngôi biệt thự xinh đẹp mới xây, ngày nào mình cũng ngắm nó ko chán mắt.Mà công nhận rằng kiến trúc của nó rất tinh tế,nhưng mình thích nhất là hàng hoa tóc tiên hồng trước sân,nó làm mình nhớ về ngôi nhà xinh đẹp đã từng là của mình,mẹ đã trồng ở ban công bao nhiêu là hoa tóc tiên cả hồng và trắng,mẹ kể sinh nhật mình nó nở đúng 30 bông...
    Ngôi nhà ấy còn trồng 1 cây Tường vi thật đẹp, ngày nào đi qua tự nhiên mình thấy lòng cứ nao nao khi nhìn những cánh Tường vi nở muộn,thấy buồn và nhớ về một bài hát:
    Một đêm bước gác trọ
    chợt nhớ đoá hoa Tường vi
    đời ta có khi là lá cỏ
    ngồi hát ca rất tự do...
    dạo này mình lại bắt đầu nghe nhạc Trịnh và hát nhạc Trịnh trở lại,đã có thời gian ko muốn nghe nứa,bởi nghe nhiều thành mu mị mất rồi lại ngồi suy ngẫm chả làm được việc gì...Nhưng cuối cùng vẫn ko sao thoát khỏi những đam mê cố hữu được.Thôi thì cứ hát ca,mặc kệ đời mưa gió,mặc kệ những nỗi buồn vui cứ đến rồi đi trong đời...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 09/09/2005
  4. vietnamhaohung

    vietnamhaohung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có bài chuối mới thấy bài hay
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    sắp Trung thu rùi, trung thu này có anh,sẽ ko còn những nỗi buồn nữa,cảm ơn anh đã đem đến cho em thật nhiều niềm vui.
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có anh,không còn những cảm giác cô độc cố hữu nữa,chỉ còn những niềm yêu thương...
    Hơn bao giờ hết,bây giờ em đã hiểu rõ vị trí của mình trong anh,em thật ngốc nghếch khi mà chỉ vì trò đùa của ai đó mà lại buồn và trách anh,bây giờ thì em hiểu tất cả và càng yêu anh nhiều hơn.
    Anh nói đừng để những chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình,đúng rồi,cuộc sống này thật phức tạp.Anh cũng ko ngờ người ta lại sử xự thế đúng ko?chỉ tiếc là em đã có ấn tượng tốt về người ấy,thất vọng quá...Nhưng ko sao,mọi chuyện cũng đã qua,em tin rằng người ta cũng đủ thông minh và tự trọng để hiểu được những giới hạn...
    Em sẽ ko buồn nữa,sẽ cố gắng và sẽ yêu thương mỗi ngày một nhiều hơn.
    Mùa thu rồi cũng sẽ qua,nhưng em sẽ nhớ mãi mùa thu này,bởi mùa thu này em có anh và những niềm hạnh fúc vô bờ!
    "Em yêu anh đến tan cả em ra..."
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 13/09/2005
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 ngồi bên Cáo,đùa nghịch và trêu chọc Cáo, Cáo dứ dứ nắm đấm:"Em dạo này hư lắm đấy nhé,anh cho ăn đòn đấy!" ''''Đừng thấy người ta hiền mà bắt nạt nhé"...Hi hi,ai mà bắt nạt được cáo già gian ác kia chứ!
    Lần thứ 2 được Cáo tặng hoa ngọc lan một cách bất ngờ, ko ngờ cáo cũng biết lãng mạn thế,mình cười trêu Cáo,Cáo lại gầm gừ:"cẩn thận anh cho ăn đòn đấy!" nụ cười của cáo làm mình chết mất thôi.
    Thời gian ơi,sao cứ trôi...mình muốn mãi mãi những giây fút ấy...
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe chiều chủ nhật đưa mình trở về ngôi nhà bình yên của mình.Ngồi nghe "Bên đời hiu quạnh" và nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả một buổi chiều nắng vàng mênh mang trên những ngả đường mà mình đi qua.Nhớ da diết những kỷ niệm thời sinh viên,biết bao nhiêu buổi chiều vàng như thế này mình và bạn thân lang thang trên đồi,có khi hát vang trời,có khi ngồi trầm mặc chẳng ai nói với ai điều gì,có khi cùng nhau chạy đuổi mưa,gió thổi ù tai...Vậy mà giờ mỗi đứa một nơi,chắc nó cũng đang đứng trên bục giảng và tất bật với năm học mới.Nhớ quá bạn thân ơi!
    Còn nhớ hôm nó lên thăm mình được hơn một tiếng,lúc về mình cứ ôm nó và khóc,cảm thấy như nó đang tuột khỏi tay mình,khỏi cuộc sống của mình.Mình cứ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.Anh và nó fải dỗ dành mãi mình mới chịu buông nó ra,lúc nhìn nó đi khuất rồi mình cảm thấy trơ khấc một mình dù anh vẫn đứng bên cạnh mình...Nhớ quá bạn thân ơi!
    Về đến nhà ,nhìn thấy hàng hoa tóc tiên trước ban công lại nhớ nó,chính tay nó chăm chút một bình hoa tóc tiên đến lúc ra trường nó gửi cho mẹ mình chăm tiếp,cả một cây mọc hoang trên đồi nó nhổ về trồng vẫn đây và xanh muớt trong ánh nắng chiều...nhớ sao là nhớ!
    Tối,đi đu quay cùng một bạn thân khác,hai đứa lại nhắc đến nó,không biết nó có hắt xì hơi ko nhỉ?
    Bạn thân ơi,nhớ quá,mà xa quá...
    lại online và viết về những nỗi nhớ của ngày hôm nay vậy...
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 11/09/2005
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé! cùng những nỗi nhớ dịu êm,cùng hương ngọc lan thơm ngát.
    Ngày mai,một ngày mùa thu lại đến...
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi... mama thợ săn cảm hứng dạt dào quá.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng cu

Chia sẻ trang này