1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự khúc ngày sinh!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ngyuendinhha, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc ngày sinh!

    cái ngày tôi sinh ra là cái ngày mà đuợ chon cho giới thanh niên 26/03/1982 và nhân đây tôi cũng sắp mừng cho ngày sinh tôi sẽ viết cái mà cuộc đời tui đã trải qua!
    vậy mong bà con đón đọc !
    hãy đợi và mong chờ!


    chubekhocnhe
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua ngàn sóng gió ...........
    Chúc mừng sinh nhật
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  5. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngày Ấ Thơ
    thủa còn bé lúc đó bạ co biết răng gia đình chúng tôi đã rời bao nhiêu chỗ ở không
    chính xác là 4 nơi,Ngày tôi ra đời là 1 ngày bình yên đến cả mẹ tôi không ngỡ lúc đấy sẽ sinh ra tôi nữ cơ,đang ơ nhà Nội tụ nhiên đi sang nhà ngoại thế là tòi ra tôi ,Đêm gói rét mâu gào Ông tui đi gọi bà đỡ,lúc này tui mới thấy rằng ông ngoại rất thươnng tui
    Và khi về nội tui đuợc chăm soc ghê lắm lúc đó thì tui không rõ lắm nhưng khi tui sinh bố tui khoong có mặt đang đi công tác mà còn nữa nha.................

    chubekhocnhe
  6. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó nhà trẻ ở ngay trong khu vực suởng mẹ tôi làm việc mẹ thì đi làm đêm bố đi công tác tôi thường đi cùng mẹ và ngủ ở ngay chỗ mẹ tôi làm,mẹ tôi hồi đó là 1 công nhân xưởng mộc, suôt ngày nhà tôi đều đun cám cưa
    Và tuầnn nào cũng trở từng tải cám cưa đi bán
    Bố chạy xe là công nhân Âptit lào cai ,hồi đó nhà tôi ở Yên bái cơ
    va,
    vì thời gian vào mạng không nhiều hẹ cấc bạn dịp khác

    chubekhocnhe
  7. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    trời ạ không rõ có ai đọc không nhưng tôi cứ viét
    các bạn đón đọc nha

    chubekhocnhe
  8. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    TRời ơi sao lại có 1 ngày sinh nhật buồn tẻ đến vậy bây giờ dư âm của nó làm cho tôi khoong dám làm sinh nhật vào năm sau nữa khổ quá
    Có 3 cuộc điện thoại cáo lỗi không đến còn, thằng bạn thân nam câp3 cũng mất mătvà chỉ có mấy người họ hàng tính ra 3 người là cùng làm tôi chịu chết chuẩn bị gần 100k bánh kẹo
    Tôi thề không bao giờ làm sinh NHật nữa!
    Cám Ơn đã đọc bài này!
    HIc HIc

    chubekhocnhe
  9. cacmentap2

    cacmentap2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ôi buồn quá...em hiểu bác;

Chia sẻ trang này