1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thật uổng phí khi đến giờ xanxan mới đọc được những dòng tự khúc da diết và hay lạ hay lùng này, thơ cafe như chảy ra từ dòng máu nóng, từ nỗi khát khao cháy bỏng và trong suốt ... trong như những dòng nước mắt đầu tiên của người con gái...
    Rất trân trọng!
  2. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cafe ! Ko biết bao giờ lại qua cái topic này, có lẽ là..."khi có cảm hứng". Đã nói là cảm hứng chỉ có khi thật buồn, viết ra trong những đêm khóc thầm, quăng quật 1 mình, tại sao thế? Vẫn còn nhiều lắm những đêm như thế, tận cùng của nỗi cô đơn. Vậy mà sao lại ko còn cảm hứng? Có những nỗi đau nghẹn ngào trong câm lặng
    Đến bao giờ???
    Giá một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã là của em mãi mãi...
  3. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cafe ! Ko biết bao giờ lại qua cái topic này, có lẽ là..."khi có cảm hứng". Đã nói là cảm hứng chỉ có khi thật buồn, viết ra trong những đêm khóc thầm, quăng quật 1 mình, tại sao thế? Vẫn còn nhiều lắm những đêm như thế, tận cùng của nỗi cô đơn. Vậy mà sao lại ko còn cảm hứng? Có những nỗi đau nghẹn ngào trong câm lặng
    Đến bao giờ???
    Giá một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã là của em mãi mãi...
  4. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mein Schatz ,
    chau noi dung, khong duoc mat hy vong nhe... moi cai se tot dep thoi. Nhung gi chau viet thuc su chu rat dong cam, moi viec deu co the xay ra nhung quan trong minh don nhan no the nao.
    Ende gut, alles gut ! mein Schatz.

    Nummer Dreizehn
  5. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mein Schatz ,
    chau noi dung, khong duoc mat hy vong nhe... moi cai se tot dep thoi. Nhung gi chau viet thuc su chu rat dong cam, moi viec deu co the xay ra nhung quan trong minh don nhan no the nao.
    Ende gut, alles gut ! mein Schatz.

    Nummer Dreizehn
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mùa về
    Chiều nay đi trên phố mưa
    Thấy mùa về mong manh lá ướt
    Phố giao mùa
    Giăng từng màn mưa mờ trắng xoá
    Em ngẩng mặt nhìn những sợi mưa nghiêng nghiêng toả sáng
    Thứ ánh sáng tinh khiết dịu dàng
    Như nước mắt rơi một thời con gái
    Nước mắt...
    Đã mỗi ngày một khác
    Cũng như em
    Khác khi bước qua mùa
    Mùa rắc những chiếc lá vàng bé xíu lên tóc xoã
    Mùa tóc rụng
    Sợi tóc buồn phiền rớt qua kẽ tay
    Mùa thao thức
    Đêm nằm nghe tiếng mưa và ngửi mùi cỏ ướt
    Thấy ánh đèn ngoài kia cũng trằn trọc ko ngủ
    Hắt vào em
    Ánh đèn vàng lặng lẽ xót xa
    Như ánh mắt ai nhìn vào trong đêm
    Nhìn vào trong mưa
    Nhìn về một mùa đã qua
    Đã xa...
    Mùa về rồi
    Mùa thu không anh
    Không đôi chân dập dìu trên phố cũ
    Không vòng tay và khe khẽ làn môi
    Mùa về rồi người có thấy ko
    Có thương nhớ một giọt mưa rơi...
    19-08-05

  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh về
    Ngày anh về
    Mưa...
    không còn rơi
    không còn nghiêng
    Mùa thu gom từng mảnh kí ức
    trả lại anh
    Em gom tóc
    trả mùa thu mong manh...
    Trăng trên cao
    như con mắt đợi
    một con mắt
    Em đã đợi anh
    bao nhiêu mùa trăng không biết
    không thấy con mắt nào nhìn em tha thiết
    Thấy chỉ toàn mưa
    xiên xiên...
    thấy gió
    thấy lá
    nghiêng nghiêng...
    Em đã đợi anh
    như đợi từng ánh trăng
    từng ánh trăng đổ xuống biển
    nhạt nhoà giữa một vùng đêm
    nhạt nhoà như kí ức đã cùng em cùng anh cùng mưa rơi vào lãng quên
    Anh về...
    trăng
    đã lặn rồi
    không còn con mắt đợi
    không còn em đợi
    Chỉ còn một chiếc bóng đổ dài
    Trên chiếc bóng ấy
    anh cúi nhặt sợi tóc người con gái đã gửi lại mùa thu...
    Ngày anh về
    có một người đã ra đi
    10-08-05

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai
    Ai đã ngang qua em mùa thu con gái vụng dại
    Như chiếc lá vàng sượt qua bàn tay nông nổi đi trên phố
    Bàn tay gầy
    chẳng thể nào nắm giữ nối hạnh phúc lớn lao
    Bàn tay
    Đã để tuột mất một bàn tay khác
    Ai đã thành quá khứ
    Nhức nhối để rồi lãng quên...
    Ai vừa đến mùa thu một sớm mơn man gió
    Em giơ bàn tay mỏng mảnh giữa không gian mênh mang
    Những ngón tay hứng ánh nắng mai dịu dàng
    Ai là hiện tai
    gắn bó để thành tương lai
    để rồi mãi mãi
    Không thể nào lãng quên!
    Ai là tình yêu rất thực trong đời
    Khi nước mắt mang theo đi niềm hoài mong ảo ảnh
    Là ấm áp là hơi thở làm cháy lên vùng ngực rộn ràng khao khát nắng
    Khi ấy
    Mái tóc sẽ không xoã lấp lên khuân mặt nào giả dối
    Bóng đêm sẽ ko phủ kín ánh mắt nào giả dối
    Ai sẽ rút cạn em
    Chiếc hôn dài ướt đẫm trượt lên miền cảm xúc ngủ quên
    Sớm mai
    ánh nắng lại dịu dàng lọt qua những kẽ tay rơi vào trong đôi mắt nở hoa
    25.10.05

  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    theo anh biết thì phải có điều gì mới mẻ trong dải tự khúc này em mới kéo nó lên chứ nhỉ ? hehe
    hay lưu luyến không muốn để nó chìm ngỉm hả cưng ?
    Avatar xinh không ngờ !
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ah em bỗng dưng thấy mình ko còn như trước nữa anh ạ, có điều gì đã khác nhiều, đã mới, nhưng ko biết cái mới đấy có tốt hay ko
    Kéo topic này lên để nhìn lại mình ngày trước và bây giờ, để đôi khi vào một sáng giao mùa biết đâu lại có tâm trạng cho một "tự khúc" nào đấy
    Avatar xinh hả anh, cái ảnh em thích nhất đấy, nhìn ăn đứt ngoài anh nhỉ.
    Ah em mới vào đọc mấy bài thơ của anh, giờ mới biết chất "thi ca" của anh đấy ạ, cứ tưởng đâu chỉ bạ đâu viết đấy như trong Văn học
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 11/11/2005

Chia sẻ trang này