1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc Bốn Mùa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi jenny_barbi, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu qua có anh trong giấc mộng .......... tình nồng chưa phai cớ sao anh lại xa ? Từng chiếc lá nhẹ rơi ... đường phố vắng mình em ..Người ra đi giấc mộng xưa úa tàn ..!!!!!
  2. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân... Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ...[​IMG]
    Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân... dường như cũng đã xác xơ đi nhiều
    .....................................................................................................................
        
    Được anhlinhgia81 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 13/09/2005
  3. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    chồng cũng nghe Duy Mạnh à ? hé hé...
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, mùa của tình yêu và hạnh phúc. Người ta nói thế và em cũng thấy đúng vì tình yêu của em cũng bắt đầu vào mùa thu. Mùa thu buồn nhưng em yêu mùa thu đến kỳ lạ. Nhưng em lại không thích hương hoa sữa, vì nó quá nồng nàn.  Anh không yêu heo may, không thích cái cảm giác se se lạnh....nhưng anh cũng yêu mùa thu bởi vì ở đó có em. Em cảm thấy ấm lòng khi nghe anh nói điêu đó. Thật giản dị và chân thành.
    Em thích những buổi sáng dậy thật sớm để cảm nhận được cái lạnh của mùa thu, thích đi lang thang sau mỗi giờ tan trường...thích ăn sấu chín, thích được đi dạo cùng anh mỗi khi rảnh rỗi...thích lắm, yêu lắm mùa thu ơi !!!
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...." Mùa thu nay khác trước,,nhiều...nhiều..ít ra năm nay đón trung thu một mình ...''
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0

    Tình cờ đọc trên tờ lịch mấy câu thơ,post vào cho thêm chút fong fú.
    " ...đất trời hồi hộp cùng anh
    có em về nữa là thành mùa thu..."
    (Thơ Bế Kiến Quốc)
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    test thử cái avatar
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bỗng mưa về,ngày đẫm mình trong những cơn mưa của lá,của gió trời,những chiếc lá cuốn xoay xoay trong gió lốc,những trái bàng rụng lộp bộp trên mái hiên nhà mình.Nghe mà nhớ,mà đồng vọng lại cơn mưa ngày mình gặp anh.
    Mình đến với nhau chỉ bằng một tin nhắn: "đi ngắm mưa nhé!" vậy là mưa,gió 2 đứa vẫn đi ăn kem,rồi ngắm mưa từ ban công tuyệt đẹp của cafê Conor.
    Mình theo anh đi công tác,mưa như chưa bao giờ mưa.Cơn mưa ấy ngập tràn kỷ niệm,chúng mình ăn trong quán ăn của Trung Hoa,mưa giăng bốn bề,mà em ko thấy lạnh.Ép mình trong cánh tay anh ,đi chung 1 cái nón thế mà ko ướt.Ngày mưa ấy em biết mình đã thuộc về anh.
    Cho đến bây giờ anh vẫn trêu : cuộc tình trong mưa fải ko em?
    Lạ thật,mưa đem dến cho em một tình yêu,và em sợ lắm đến một ngày những cơn mưa sẽ lại là nỗi đau, anh ơi em sợ lắm!
    bây giờ là đêm,mưa đã ngớt mà em vẫn ko thôi nhớ anh..
    Được Jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/09/2005
  9. anhtrocdau

    anhtrocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "...
    Thêm một chiếc lá rụng thế là thành mùa Thu
    Thêm một tiếng chim gù thành ban mai tinh khiết
    ....."
  10. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổEm có nghe nai vàng hát khúc yêu đươngVà em có nghe khi mùa thu tớiMang ái ân mang tình yêu tớiEm có nghe, nghe hồn thu nóiMình yêu nhau nhéEm có hay mùa thu mưa bay gió nhẹEm có hay thu về hết dấu cô liêuVà em có hay khi mùa thu tớiBao trái tim vương mùa xanh mớiEm có hay, hay mùa thu tớiHồn anh ngất ngâyEm có mơ mùa thu cho ai nức nởEm có mơ, møo ào mắt ướt hoen miVà em có mơ khi mùa thu tớiHai chúng ta sẽ cùng chung lốiEm với anh mơ mùa thu ấyTình ta ngát hương

Chia sẻ trang này