1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc lạ lùng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Xin đừng xanh như thế
    Đôi mắt em xan xoáy vào tôi một niềm hi vọng vô cùng
    Sau những tính toán lặng im - khoảnh khắc
    Tôi dệt thêu cho em thêm một lần - những điều không phải là sự thật
    Niềm hi vọng cứ xanh tội nghiệp
    Em dựa cuộc đời vào tôi với tâm hồn thương tật
    Để cuối cùng...
    Người ta bảo có quyền hi vọng nhưng không nên kì vọng
    Em kì vọng tôi - những dệt thêu tội lỗi
    Để cuối cùng
    Tôi mắc nợ khi sự thật vỡ văng vào em
    Thứ tài sản duy nhất trong tâm hồn ấy
    Niềm hi vọng
    Xanh...
    Suy kiệt.
    Tôi
    Lẽ ra phải mặc cảm day dứt
    Nhưng chỉ một nụ cười dưng
    Một cái quay đi hờ hững
    Trò chơi tình yêu không dành cho hối lỗi
    Đấy là tôi
    Hình như em hiểu
    Nhưng một nơi rất sâu trong đôi mắt ngây dại vẫn còn xanh
    Nhìn tôi
    Đau điếng
    Đấy là lần cuối cùng tôi đứng trước em
    Bây giờ, em, có còn xanh ?
    Được sửa chữa bởi - cafe_chieu_thu_bay vào 13/05/2002 18:22
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuồng trong đêm thiền
    Không giống như bất kì niềm trắc ẩn nào
    Khi đêm
    Mình đã hoàn toàn khác
    Lạc lõng với những giấc bình yên...
    Trong cái trằn trọc của ngôn từ
    Những câu thơ không đủ sức khóc dùm mình - những giọt nước mắt không mặn, không đắng, không nhạt nhoà cay
    Cứ lặng lẽ...lặng lẽ...
    Rơi lúc nào ? Bao nhiêu? Chẳng biết
    Bão tố bắt đầu lầm lụi
    Mình ngồi thiền với đêm
    Thời gian đè lên ngực
    Nghẹt thở
    Bung ra tung toé những cảm xúc càng thầm lặng càng dữ dội
    Không một tiếng nấc
    Một chút thở dài não nùng
    Mình sợ...
    Sợ làm đêm đau
    Những cảm xúc đập vào nhau giận dữ
    Cơn cuồng nộ nội tâm chiếm đoạt mình
    Lăn lộn...
    Hai bàn tay cào lên ngực hoảng loạn
    Chỉ có nước mắt mặc sức thét gào
    Những sợi tóc xoã rũ rượi đồng loã cùng bóng tối
    Còn...
    Đêm...
    Câm nín.
    Tất cả,
    Cuồng trong câm nín
    Hãy nhìn vào mắt mình đi, làm ơn, ai đấy !
    Chỉ cho mình thấy cầu vồng sau cơn bão tơi tàn trắng đêm
    Không đâu...
    Nắng thì ở ngoài kia
    Còn đêm...vẫn đọng lại mắt mình
    Cuộc đời buồn thảm !
    Show me the meaning of being lonely
    Được sửa chữa bởi - cafe_chieu_thu_bay vào 13/05/2002 18:39
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cuồng trong đêm thiền
    Không giống như bất kì niềm trắc ẩn nào
    Khi đêm
    Mình đã hoàn toàn khác
    Lạc lõng với những giấc bình yên...
    Trong cái trằn trọc của ngôn từ
    Những câu thơ không đủ sức khóc dùm mình - những giọt nước mắt không mặn, không đắng, không nhạt nhoà cay
    Cứ lặng lẽ...lặng lẽ...
    Rơi lúc nào ? Bao nhiêu? Chẳng biết
    Bão tố bắt đầu lầm lụi
    Mình ngồi thiền với đêm
    Thời gian đè lên ngực
    Nghẹt thở
    Bung ra tung toé những cảm xúc càng thầm lặng càng dữ dội
    Không một tiếng nấc
    Một chút thở dài não nùng
    Mình sợ...
    Sợ làm đêm đau
    Những cảm xúc đập vào nhau giận dữ
    Cơn cuồng nộ nội tâm chiếm đoạt mình
    Lăn lộn...
    Hai bàn tay cào lên ngực hoảng loạn
    Chỉ có nước mắt mặc sức thét gào
    Những sợi tóc xoã rũ rượi đồng loã cùng bóng tối
    Còn...
    Đêm...
    Câm nín.
    Tất cả,
    Cuồng trong câm nín
    Hãy nhìn vào mắt mình đi, làm ơn, ai đấy !
    Chỉ cho mình thấy cầu vồng sau cơn bão tơi tàn trắng đêm
    Không đâu...
    Nắng thì ở ngoài kia
    Còn đêm...vẫn đọng lại mắt mình
    Cuộc đời buồn thảm !
    Show me the meaning of being lonely
    Được sửa chữa bởi - cafe_chieu_thu_bay vào 13/05/2002 18:39
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn đọc lạ quá. Nhưng rất nét.
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thơ bạn đọc lạ quá. Nhưng rất nét.
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  6. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hic. Lâu lắm rồi mới thấy thực sự xúc động khi đọc một bài thơ tự do hiện đại. Có lẽ bởi những điều trong thơ bạn gần gũi với tôi. Mà cũng có lẽ bởi chỉ đơn giản là thơ bạn rất hay.
    Muốn viết một cái gì đó... nhưng có lẽ lời văn không đủ để diễn tả... Thật sự mong có thể đọc được nhiều hơn thơ bạn. Để thấy được sẻ chia...
    ...I'm a dust in the wind...
  7. Đan_Nguyên_new

    Đan_Nguyên_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hic. Lâu lắm rồi mới thấy thực sự xúc động khi đọc một bài thơ tự do hiện đại. Có lẽ bởi những điều trong thơ bạn gần gũi với tôi. Mà cũng có lẽ bởi chỉ đơn giản là thơ bạn rất hay.
    Muốn viết một cái gì đó... nhưng có lẽ lời văn không đủ để diễn tả... Thật sự mong có thể đọc được nhiều hơn thơ bạn. Để thấy được sẻ chia...
    ...I'm a dust in the wind...
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng muốn viết một cái gì đấy, nhưng không nổi...Thời gian vừa qua vào post trong "tự khúc lạ lùng" thật sự là có rất nhiều cảm hứng, có khi còn viết trực tiếp ngay trên máy...Vậy mà bây giờ...buồn quá
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng muốn viết một cái gì đấy, nhưng không nổi...Thời gian vừa qua vào post trong "tự khúc lạ lùng" thật sự là có rất nhiều cảm hứng, có khi còn viết trực tiếp ngay trên máy...Vậy mà bây giờ...buồn quá
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Gió hờn ghen hấy hẩy môi say
    Buông lơi cánh tay trần
    Chốn địa đàng - trái cấm
    Nhịp nhàng khúc tự tình giao thừa tình yêu
    Đêm nay...
    Người đàn bà ngồi đếm tóc
    Mái tóc nhũn mềm chảy lên ngực những sợi tình ve vuốt
    Hơi thở gấp gáp
    Vòng tay ôm trọn hoài trông
    Ai đấy đi rất khẽ
    Nhón từng ngón chân trên nền đá lạnh
    Bước chân dừng bên giường
    Người đàn bà...
    Hơi thở gấp gáp
    Rùng mình ứa nước mắt
    Tiếng nấc dâng tràn li rượu nồng
    Tan...
    Đêm nay
    Khúc tình tự đi hoang
    Tình Yêu như vết cứa
    Dù không làm cho người ta chết nhưng cũng không bao giờ chữa khỏi được
    Quá khứ sượt qua
    Nhức buốt
    Đã khoác lên mình chiếc áo choàng kín dầy phù phiếm
    Vậy mà không ngăn nổi mùa đông
    Một lần trùng chân
    Mà lỡ làng
    NHức
    Buốt
    Vết cắn người đàn ông
    Sâu đến giật mình.
    Show me the meaning of being lonely !

Chia sẻ trang này