1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tự khúc lạ lùng

    Tôi nắm trong tay đồng xu của lòng mình nao lắng
    Tung lên
    Rưng rưng ước đừng đoạ đầy thêm nữa
    Năm tháng rồi sẽ ra sao...

    Khi chia tay một mối tình nước mắt, tôi - nhủ lòng hãy nhìn thật kĩ nhé
    Người ta bảo tình yêu đầu nặng và đau biết mấy
    Khóc hoài cũng chảng thể xua ngay
    Tôi tưởng chừng dìm mình trong chua xót
    Tưởng chừng sẽ nghển mặt nhìn mãi cuộc đời - thực như một mớ hỗn loạn nhuốc nhơ
    Nỗi khát khao dày vò hằng đêm
    Tiếng anh ta cười bạc bẽo - tiếng tôi sâu hút vào suy tư
    Rồi cũng qua đi...

    Rồi cũng qua đi...
    Quá khứ không thể mất nhưng cũng không còn làm trong tôi da diết
    Nghĩ về tình yêu - lòng trống vắng - cái trống vắng của tâm hồn lại trở thành trong vắt
    Nghĩ về tình yêu - lại nghĩ đến một người
    Lại thao thức , lại khát khao
    Vơi đầy nỗi nhớ
    Một người dưng - một ngưòi sẽ lấp dịu nốt vết sẹo tím bầm mà thời gian chưa kịp mang đi
    Tôi nhìn lại lòng mình
    Nực cười cho quá khứ - khi anh ta ra đi - đã ngõ như cuộc đời mãi mãi là vô nghĩa
    Trang nhật kí dốt đi ngày hôm qua
    Tôi vùi thứ tro lầm lỡ xuống sâu cùng hoài niệm để nuôi mầm hi vọng

    Không hề muộn màng
    Khi người ấy cũng hơn một lần nhìn tôi
    Thật lạ
    Tôi không muốn làm một người con gái dịu dàng chờ bàn tay ấy chìa ra
    Nôn nóng đi tìm....
    Tình yêu ngủ quên khi thức tỉnh lẽ nào lại dữ dội đến thế
    Muốn cuốn phăng tôi đi, cuốn phăng vào anh cái thao thác mỗi ngày
    Muốn bật tung những rào cản của cuộc đời không khi nào dễ dãi
    Chỉ để nói với anh điều lặng im mang màu mắt sơ sinh...

    Tôi - người con gái lạ lùng - mang cuộc đời lạ lùng và trái tim không khi nào ngừng thét gào, dù có thể chỉ nhận về bão tố
    Nhưng ai đấy đã viết khúc "bão tố ngọt ngào"
    Tôi dang tay đón nhận

    "Anh đừng rời xa ! Khi em nổi loạn mảnh đời bao đêm dài câm nín "

    Sẽ một ngày - anh nắm lấy tay tôi !


    Tự khúc lạ lùng
  2. dxtuanhl

    dxtuanhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc lướt qua bài thơ của bạn
    Có lẽ ý thơ của bạn là dành cho những người đã yêu và phải chia tay mối tình cua mình. Tôi đã có những giây phút như thế. Chỉ có điều tôi không thể biến nó thành thơ và khi tôi đọc những câu thơ của bạn tôi đã thấy mình trong đó.
    Tôi nghĩ bạn phải phải là một người rất nhạy cảm và thấu hiểu đc nhưng cảm nghĩ của bản thân thì mới có thể chút bỏ những nỗi đau vào đó
    Tôi rất vui nếu có thể đọc được nhưng bài thơ khác của bạn
    Nếu có thể thì hãy mail cho tôi theo đ/c:Dxtuanqn@yahoo.com, OK?
    Chào và chúc may mắn

    [red]
    Tuan
  3. dxtuanhl

    dxtuanhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc lướt qua bài thơ của bạn
    Có lẽ ý thơ của bạn là dành cho những người đã yêu và phải chia tay mối tình cua mình. Tôi đã có những giây phút như thế. Chỉ có điều tôi không thể biến nó thành thơ và khi tôi đọc những câu thơ của bạn tôi đã thấy mình trong đó.
    Tôi nghĩ bạn phải phải là một người rất nhạy cảm và thấu hiểu đc nhưng cảm nghĩ của bản thân thì mới có thể chút bỏ những nỗi đau vào đó
    Tôi rất vui nếu có thể đọc được nhưng bài thơ khác của bạn
    Nếu có thể thì hãy mail cho tôi theo đ/c:Dxtuanqn@yahoo.com, OK?
    Chào và chúc may mắn

    [red]
    Tuan
  4. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào Cà phê chiều thứ bảy! Mình rất thích bài thơ này. Nhưng hai câu cuối mình cứ thấy phân vân... Bạn thử xem kết ở câu "Tôi dang tay đón nhận." thì có hay hơn không?...
    Ý kiến chủ quan vậy thôi, dù sao thì mình vẫn rất thích bài thơ này.
    Thân mến
    D.B.A
  5. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào Cà phê chiều thứ bảy! Mình rất thích bài thơ này. Nhưng hai câu cuối mình cứ thấy phân vân... Bạn thử xem kết ở câu "Tôi dang tay đón nhận." thì có hay hơn không?...
    Ý kiến chủ quan vậy thôi, dù sao thì mình vẫn rất thích bài thơ này.
    Thân mến
    D.B.A
  6. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời!bài thơ gì mà như điếu văn chả vần tí nào đã thế lại không vào nữa chán òm.Nick của bạn có vẻ còn hay hơn
    ĐỨC
  7. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời!bài thơ gì mà như điếu văn chả vần tí nào đã thế lại không vào nữa chán òm.Nick của bạn có vẻ còn hay hơn
    ĐỨC
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không cho là thơ mình hay hay vần điệu, chỉ viết theo cảm xúc của mình thôi mà. "Tự khúc" mà bạn.
    Hai câu cuối, tôi viết khi nghĩ đến một người sẽ đủ sức kéo tôi ra khỏi những ám ảnh về mối tình đầu đã vỡ, nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, tưởng tượng và cũng là để cho mình có thể tiếp tục sống !!!
    Nỗi đau không phải khi nào cũng có thể nói ra được...
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không cho là thơ mình hay hay vần điệu, chỉ viết theo cảm xúc của mình thôi mà. "Tự khúc" mà bạn.
    Hai câu cuối, tôi viết khi nghĩ đến một người sẽ đủ sức kéo tôi ra khỏi những ám ảnh về mối tình đầu đã vỡ, nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, tưởng tượng và cũng là để cho mình có thể tiếp tục sống !!!
    Nỗi đau không phải khi nào cũng có thể nói ra được...
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ai oán khúc biệt tình
    Nhỏ thành giọt trên li rượu nhấp môi
    Văng vẳng tiếng chùa xa
    Mõ vọng
    Não nề "nam mô"
    Chiều hoang hoài nỗi buồn
    Hoang hoài ánh lửa đỏ sắp lụi phía hoàng hôn
    Giơ tay gọi
    Mặt trời không trả lời
    Thả từng giọt suy tư xuống những sợi mi cụp
    Ngày nắng gắt - đêm đỏ cơn mưa
    Không ai thấy cầu vồng
    Không ai thấy sông cũng trào nước mắt
    Buồn tái tê
    Câu thơ độc hành bước chân trấn khuya khoắt
    Lầm rầm tụng khúc bi ai
    Lòng chẳng tịnh tâm
    Lòng cũng như sông, cũng tráo lên nước mắt
    Người có như ta? Có nhớ đên dại đờ ...
    Gió rùng mình
    trong đêm
    Nghiêng chao
    Một chiếc lá vô thường
    Chuyện tình yêu tàn rồi vì người ra đi không về...

Chia sẻ trang này